(BongDa.com.vn) – Đánh bại “kẻ ngổ ngáo” Sanna Khánh Hòa ngay trên sân Nha Trang với tỉ số 2-0, FLC Thanh Hóa tạm leo lên ngôi nhất bảng sau hai vòng đấu với 6 điểm.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính Võ Minh Trí, đội bóng phố biển Nha Trang mới là đội nắm thế chủ động. Ảnh: Đình Viên. Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng các cầu thủ FLC Thanh Hóa có được sự hậu thuẫn rất lớn từ CĐV xứ Thanh trên khán đài sân Nha Trang. Hơn 200 CĐV FLC Thanh Hóa liên tục hò hét, ca hát ủng hộ đội bóng áo vàng. Ảnh: Đình Viên. Như thường lệ, HLV Võ Đình Tân vẫn bố trí Uche là người đá cao nhất bên hàng thủ của Sanna Khánh Hòa. Tuy nhiên, sự chắc chắn của Zarour ở tuyến dưới khiến “ngựa ô” Sanna Khánh Hóa thực sự đáng sợ. Ảnh: Đình Viên. Trước sự bế tắc của đội nhà, Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải bên phía FLC Thanh Hóa phải ra tận đường biên để nhắc nhở các học trò. Ảnh: Đình Viên. Cuộc chiến ở khu vực giữa sân của hai đội nóng hơn bao giờ hết, “còi vàng” Võ Minh Trí liên tục phải cắt còi trong những phút cuối hiệp một để làm mát những cái đầu nóng. Ảnh: Đình Viên. Sau 45 phút đầu tiên có phần căng cứng, hiệp hai các cầu thủ FLC Thanh Hóa chủ động hơn trong lối chơi tấn công. Dù chơi ở hàng tiền vệ nhưng Omar được ban huấn luyện FLC Thanh Hóa đẩy cao hơn để kết nối với Đình Tùng và Ivan. Ảnh: Đình Viên. Như một điều tất yếu phải xảy ra, sau rất nhiều pha uy hiếp khung thành thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh, phút 63, tiền đạo Ivan khống chế bóng gọn gàng, dứt điểm chính xác mở tỉ số cho đội khách FLC Thanh Hóa. Ảnh: Đình Viên. Không chấp nhận thất bại trên sân nhà, Sanna Khánh Hòa tràn lên tấn công. Tuy nhiên, trong một ngày mà Omar, Tiến Thành, Văn Hoàn, Hoàng Thịnh và đặc biệt là bộ đôi trung vệ Van Bakel và Văn Phong bọc lót cho nhau cực tốt thì đội chủ nhà phải bất lực. Ảnh: Đình Viên. Hàng thủ của FLC Thanh Hóa chơi chắc chắn còn hàng công thi đấu quá sắc. Phút 83, từ tình huống đá phạt chếch cánh phải của đồng đội, Omar bật cao đánh đầu giúp FLC vươn lên dẫn trước 2-0. Ảnh: Đình Viên. Trong thế không còn gì để mất, Sanna Khánh Hòa vùng lên tấn công, tuy nhiên trong một ngày kém may mắn cùng với sự nóng vội, các học trò của HLV Võ Đình Tân chấp nhận thua đau 0-2 trên sân nhà. Ảnh: Đình Viên.
Đình Viên - Thể thao Việt Nam