MỚI NHẤT :
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • HLV tuyển Oman: 'Chúng tôi không ngại đối mặt với Nhật Bản'

    17:26 Chủ nhật 13/01/2019

    Sau lượt trận đầu tiên thi đấu không được như mong đợi, đội bóng của HLV Pim Verbeek quyết tâm có điểm số trước Nhật Bản.

    Theo Fox Sports Asia, ông Pim Verbeek - HLV trưởng tuyển Oman đã ca ngợi Nhật Bản là một trong những đội bóng hay nhất châu Á tại Asian Cup 2019, nhưng tuyên bố không sợ đội bóng có biệt danh "Samurai xanh".

    Ông nói: "Chúng tôi mong chờ được thi đấu với một trong những đội hay nhất châu Á. Họ là đội bóng lớn, có kinh nghiệm, được chơi ở World Cup 6 tháng trước và mang đến giải đấu những tài năng mới. Chúng tôi sẽ không sợ đối mặt với họ vì cần điểm sau khi không may mắn trước Uzbekistan."

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ Oman quyết tâm có điểm trước Nhật Bản. Ảnh: AFC.

    Mặc dù để thua Uzbekistan, các cầu thủ Oman có thể hiện một màn trình diễn khá ấn tượng và đó là những gì họ sẽ mang lại để đối mặt với Nhật Bản. HLV Verbeek nói tiếp: "Các cầu thủ chơi tốt trước Uzbekistan, nhưng không may mắn khi nhận thêm bàn thua quá muộn. Chúng tôi cần phải tận dụng những điểm yếu của Nhật Bản nếu có."

    Trong trận ra quân gặp Uzbekistan, các cầu thủ Oman là người kiểm soát thế trận khi tỷ lệ giữ bóng đạt 59%, đồng thời tung ra được 10 cú sút về phía cầu môn. Dù vậy, sự thiếu chuẩn xác trong các pha dứt điểm khiến Oman phải trả giá bằng bàn thua ở phút thứ 86.

    HLV đội tuyển Nhật Bản Hajime Moriyasu cũng thận trọng khi đưa ra nhận xét về đối thủ sắp tới. Ông chia sẻ: "Oman là đội bóng có những pha phản công nhanh, nhưng họ cũng có thể cầm bóng tốt. Chúng tôi cần phải lưu tâm đến điều đó."

    Trận đấu giữa Oman và Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 13/1 trên sân vận động Zayed Sports City. Sau đó, cuộc đọ sức giữa Turkmenistan và Uzbekistan bắt đầu lúc 23h.

    Tiến Đạt | 16:20 13/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...