MỚI NHẤT :
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • 'Đó là một trong những bàn thắng mà tôi rất may mắn được chứng kiến'

    21:09 Thứ năm 02/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Hậu vệ Andy Robertson đã có những phát biểu sau lần đối đầu với ngôi sao xuất sắc nhất Barcelona, Lionel Messi.

    Andy Robertson đã tích lũy được bài học đắt giá trong lần đầu tiên đối đầu với ngôi sao số một Barcelona, Lionel Messi ở trận lượt đi bán kết Champions League diễn ra vào rạng sáng nay. Hậu vệ người Scotland làm rất tốt nhiệm vụ của mình trong 2/3 thời gian trận đấu.

    Tuy nhiên, anh hoàn toàn bất lực với tình huống tiền đạo 31 tuổi ghi bàn sau pha sút bóng đập vào xà ngang đến từ Luis Suarez. Và cú sút phạt hàng rào đẳng cấp ở những phút sau đó khiến cả thế giới chỉ còn biết ngả mũ thán phục tài năng của El Pulga.

    Robertson nói về màn trình diễn của Messi - Bóng Đá

     Pha sút phạt cực kỳ đẳng cấp của Messi đã khiến hy vọng lội ngược dòng đến từ Liverpool trở nên vô cùng mong manh.

    Messi đang khiến HLV Jurgen Klopp cùng các học trò gặp vô vàn khó khăn trong trận đấu lượt về diễn ra vào thứ Tư tuần tới (theo giờ Việt Nam). Phát biểu sau trận đấu, Robertson cũng chia sẻ cảm nghĩ của mình trong lần đầu tiên chạm mặt Messi. 

    "Cá nhân tôi nghĩ rằng tôi đã làm tương đối tốt nhiệm vụ phong tỏa anh ấy ở hành lang cánh phải. Nhưng anh ấy ghi hai bàn thắng. Vì vậy, đối với tôi, màn trình diễn này chưa đủ thuyết phục.

    Tôi nghĩ bàn thắng thứ hai của Messi là một pha lập công đẳng cấp thế giới. Đó là Messi, anh ấy đã làm điều này trong nhiều năm nay. Công bằng mà nói, anh ấy là một cầu thủ quá đẳng cấp và Messi đã chứng minh vì sao anh ấy được gọi như thế.

    Đó là một trong những bàn thắng mà tôi rất may mắn được chứng kiến. Ngay khi chúng tôi bắt đầu trận đấu, người hâm mộ đã la ó, hò hét. Chúng tôi đã cố vượt qua những áp lực này để làm điều mình muốn. Chúng tôi cần phải làm điều gì đó thực sự đặc biệt vào thứ Ba, nhưng nếu có nơi nào để tạo nên điều kỳ diệu thì đó chỉ có thể là Anfield."

    Sau thất bại này, Liverpool phải ngay lập tức trở về Anh để chuẩn bị cho cuộc chạm trán với Newcastle vào Chủ nhật. Nếu họ sẩy chân trong trận đấu cuối tuần, rất có thể Robertson cùng các đồng đội phải đối diện với một mùa giải trắng tay nữa, bởi Machester City hiện đang chiếm ưu thế trong cuộc đua song mã ở Premier League. 

    Trường Sơn | 20:34 02/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...