MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Đen như Eriksen, bị đẩy ra đường vì COVID-19

    23:55 Thứ sáu 13/03/2020

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Đan Mạch đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với cuộc sống mới tại Italia.

    Diễn biến phức tạp do dịch COVID-19 gây ra vẫn đang khiến cho cả đất nước Italia chìm trong bầu không khí lo lắng. Tính đến hết ngày 12/3, số ca tử vong do SARS-CoV-2 đã tăng lên thành 1.016 người. Ngoài ra, tổng số ca dương tính với COVID-19 đã tăng thêm 2.651 ca, nâng tổng số ca mắc bệnh tại Italia lên 15.113 ca.

    Trước những tình hình khẩn cấp, ban tổ chức Lega Serie A đã tuyên bố tạm dừng mùa giải 2019 – 2020 cho đến ngày 3/4. Tuy nhiên, mọi chuyện ngày càng trở nên khó khăn. Mới đây, Daniele Rugani và Manolo Gabbiadini đã trở thành những cái tên đầu tiên thi đấu ở Serie A dương tính với COVID-19. Toàn bộ thành viên trong đội hình của Juventus, Sampdoria và cả Inter Milan, đội bóng đã đối đầu với “Lão phu nhân” trong trận đấu gần nhất, đều đã bị đưa đi cách ly.

    Christian Eriksen buộc phải rời khỏi khách sạn - Bóng Đá

     Christian Eriksen trong màu áo Inter Milan.

    Trong số các cầu thủ Inter Milan, tình hình của Christian Eriksen là cái tên gặp nhiều khó khăn nhất. Kể từ khi gia nhập Nerazzurri vào tháng 1/2020, tiền vệ người Đan Mạch vẫn chưa có nhà riêng ở Milan và buộc phải trú chân trong 1 khách sạn ở trung tâm thành phố.

    Thế nhưng, điều không may đã xảy ra. Theo La Repubblica, khách sạn nơi Eriksen đang định cư đã quyết định đóng cửa vì dịch COVID-19. Do đó, chàng trai 28 tuổi buộc phải chuyển đến nơi ở mới. Rất may, cuối cùng, chuyện này đã được giải quyết bởi sự trợ giúp đến từ Inter Milan.

    Christian Eriksen gia nhập Inter Milan:

    Faro | 23:29 13/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...