MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Cựu sao Arsenal: "Tôi đến Barca là vì tiền"

    10:03 Thứ ba 19/05/2020 | 2

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Cameroon đã có những chia sẻ khá bất ngờ đối với cổ động viên.

     

    Tài năng của Alex Song 

    Sau khi có hơn 200 lần ra sân cho Arsenal, Alex Song đã chuyển sang Barcelona trong một thỏa thuận trị giá 15 triệu bảng vào mùa Hè năm 2012. Tại đây, anh chỉ có vỏn vẹn 65 trận đấu trong suốt 4 năm.

    Mới đây, tiền vệ người Cameroon đã bất ngờ chia sẻ trên Instagram rằng, quyết định gia nhập Barca hoàn toàn là vì tiền:

    "Tôi ở Arsenal được 8 năm, nhưng chỉ bắt đầu kiếm sống tốt trong 4 năm cuối cùng. Đó là khi tiền lương của tôi tăng lên rất nhiều, nhưng đồng thời tôi cũng nhận ra mình là một kẻ lãng phí."

    Alex song left arsenal for money - Bóng Đá

     Alex Song từng là trụ cột của Pháo thủ.

    "Khi mới gia nhập Arsenal, tôi đã nhận được 15.000 bảng mỗi tuần. Là chàng trai trẻ, tôi đã ngây ngất với số tiền đó. Tôi có thể mua sắm bất cứ nơi nào mình muốn và có những đêm điên rồ."

    "Tôi đi tập luyện và nhìn thấy Thierry Henry xuất hiện trong một chiếc xe hơi đắt tiền. Tôi tự nhủ mình cũng muốn một chiếc như thế bằng mọi giá. Nhưng sau 2 tháng, tôi đã phải trả lại nó vì tôi đã tiêu hết tiền vào việc đổ xăng."

    "Trong toàn bộ thời gian ở Arsenal, tôi thậm chí không thể tiết kiệm được 100.000 bảng, trong khi mọi người nghĩ tôi phải là triệu phú."

    "Khi Barcelona đề nghị một bản hợp đồng và tôi nhìn thấy mình sẽ kiếm được bao nhiêu, tôi đã không suy nghĩ 2 lần về nó. Tôi cảm thấy vợ con của mình nên có cuộc sống thoải mái khi sự nghiệp kết thúc."

    "Tôi đã gặp giám đốc thể thao của Barca, ông ấy nói với tôi rằng tôi sẽ không được ra sân trong nhiều trận đấu. Nhưng tôi đã chẳng thèm để tâm đến điều này, tôi biết rằng bây giờ mình sẽ trở thành một triệu phú."

    Huỳnh Phong | 09:33 19/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...