MỚI NHẤT :
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam 8/1: Trọng tài dính “phốt” ngày khai mạc V-League

    08:10 Chủ nhật 08/01/2017 | 1

    BongDa.com.vn Trọng tài VN dính “phốt” ngày khai mạc V-League; Hà Nội không phụ thuộc vào cầu thủ trẻ như HAGL… là những thông tin đáng chú ý của bóng đá Việt nam ngày 8/1.

    Trọng tài Việt Nam dính “phốt” ngay ngày khai mạc V-League

    Trọng tài Nguyễn Đức Vũ đã có nhiều quyết định gây tranh cãi với đỉnh điểm là tình huống từ chối trao phạt đền cho Than Quảng Ninh ở phút 90 trên sân Hàng Đẫy.

     - Bóng Đá

     Tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa Hà Nội FC và Than Quảng Ninh

    Trong tình huống này, ngoại binh Jardel Capistrano của Than Quảng Ninh dường như đã bị kéo ngã trong vòng cấm. Trọng tài Đức Vũ đã xử lý thiếu dứt khoát, ra quyết định chậm trước khi từ chối thổi phạt đền. Quyết định của ông Vũ đã khiến ban huấn luyện và cầu thủ Than Quảng Ninh rất bức xúc.

    Hà Nội không bao giờ phụ thuộc vào cầu thủ trẻ như Hoàng Anh Gia Lai

    Nói về sự khác biệt giữa hai đội, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm phân tích: “Chúng tôi chắc chắn sẽ khác với Hoàng Anh Gia Lai. Hoàng Anh Gia Lai dùng toàn cầu thủ trẻ còn Hà Nội dùng nhiều cầu thủ đẳng cấp, đan xen thế hệ, dìu dắt các cầu thủ mới. Chúng tôi luôn có những tên tuổi kỳ cựu, nhiều kinh nghiệm như Samson, Gonzalo, Thành Lương, Văn Quyết trong đội hình.”

    “Tôi không bao giờ làm như Hoàng Anh Gia Lai, không bao giờ để tất cả cầu thủ trẻ vào sân hết. Nếu tất cả trên sân đều là các bạn trẻ, ở những thời điểm căng thẳng, mang tính quyết định, họ sẽ mắc sai lầm, họ sẽ không chơi được.”

    Chiêu bán vé “độc nhất, vô nhị” của Chủ tịch Lê Công Vinh

    Đích thân Lê Công Vinh đã có mặt các quầy bán vé sân Thống Nhất để tự tay bán những chiếc vé đầu tiên, đồng thời phát tặng áo cho người hâm mộ. ‘Ngài Chủ tịch’ cũng rất vui vẻ chụp hình lưu niệm cùng khán giả.

    Với bóng đá Việt Nam thì cách marketing của Chủ tịch Lê Công Vinh còn tương đối lạ lẫm, song ở các nền bóng đá phát triển thì điều này không xa lạ gì. Có lẽ cựu tiền đạo 32 tuổi đã học hỏi cách làm này từ CLB cũ Consadole Sapporo trong thời gian thi đấu tại Nhật Bản.

    Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và HAGL suýt vỡ vì khán giả không có vé vào sân

    Đứng trước nguy cơ bị “vỡ sân”, ban quản lý sân Hòa Xuân phải chữa cháy bằng cách điều lực lượng  cảnh sát cơ động trấn áp đám đông trong tâm trạng phẫn nộ, những tiếng la ó đã bắt đầu vang lên: “Ban tổ chức còn vé nhưng tại sao không bán.” một cổ động viên hét lớn.

    Để xảy ra tình trạng này một phần là do công tác bán vé gặp quá nhiều vấn đề, khi những phe “vé chợ đen” đã thâu tóm hết lượng vé bán ra trong chiều ngày 06/01, để bán lại vé khi trận đấu đã cận kề và dẫn đến tình trạng khan hiếm vé. Nhiều người đã tỏ ra tức giận thì giá vé đã được đẩy lên gấp 10 lần giá vé bình thường, giá vé chưa từng có trong lịch sử của bóng đá Đà Nẵng.

    Thanh Chương - Thể thao Việt Nam | 07:45 08/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...