MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Dàn “sao” V-League đấu siêu phủi gây quỹ từ thiện

    09:14 Thứ bảy 08/07/2017 | 2

    Tranh thủ quỹ thời gian nghĩ để U22 Việt Nam tập trung, các cầu thủ đang thi đấu tại V-League gồm Hữu Phúc (SHB Đà Nẵng), Huy Hùng (Quảng Nam FC) và Quang Huy (XSKT. Cần Thơ) đã có trận đấu phủi đầy ý nghĩa nhằm chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn trên địa bàn thị xã Phúc Yên.

    Trở về sau những trận đấu tương đối thành công với SHB Đà Nẵng ở Cup Quốc gia và V-League 2017, tiền vệ Nguyễn Hữu Phúc cùng bạn bè thân thiết của mình đã tổ chức một trận giao hữu đầy ý nghĩa để giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn trên chính địa bàn mình đang sinh sống.

    Tham gia trận đấu này ngoài Nguyễn Hữu Phúc (SHB Đà Nẵng), còn có sự góp mặt của tuyển thủ quốc gia Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam FC), Đặng Quang Huy (XSKT. Cần Thơ) và những người bạn thân thiết của các cầu thủ. Đội bóng này mang tên FC Huy Hùng&AE.

     - Bóng Đá

     Huy Hùng, Hữu Phúc, Quang Huy đã có một trận đấu đầy ý nghĩa nhân văn.

    Đối thủ của họ chính là chủ nhà FC Phúc Yên, một trong 32 đội sẽ tham dự giải đội mạnh sân 7 phủi miền Bắc sắp tới. Đội bóng này đang quy tụ hàng loạt “sao” phủi của đất Bắc như Tuấn Đồng Tâm, Hiếu Phúc Yên và Cường “trắng”, trung vệ được coi là hay nhất của phủi Hà thành hiện nay.

    Trận đấu đã diễn ra với chất lượng chuyên môn cao trong những phút đầu tiên, nhưng cơn mưa lớn bất chợt đã khiến cho cả hai đội gặp khó trong việc triển khai lối chơi như mong muốn. Tuy nhiên, điều đáng khen ngợi là các cầu thủ đã thể hiện một tinh thần thi đấu cao thượng và đẹp mắt để không làm phụ lòng những khán giả đến sân cổ vũ. Kết thúc trận đấu, hai đội hòa nhau với tỉ số 3-3, Quang Huy và Hữu Phúc là một trong hai cầu thủ ghi bàn cho FC Huy Hùng&AE.

    Điều vô cùng ý nghĩa là trận đấu đã quyên góp được tổng số tiền 12 triệu 170 ngàn đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được ban tổ chức chuyển đến tận tay một trường hợp đặc biệt tại địa phương, đó là gia đình em Nguyễn Duy Tân, 10 tuổi, ngụ tại phường Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

     - Bóng Đá

     Tổng số tiền quyên góp được trong trận này sẽ được chuyển đến tay cho mẹ con em Nguyễn Duy Tân.

    Đây là một trong những hoàn cảnh khó khăn nhất địa phương khi sắp không còn chỗ ở trọ vì mẹ em mắc bệnh ung thư vú. Số nợ hàng chục triệu đồng dùng để chữa bệnh cho mẹ đè nặng khiến ước mơ được học hành đến nơi đến chốn của Tân đang dần khép lại. Với số tiền này, tuy không nhiều nhưng cũng có thể giúp đỡ hai mẹ con Tân trang trải một phần nào đó những khó khăn đang gặp phải.

    Sau trận đấu này, Hữu Phúc sẽ còn khoảng một tuần để nghỉ ngơi trước khi quay trở lại tập trung cùng đồng đội tại SHB Đà Nẵng để tiếp tục chuẩn bị cho chặng đường sắp tới.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 09:00 08/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...