MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 13/01: Công Phượng gửi lời nhắn nhủ tới CĐV sau thất bại trước ĐT Iran

    17:54 Chủ nhật 13/01/2019

    BongDa.com.vn Công Phượng nói gì sau thất bại trước ĐT Iran?; Hai tuyển thủ Việt Nam kiểm tra doping sau trận đấu Iran; Báo thế giới và châu Á gọi Việt Nam là “đội bóng không biết sợ”;... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 13/01.

    Công Phượng nói gì sau thất bại trước ĐT Iran?

    Sau trận thua 0-2 trước Iran ở lượt trận thứ hai bảng D Asian Cup 2019, tiền đạo Nguyễn Công Phượng của đội tuyển Việt Nam đã có những lời nhắn tới người hâm mộ: “Đội cũng đã cố gắng hết sức rồi, chúng ta cũng đã có một vài cơ hội nhưng không tận dụng được. Iran là một đội bóng mạnh, đội tuyển Việt Nam đã cố gắng thi đấu hết sức mình rồi nên cũng không có gì để phải tiếc nuối.

    Còn một trận cuối, tôi cùng các đồng đội sẽ cố gắng hết sức để thể hiện và làm tốt nhất có thể, mục tiêu mà toàn đội hướng đến sẽ là 3 điểm. Tôi cũng mong các CĐV sẽ cố gắng và tiếp tục hỗ trợ về sức mạnh tinh thần để đội có một tinh thần tốt nhất ở trận đấu cuối cùng này”.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 13/01: Công Phượng gửi lời nhắn nhủ tới CĐV sau thất bại trước ĐT Iran - Bóng Đá

     Công Phượng gửi lời nhắn đến CĐV.

    Hai tuyển thủ Việt Nam kiểm tra doping sau trận đấu Iran

    Sau trận đấu với Iran, hai tuyển thủ Nguyễn Phong Hồng Duy và Hà Đức Chinh đã được BTC Asian Cup chọn ngẫu nhiên để thử doping. Đây là thủ tục bắt buộc và có 2 cầu thủ được bốc thăm ngẫu nhiên để thực hiện việc này. Các giải đấu của AFC cũng có chung quy trình này, điển hình như ở giải U23 châu Á 2018, nơi mà Quang Hải và các đồng đội đã giành được ngôi Á quân.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 13/01: Công Phượng gửi lời nhắn nhủ tới CĐV sau thất bại trước ĐT Iran - Bóng Đá

     Hồng Duy là một trong hai cầu thủ bị kiểm tra doping sau trận đấu với Iran.

    Báo thế giới và châu Á gọi Việt Nam là “đội bóng không biết sợ”

    Đối đầu với ĐT Việt Nam thi đấu không hề biết sợ, Sardar Azmoun đã lập cú đúp giúp Iran, đội bóng nỗ lực lần đầu tiên vô địch châu Á kể từ năm 1976, giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

    Thắng trận, Iran đã đoạt vé vòng 1/8 trong khi cơ hội đi tiếp của đội bóng Đông Nam Á trên lý thuyết vẫn còn nhưng thực tế không hề sáng sủa”, hãng thông tấn nổi tiếng thế giới Reuters bình luận.

    "Văn Lâm quá đẳng cấp, không thể trách Công Phượng, Quang Hải"

    "Hôm qua, HLV Park Hang-seo đã cho các cầu thủ chơi chủ động phòng ngự, toàn đội rất tập trung. Iran họ hơn chúng ta về mọi mặt, nên các tuyển thủ đã không thể tổ chức được nhiều đợt tấn công như trận gặp Iraq, khiến cho hàng công ít cơ hội và không ghi được bàn thắng.

    Không thể trách Công Phượng hay Quang Hải ở những tình huống đối mặt hay cứa lòng. Trong vòng cấm, các tiền đạo buộc phải đưa ra quyết định nhanh, đôi khi ngoài sự chính xác ở cú ra chân thì cần có thêm yếu tố may mắn nữa". HLV Phạm Minh Đức nói.

    "Sát thủ" Iran nói gì khi lập cú đúp vào lưới Văn Lâm?

    Sardar Azmoun cho biết: "Tôi đã có 2 bàn thắng và đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Asian Cup 2019, nhưng với tôi, việc ai ghi bàn không quan trọng. Điều quan trọng nhất vẫn là thành công của cả đội.

    Thật vui khi mình có bàn thắng ở trận này, nhưng nếu không ghi được bàn mà đồng đội làm điều này thì cũng rất vui. Quan trọng là Iran đã giành chiến thắng."

    Tịnh Đế | 17:25 13/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...