MỚI NHẤT :
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Cựu vương đại chiến tân binh

    08:27 Chủ nhật 26/07/2015 | 1

    (BongDa.com.vn) - Copa Libertadores 2015 đã đi tới vòng bán kết với hai cặp đấu River Plate đối đầu Guarani và Internacional chạm trán Tigres UANL.

    (BongDa.com.vn) – Copa Libertadores 2015 đã đi tới vòng bán kết với hai cặp đấu River Plate đối đầu Guarani và Internacional chạm trán Tigres UANL. Đâu là điểm thu hút ở hai cặp bán kết tại Copa Libertadores lần thứ 56 này? Câu trả lời chính là cuộc thư hùng giữa những cựu vương và những đội bóng chưa từng được nếm trải cảm giác của nhà vô địch Nam Mỹ.

    “Người khổng lồ” River Plate và Guarani.
    C
    River Plate (1986, 1996) và Internacional (2006, 2010) đều đã hai lần lên ngôi Vua Nam Mỹ. Trong khi đây mới là lần thứ hai trong lịch sử CLB Paraguay – Guarani đi tới vòng bán kết. Còn với đội “khách mời” đến từ Mexico, Tigres, vào bán kết giải năm nay đã là thành tích tốt nhất trong lịch sử của họ.

    Bạn có thể chờ đợi điều gì khi nhìn vào hai cặp bán kết Copa Libertadores 2015? Một trận chung kết giữa hai cựu vương? Một cuộc đối đầu giữa hai CLB chưa từng vào chung kết giải này trước đó? Hay trận quyết định danh hiệu giữa một cựu vương và một “lính mới”? Tất nhiên, cả River Plate và Internacional đều được đánh giá cao hơn những đối thủ của họ ở bán kết nhưng khi bóng chưa lăn thì mọi khả năng đều có thể xảy ra. Nhất là ở một giải Cúp luôn tiềm ẩn sự bất ngờ như Copa Libertadores!

    Giải bóng đá cấp CLB số một Nam Mỹ càng ngày càng trở nên khó đoán hơn. Bằng chứng là hai mùa giải gần nhất đều chứng kiến những đội lần đầu bước lên ngôi Vua Nam Mỹ. Mấy ai nghĩ rằng, một San Lorenzo chưa có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường này lại có thể tiến thẳng một mạch tới chức vô địch Copa Libertadores lần đầu tiên trong lịch sử ở mùa trước. Hay trước đó nữa, mùa giải 2013, lão tướng Ronaldinho kéo một đội bóng không được đánh giá cao như Atletico Mineiro tới đỉnh cao châu lục?

    CLB San Lorenzo làm nên lịch sử khi vô địch Copa Libertadores 2014.
    CLB San Lorenzo làm nên lịch sử khi vô địch Copa Libertadores 2014.

    Chức vô địch của San Lorenzo năm ngoái và Atletico Mineiro 2013 đều là những bất ngờ lớn của Copa Libertadores, bởi cả hai đều không thuộc top tám ứng viên hàng đầu trước khi giải khởi tranh. Bất ngờ hoàn toàn có thể tiếp nối ở Copa Libertadores mùa này, dù việc Tigres và Guarani góp mặt ở vòng bán kết cũng có thể coi là nét chấm phá thú vị của giải đấu.

    Các CLB Mexico dự giải Libertadores với thân phận “khách mời” nhưng thành tích tốt nhất chỉ là vào đến chung kết và để thua. Liệu Tigres có thay đổi được lịch sử? Hai mùa giải gần nhất, Paraguay đều có đại diện ở trận chung kết (Nacional 2014 và Olimpia 2013) nhưng cũng đều ra về tay trắng. Guarani sẽ giúp bóng đá nước nhà vượt ngưỡng năm nay? Giữa Internacional và River, cựu vương nào sẽ tái chiếm đỉnh cao thêm 1 lần nữa?

    Có quá nhiều câu hỏi trước vòng bán kết Copa Libertadores 2015 khiến các fan của túc cầu giáo không thể không háo hức đợi lời giải đáp. Người hâm mộ Copa Libertadores 2015 có thể cập nhật những thông tin mới nhất về giải đấu, cũng như tham gia những hoạt động sôi động và hấp dẫn để nhận những phần quà từ đội bóng mà mình yêu thích trong sự kiện thể thao lớn nhất năm 2015 “SCTV – Hội tụ thể thao đỉnh cao” – 17h30 ngày 29/07/2015 tại GEM Center, TP.HCM.

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...