MỚI NHẤT :
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • ĐH tệ nhất lượt đi tứ kết Champions League: Barca chiếm quá nửa

    00:06 Thứ sáu 14/04/2017 | 2

    BongDa.com.vn Có tới 6 cái tên của Barcelona xuất hiện trong đội hình tệ nhất vòng tứ kết lượt đi UEFA Champions League mùa giải năm nay.

    Barcelona đã nhận thất bại tủi hổ 0-3 trước Juventus trong một trận đấu mà hàng công chơi đã kém, hàng thủ lại thường xuyên mắc sai lầm. Trong đó những ngôi sao được kỳ vọng như Luis Suarez hay Neymar hoàn toàn biến mất dạng. Dễ hiểu khi có tới 6 cầu thủ của CLB xứ Catalan hiện diện trong đội hình tệ nhất lượt trận do tờ Goal bầu chọn.

    Thủ môn: Ter Stegen (Barcelona)

     - Bóng Đá

     

    Ngay từ khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài vang lên, Stegen đã cho thấy sự ngơ ngác đáng kinh ngạc trong khung gỗ. 3 pha dứt điểm của Juventus không thực sự quá hiểm hóc nhưng cũng đủ để khiến Stegen vào lưới nhặt bóng.

    Hậu vệ: Javier Martinez (Bayern Munich) – Sven Bender (Dortmund) – Jeremy Mathieu (Barcelona)

     - Bóng Đá

     

    Martinez chính là tội đồ trong trận thua Real Madrid 1-2 của Bayern Munich. Không những chẳng thể kèm cặp nổi Cristiano Ronaldo, Martinez còn khiến Hùm xám thi đấu thiếu người khi nhận thẻ đỏ rời sân trong hiệp 2.

    Thật khó để trách bất kỳ cầu thủ nào của Dortmund sau sự cố xe buýt bị tấn công nhưng màn trình diễn của Bender là khá đáng thất vọng. Thay thế Marc Bartra đá hậu vệ, Bender chơi như ‘gà mắc tóc’ khi tự đá phản lưới nhà và sớm bị thay ra.

    Trong khi đó, Jeremy Mathieu chính là mắc xích yếu nhất trong hệ thống phòng ngự của Barcelona. Tỏ ra khá chậm chạp, Mathieu liên tục để hỏng cánh và một trong số đó đã dẫn đến pha làm bàn của Paulo Dybala đầu trận.

    Tiền vệ: Javier Mascherano – Andres Iniesta (Barcelona) – Marc Albrighton – Fuchs (Leicester City)

     - Bóng Đá

     

    Một trận đấu đáng quên của Mascherano trong vai trò thay thế vị trí của Sergio Busquets. Mascherano không hỗ trợ được phòng ngự lẫn tấn công. Trong khi đó, Iniesta gần như lạc lõng và hoàn toàn mất hút trước tuyến giữa của Juventus.

    Có Fuchs và Albrighton trên sân, Leicester City gần như chấp người. Tranh cãi vẫn còn nổ ra ở quả phạt 11m mà Atletico Madrid được nhận, nhưng trong một trận cầu căng thẳng như ở Champions League, đáng lý ra Albrighton phải chơi bóng tỉnh táo hơn.

    Tiền đạo: Jamie Vardy (Leicester City) – Neymar– Luis Suarez (Barcelona)

     - Bóng Đá

     

    Khi mà Leicester City tập trung đá phòng ngự, Vardy không có cơ hội để thử tài thủ thành Oblak. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, Vardy chẳng đóng góp gì nhiều vào lối chơi của ‘Bầy cáo’, thậm chí anh còn không thực hiện thành công một đường chuyền nào.

    Neymar và Suarez bị phong tỏa khá chặt trong trận gặp Juventus. Trong khi Neymar bị Dani Alves kèm cặp như hình với bóng thì tương tự, Suarez cũng không thể một lần thoát khỏi sự đeo bám của Chiellini. Khi có cơ hội ngon ăn nhất, Suarez lại sút trượt ra ngoài.

     - Bóng Đá

     

     Video trận Juventus 3-0 Barca:

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 00:05 14/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...