MỚI NHẤT :
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • 'Đó là sự bất công lớn nhất trong sự nghiệp của tôi'

    19:38 Thứ bảy 15/06/2019

    BongDa.com.vn Cho đến ngày hôm nay, tiền vệ Franck Ribery vẫn chưa hết đau đớn về những gì xảy ra với anh trong cuộc đua bóng vàng năm 2013.

    Mùa giải 2012/13 là thời điểm thăng hoa của Bayern Munich khi họ vô địch Bundesliga, đồng thời đăng quang ở DFB-Pokal (cúp quốc gia Đức) và dĩ nhiên phải kể đến danh hiệu Champions League sau chiến thắng trước đại kình địch Borussia Dortmund.

    Hạt nhân trong đội hình đó chính là Franck Ribery - cầu thủ về sau cũng giành thêm UEFA Super Cup cũng như FIFA Club World Cup cùng Hùm xám, chưa kể giải thưởng cá nhân cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu. Nhưng cuối cùng anh vẫn thất bại trước Messi ở cuộc đua Ballon d'Or.

    Nhiều người cho rằng đó là sự bất công lớn dành cho ngôi sao người Pháp, bởi Barcelona năm đó chỉ đăng quang ở sân chơi quốc nội và bản thân Messi cũng chỉ làm tốt hơn Ribery ở khía cạnh đóng góp bàn thắng, trong khi vai trò của họ đều quan trọng chẳng kém ở mỗi đội hình.

    Và điều này cũng khiến Ribery đau đớn, anh cảm giác như mình bị cướp trắng danh hiệu Quả bóng vàng. Cầu thủ này nói: "Đó là sự bất công lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Bản thân tôi chẳng có gì để đố kỵ với Ronaldo hay Messi vào năm đó cả".

    'Đó là sự bất công lớn nhất trong sự nghiệp của tôi' - Bóng Đá

     Ribery chán trường khi nói về chuyện cũ.

    Ở thời điểm hiện tại, cầu thủ sinh năm 1984 được cho là đang cân nhắc khả năng chuyển sang Premier League chơi bóng. Cụ thể, Ribery đã nhận được lời mời từ Sheffield Utd - đội bóng vừa thăng hạng Premier League.

    Vũ Quang Toản | 18:35 15/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...