MỚI NHẤT :
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Đấu sớm vòng 15 V-League 2018: HAGL rửa hận, FLC Thanh Hóa kéo dài ngày vui

    11:34 Thứ sáu 22/06/2018

    BongDa.com.vn Được chơi trên sân nhà, HAGL đang rất muốn cắt mạch 3 trận thua liên tiếp khi đón tiếp Sài Gòn FC. Với hai trận thắng liên tiếp, FLC Thanh Hóa cũng đang rất muốn kéo dài những ngày vui của mình khi được chơi trên sân nhà đối đầu với Bình Dương.

    Những áp lực và khó khăn nhất đinh của HLV Đức Thắng khi nhậm chức ở FLC Thanh Hóa đã phần nào được giải tỏa sau hai chiến thắng liên tiếp trước SHB Đà Nẵng và Cần Thơ ở vòng 13 và 14 V-League 2018. 

    Đang có được tâm lý tốt và phong độ thoải mái, thầy trò HLV Đức Thắng được trở về sân nhà tiếp đón Becamex Bình Dương. Ở thời điểm này, đội bóng xứ Thanh đang có cả thiên thời địa lợi, được chơi trên sân nhà, không có cầu thủ nào nhận án phạt, đặc biệt đội trưởng Omar sẽ trở lại. Vậy nên, ở thời điểm này, Thanh Hóa chắc chắn sẽ nghĩ đến một kết quả có lợi, cụ thể là một chiến thắng để kéo dài những ngày vui.

     - Bóng Đá

    FLC Thanh Hóa đã có 6 điểm trong hai trận đấu gần đây nhất. Ảnh: Đình Viên.

    Ở 4 trận đấu sớm tại vòng 15, đáng chú ý và giành nhiều sự quan tâm có thể nhắc đến HAGL tiếp đón Sài Gòn FC trên sân Pleiku. Ở thời điểm này, đội bóng phố núi đang gặp khá nhiều khó khăn, ngoại binh thi đấu không thật sự ấn tượng, trong khi đó hàng thủ mất Văn Hạnh và Tăng Tiến vì án phạt. 

    Tuy nhiên, trong cuộc họp mới đây, HAGL đã nhận lệnh từ lãnh đạo buộc phải thắng. Ở trận đấu lượt đi thầy trò HLV Dương Minh Ninh chấp nhận thất bại 1-3 trước Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất. Chắc chắn ở thời điểm này, HAGL đang rất khát khao để rửa hận, đòi lại món nợ đã vay là điều mà Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh, Minh Vương, Văn Toàn,..mong muốn trong 90 phút trên sân Pleiku chiều nay.

    Thua ngược ĐKVĐ Quảng Nam, HLV HAGL đỗ lỗi cho lịch thi đấu - Bóng Đá

    HAGL muốn rửa hận trước Sài Gòn FC chiều nay. Ảnh: Đình Viên.

    Quảng Nam FC cũng được chơi trên sân nhà Tam Kỳ để đón tiếp Hải Phòng. Đội khách Hải Phòng không có được sự khởi đầu tốt ở giai đoạn đầu tiên của mùa giải, thế nhưng đến thời điểm hiện tại đội bóng đất Cảng đã nằm trong nhóm cạnh tranh ngôi vương V-League 2018. Để duy trì thành tích ấy, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đặt mục tiêu có điểm ở đất Quảng.

    Không quá cầu toàn, thế nhưng Quảng Nam FC ở mùa giải năm nay không có điều gì quá đặc biệt, lối chơi kết dính và sự tỏa sáng của những ngoại binh đã không còn nên Quảng Nam không duy trì được sức mạnh của mình. Tuy nhiên, với hình ảnh của nhà vô địch, chắc chắn thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc phải thi đấu hết mình khi chạm trán Hải Phòng.

    Vòng 4 V-League 2018: Nóng trên phố núi, căng thẳng ở Cẩm Phả - Bóng Đá

    Quảng Nam FC rất muốn có 3 điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Ảnh: Đình Viên. 

    Trên sân Cẩm Phả, Thanh Quảng Ninh chiều nay cũng có cuộc tiếp đón Sanna Khánh Hòa. Kém Hà Nội FC đội bóng đứng vị trí số 1 đúng 10 điểm, mong muốn cạnh tranh và rút ngắn điểm số trên bảng xếp hạng đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Phan Thanh Hùng phải có 3 điểm chiều nay. Nhưng đội bón đất mỏ nên nhớ Sanna Khánh Hòa đang là ngựa ô của V-League, rất nhiều ông lớn đã từng ôm hận với thầy trò Võ Đình Tân ở V-League năm nay. 

     - Bóng Đá

    Lịch thi đấu vòng 15 V-League 2018.

     - Bóng Đá

    Bảng xếp hạng tậm thời sau 14 vòng đấu tại V-League 2018.

    Phương Nam | 11:00 22/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...