MỚI NHẤT :
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Đến bao giờ V-League sẽ hết bạo lực?

    13:24 Thứ hai 23/01/2017 | 4

    BongDa.com.vn Vừa qua, trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và HAGL đã có một vết đen. Đó chính là hình ảnh mà Hoàng Vũ Samson đã có pha bóng có thể gọi là “man rợ” khi đạp gầm giày vào gối của Ngọc Quang. Thế nhưng, hình ảnh ấy đã được bỏ qua và miễn truy cứu.

    Tại sao BTC lại không đoái hoài và không phạt nguội tình huống này? Không có bất kỳ câu trả lời nào và Samson vẫn tiếp tục thi đấu. Người ta đang gọi đùa với nhau rằng, Samson đã thoát án một cách ngoại mục và khó tin. Quả đúng như vậy, nếu liên hệ với một cầu thủ ngoại binh khác vì bị chơi xấu, rồi dẫn đến nóng tính và có hành vi sai trái để rồi bị án phạt rất nặng.

     - Bóng Đá

     Hoàng Vũ Samson đã có pha bóng “man rợ” nhưng được bỏ qua và miễn truy cứu. Ảnh: Quốc Bảo.

    Đó chính là Pape Omar của CLB Thanh Hóa với án phạt nguội của BTC vì hành vi chơi xấu Đình Nhơn của Sana Khánh Hòa BVN. Hành vi ấy của Omar được cho là sự trả đũa vì trước đó tiền đạo này đã bị chơi xấu trước nhưng trọng tài bỏ qua. Vì ức chế, nên Omar đã trả đũa và trọng tài đã phạt thẻ vàng với anh. Sau đó là hành vi xô xát với chính Đình Nhơn rồi khiêu khích các CĐV để khiến Omar phải nhận thẻ đỏ.

    Câu hỏi đặt ra là, tại sao Omar, từ một cầu thủ có tiếng là tương đối hiền lành và tôn trọng luật chơi lại trở thành một vết đen như hiện tại? Và, tại sao Omar rất biết cách tránh những xô xát với đối phương và ít khi tranh cãi với trọng tài lại trở thành một cái tên xấu trong con mắt mọi người như bây giờ?

    Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy nghe Omar nói: “Tôi không hiểu tại sao trọng tài lại cố tình bỏ qua những pha phạm lỗi của đối phương như thế? Tôi chấp nhận án phạt của mình nhưng liệu có thỏa đáng không?” Điều đó phần nào nói lên tính chất của sự việc. Theo đó, các ông vua áo đen chính là nguyên nhân góp phần vào sự việc và khiến những chuyện không đáng đã xảy ra.

    Thứ 2, những người làm luật không có một án phạt cụ thể đã khiến các CLB không phục, dẫn đến sự bất bình và phần nào đó khiến các đội bóng này tỏ ra bất mãn và không tôn trọng luật chơi. Thêm một nguyên nhân nữa chính là việc giáo dục từ các CLB bị bỏ lỏng đã khiến các cầu thủ nghĩ rằng hành vi của mình là đúng và họ vẫn thực hiện hết trận đấu này sang trận đấu khác.

     - Bóng Đá

     Đến bao giờ V-League sẽ hết bạo lực? 

    Giới cầu thủ, không ai mong muốn mình là Ngọc Hải và càng không ai muốn mình là Anh Khoa. Bởi một khi đã dính vào sự việc thì một người sẽ mang tiếng suốt đời và một người sẽ giã từ cuộc đời cầu thủ khi mà sự nghiệp sẽ dang dở và từng đồng lương kiếm sống cũng sẽ trôi xa. Có ai nghĩ đến điều này khi mà mọi thứ vẫn còn đang bỏ ngỏ và không một ai làm triệt để?

    Đến bao giờ V-League sẽ hết bạo lực? Câu trả lời sẽ không bao giờ có nếu tất cả những người trong cuộc còn không quan tâm đến luật chơi. V-League đã lên tuổi 17 nhưng giải quyết triệt để mọi vấn đề cho giải đấu này vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Su Bin - Thể thao Việt Nam | 13:01 23/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...