MỚI NHẤT :
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Đi tìm nguyên nhân Chelsea lao dốc: Nhà dột từ nóc?

    09:35 Thứ bảy 14/04/2018

    BongDa.com.vn Antonio Conte đang "đứng mũi chịu xào" trước thành tích bết bát của Chelsea trong giai đoạn gần đây. Tuy nhiên, có phải mọi lỗi lầm đều nên quy trách nhiệm về người đàn ông này?

    Thống kê chỉ ra rằng, Chelsea chỉ có được thêm 12 điểm kể từ thời điểm Năm mới. Phong độ thảm hại này khiến họ đang cách nhóm dự Champions League 10 điểm và gần như vô vọng trong cuộc cạnh tranh với Liverpool hay Tottenham bởi mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu nữa là khép lại.

    Đi tìm nguyên nhân Chelsea lao dốc: Nhà dột từ nóc? - Bóng Đá

     Conte vô cùng cô đơn ở Stamford Bridge. 

    Nhìn lại lực lượng của Chelsea trong ba tháng nay, rõ ràng họ quá đen đủi khi mất đi hàng loạt trụ cột. Người ta không còn đủ sức nhớ David Luiz lần cuối đá chính khi nào. Tân binh ở mùa Đông - Ross Barkley chỉ đá được vài trận rồi tái phát chấn thương. Alvaro Morata cũng thi đấu ngắt quãng vì vấn đề sức khỏe. Thậm chí, khi lành lặn, cầu thủ này cũng sở hữu thành tích cực kì bết bát: 3 tháng liền không biết ghi bàn là gì. 

    Nói thế để thấy, cả ba tuyến của Chelsea đều đang gặp rắc rối kể từ sau kì chuyển nhượng mùa Đông. Đây không phải là "họa vô đơn chí", bởi nó được các chuyên gia cảnh báo từ trước. Thiếu nhân sự, chia sức, cùng việc các đối thủ đã "đọc vị" Conte, khiến The Blues trở thành một đội bóng chỉ còn là cái bóng của chính mình so với mùa trước. 

    Mặt khác, Chelsea cũng đang gấp rút tìm cho mình người thuyền trưởng mới khi gần như sẽ chia tay Conte vào cuối mùa. Maurizio Sarri của Napoli là người mới nhất được Roman Abramovich liên hệ bên cạnh những Luis Enrique hay Carlo Ancelotti. Được biết "Bố già" thành Naples sẽ đáo hạn hợp đồng với đội bóng chủ quản vào mùa Hè này. Tuy nhiên, ở Serie A người ta vẫn thường bảo nhau: "Nếu đội hình của Max Allegri chỉ được biết trước khi trận đấu diễn ra 20 phút, thì những sự thay đổi người của Sarri được đoán trước cả... 20 năm". Rõ ràng, đây là một người khuôn mẫu và khó tin có thể hòa hợp với Chelsea. 

    Đi tìm nguyên nhân Chelsea lao dốc: Nhà dột từ nóc? - Bóng Đá

     Roman Abramovich luôn thích "quản" chuyện của các HLV.

    Bàn kĩ hơn, vấn đề của Chelsea không hoàn toàn nằm ở HLV. Hồi đầu mùa, trước những câu hỏi của phóng viên về vấn đề chuyển nhượng của đội nhà, Conte đã dỗi ra mặt. Ông trả lời: "Các anh đi mà hỏi BLĐ!". Điều này cho thấy, những chiến lược gia ở Stamford Bridge, bị chi phối từ rất nhiều phía, đặc biệt là từ cánh tay phải của Chủ tịch Abramovich - bà Marina Granovskaia.

    Việc thượng tầng Chelsea quá chú trọng vào mặt cân bằng tài chính khiến cái uy của các thuyền trưởng dần mất đi. Họ không thể hoạch định những chiến lược dài hơi (kiểu Pep ở Man City) và mang về những cầu thủ phục vụ theo chiến thuật. Nếu không dứt điểm tình trạng này, NHM The Blues sẽ còn chứng kiến những bản hợp đồng "dở khóc dở cười" kiểu Bakayoko hay Batshuayi dài dài. Đến lúc đó, số tiền bồi thường hợp đồng cho các HLV cũng chả thua kém bao nhiêu so với các bom tấn.

    Mùa bóng rực rỡ nhất của Chelsea dưới thời Chủ tịch Abramovich: 

    Ngọa Long - BongDa.com.vn - TTVN | 08:43 14/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...