Cũng như Messi, Salah không thể một mình dẫn dắt Ai Cập!
13:01 Thứ năm 10/05/2018
BongDa.com.vn Mới đây, HLV Milutin Sredojevic (Orlando Pirates, Nam Phi) đã có những nhận định khách quan về Salah trước thềm World Cup 2018.

Ai Cập trở thành tâm điểm của truyền thông thế giới sau khi giành tấm vé đến nước Nga. Sau 18 năm, cuối cùng The Pharaohs cũng trở lại đấu trường lớn nhất hành tinh. Đây chính là niềm tự hào to lớn của người dân Ai Cập bởi khói lửa chiến tranh không đóng bụi vào tinh thần thể thao của họ. Và ở đó, người ta thấy một Salah mạnh mẽ, kiêu hùng, gánh vác đội nhà tiến vào World Cup.

 - Bóng Đá

 Salah, người hùng của Ai Cập tại World Cup 2018.

Tiền đạo 25 tuổi đã ghi 5 bàn thắng trong đó có bàn thắng quyết định đưa Ai Cập tới VCK Cúp thế giới. Tại giải đấu sắp tới, anh chính là lý do khiến cổ động viên tin tưởng The Pharaohs sẽ tạo nên kỳ tích. Salah hiện có phong độ thi đấu chói sáng trong màu áo Liverpool. Không chỉ dẫn đầu danh sách vua phá lưới với bàn, anh còn vượt mặt Kevin de Bruyne giành giải "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của PFA.

Chia sẻ về Salah, HLV Milutin Sredojevic (cựu HLV trưởng đội tuyển Rwanda, Uganda) và hiện đang dẫn dắt Orlando Pirates (Nam Phi) không giấu được sự ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, ông cũng lên tiếng cảnh báo anh về cuộc chinh chiến quan trọng sắp tới. Ông đánh giá cao tài năng chân sút Liverpool nhưng tập thể Ai Cập vẫn chưa đủ mạnh.

"Một cá nhân xuất sắc là không đủ để chèo kéo cả một tập thể. Cứ nhìn sáng Argentina, họ có siêu sao Messi. Song, anh ta vẫn không thể tự mình giúp đội bóng vô địch. Về Ai Cập, cách họ thi đấu với Bồ Đào Nha trong trận giao hữu hồi tháng 3 đã phản ánh đúng thực tế đội bóng, rất dễ sụp đổ. Suy cho cùng, bóng đá vẫn là môn thể thao tập thể", ông cho biết.

 - Bóng Đá

 Giống Messi, Salah không thể chèo kéo cả đội tuyển một mình. 

"Salah có thể gánh vác Ai Cập đến một trình độ nhất định. Để đòi hỏi một kết quả tốt hay một màn trình diễn thuyết phục thì đừng trông chờ quá vào cậu ấy. Tài năng của một cá nhân không thể tỏa sáng trong một tập thể có quá nhiều vấn đề. Trận thua của Argentina trước Tây Ban Nha là ví dụ điển hình", cựu HLV Uganda nói thêm.

"Thời của những Maradona vào năm 1986,1990, Roberto Baggio với Italy, Bebeto và Romario ở Brazil gồng gánh một đội nhà đã qua rất lâu. Bóng đá hiện tại đã khác. Một đội bóng cần những cầu thủ cơ động, kỹ thuật để hướng đến một tập thể, chứ không phải là một cá nhân", ông khép lại.

HLV Milutin Sredojevic có lý do khi cảnh báo Salah về những khó khăn tại kỳ World Cup mùa hè này. Rõ ràng, bóng đá vẫn cần một tập thể mạnh hơn một tài năng xuất sắc. Đội tuyển Argentina đội hình gồm nhiều sao thượng thừa, thế nhưng việc quá phụ thuộc vào Messi khiến họ trả giá. 

Không phải hiển nhiên, cựu danh thủ Faustino Asprilla từng thốt lên: "Làm sao một bầy lừa (ám chỉ kẻ ngu ngốc) có thể chơi bóng được vậy? Tội nghiệp cho Messi". Nếu Jorge Sampaoli tiếp tục áp dụng lối đá như ở vòng loại, Leo sẽ tiếp tục thi đấu một mình và gồng gánh cho một dàn sao tại World Cup sắp tới.

Bạch Băng - BongDa.com.vn - TTVN | 11:05 10/05/2018