MỚI NHẤT :
  • Messi tiếp tục "gây loạn" tại MLS
  • 5 lần Salah và Klopp bất hòa
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Hòa kịch tính Chelsea, Unai Emery hài lòng về các học trò
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Pochetino: "Chúng tôi đã chơi rất tốt"
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham tại vòng 35 Premier League
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 17/09: HLV Miura chê HAGL, khen duy nhất Công Phượng

    09:05 Thứ hai 17/09/2018

    BongDa.com.vn Công Phượng hay nhất bên phía HAGL; Tiếng còi méo mó của trọng tài đã giết chết trận đấu; Tiền đạo Thanh Bình chưa thể trở lại... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 17/09.

    Công Phượng hay nhất bên phía HAGL

    Nhà cầm quân Nhật Bản nói về cậu học trò cũ Nguyễn Công Phượng: “Tôi biết ở Việt Nam có nhiều khán giả hâm mộ HAGL, thực tế bóng đá hay các trận đấu phải có nhiều khán giả đến sân, không khí mới vui.

    CĐV đông, cầu thủ chơi thích và máu lửa hơn. Hôm nay theo tôi, Công Phượng là cầu thủ chơi tốt nhất bên phía HAGL, đáng tiếc rằng nhiều cầu thủ khác bên cạnh Công Phượng chơi chưa hay.

    Như tôi đã nói, ngay đầu trận HAGL thi đấu tốt và có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, kinh nghiệm và một số vị trí trên sân của họ không tốt, chúng tôi đã tận dụng được điều đó và có được chiến thắng.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 17/09: HLV Miura chê HAGL, khen duy nhất Công Phượng - Bóng Đá

     Công Phượng được HLV Miura khen hay nhất trận. Ảnh: Đình Viên.

    Tiếng còi méo mó của trọng tài đã giết chết trận đấu

    "Tôi nghĩ rằng với trọng tài như chiều nay, đừng nên cho họ tham gia vào giải đấu này nữa nếu muốn nâng chất lượng V.League. Những tiếng còi méo mó, đầy ý đồ như vậy chỉ làm giết chết bóng đá mà thôi. Tôi thấy buồn với bóng đá Việt Nam khi vẫn còn những tình trạng như vậy". Ông Thắng bực tức khi để Nam Định cầm hòa.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 17/09: HLV Miura chê HAGL, khen duy nhất Công Phượng - Bóng Đá

     Trọng tài Hoàng Ngọc Hà bị HLV Nguyễn Đức Thắng phản đối.

    Tiền đạo Thanh Bình chưa thể trở lại

    Chân sút từng có quãng thời gian dài khoác áo U23 Việt Nam bị đứt dây chằng cổ chân và tổn thương gân. Thời điểm đó, các bác sỹ nói rằng, anh cần 3 tháng mới có thể trở lại tập luyện.

    Tuy nhiên, do chấn thương khá nặng và phức tạp nên thời gian qua, Thanh Bình chưa thể vận động mạnh. Hiện nay, cầu thủ này vẫn tích cực tập hồi phục nhưng khả năng anh vắng mặt đến hết mùa giải là điều rất có thể xảy ra.

    Nam Định giành một điểm quý giá trên sân FLC Thanh Hóa

    Bàn thắng trong những phút bù giờ cuối cùng của Phạm Văn Thuận giúp Nam Định giành lại một điểm “quý hơn vàng” với trận hòa 2-2 trên sân của FLC Thanh Hóa, qua đó, thu hẹp khoảng cách với đội xếp thứ 12, Sài Gòn xuống còn ba điểm.

    Sau vòng 22, cơ hội trụ vạng vẫn còn đối với thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ.

    CLB Viettel đặt một chân lên V-League 2019

    17h ngày 16/9, Viettel có trận đấu quan trọng trước Bình Định tại vòng 16 giải Hạng Nhất quốc gia. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này và 2 đội bám đuổi, Hà Nội B và Đồng Tháp không giành trọn 3 điểm, Viettel sẽ lên ngôi vô địch sớm.

    Giành chiến thắng 2-0 và Đồng Tháp thất bại trước Tây Ninh. Tuy vậy, Viettel vẫn chưa thể lên ngôi vô địch khi Hà Nội B giành chiến thắng trước Huế với tỷ số 1-0.

    Hơn 5 điểm, cách biệt lớn về hiệu số và chỉ còn 2 vòng đấu nữa là kết thúc, Viettel chỉ cần thiếu 2 điểm nữa để lên ngôi vô địch và lên thi đấu tại V-League năm 2019. Khi đó, Viettel sẽ đổi tên thành Thể Công, đưa cái tên hào hùng trở lại với sân chơi quốc nội

    Viết Định | 08:05 17/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...