MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Premier League: Henry xếp trên Ronaldo
  • Cặp đôi Stuttgart phấn khích khi được cùng tuyển Đức dự EURO 2024
  • Sao trẻ kiến tạo, Barca vượt mặt Man Utd
  • Gael Clichy: Mudryk sẽ trở thành cầu thủ chạy cánh hàng đầu EPL
  • 4 cầu thủ Man United chiêu mộ cùng Varane giờ ra sao?
  • HLV Kim Sang-sik có phán quyết cho cựu trợ lý thầy Park
  • Chuyện tình buồn của Allegri và Juventus
  • NÓNG! Thực hư vụ Arsenal chiêu mộ Benjamin Sesko
  • Có Vinicius rồi, Real còn mua Mbappe làm gì?
  • Không phải tự dưng Manchester City lại muốn có Toni Kroos
  • Mùa giải nhiều thăng trầm của Rasmus Hojlund
  • Sao trẻ lập cú đúp, Barca thắng dễ đội xuống hạng
  • Xavi đánh giá về người hùng Barca
  • Harry Maguire nói thẳng quan điểm về VAR
  • Phản ứng của HLV Ten Hag khi Rashford cãi nhau với CĐV M.U
  • Liverpool, Chelsea trực tiếp xem giò tiền vệ Atalanta
  • Phil Foden khiến Arsenal "run sợ"
  • Liệu Jarrad Branthwaite có đáng để Manchester United theo đuổi?
  • Xavi làm rõ về mâu thuẫn với Laporta
  • Loại Davies, Real theo đuổi hậu vệ đẳng cấp La Liga
  • Thăng hoa cùng HAGL, Bùi Tiến Dũng lên tiếng về việc trở lại tuyển Việt Nam
  • Chris Sutton dự đoán tỷ số trận Arsenal - Everton
  • Vòng 19 V-League: Chờ HAGL đại phá Hàng Đẫy; CAHN và 'siêu cò' Đại ra tay
  • Phũ phàng với sao Chelsea, Deschamps giải thích lý do
  • M.U gặp khó trong thương vụ 60 triệu bảng
  • Man United chờ Real Madrid để chiêu mộ người thay thế Varane
  • Nhấn chìm Norwich, Leeds giành vé chơi trận CK thăng hạng Premier League
  • Mikel Arteta không quan tâm đến Man City
  • CHÍNH THỨC: Kante trở lại trong đội hình dự EURO 2024 của Pháp
  • Erik ten Hag lo ngại về tình trạng của Luke Shaw
  • 10 thống kê M.U 3-2 Newcastle: Tệ nhất lịch sử; Đẳng cấp Amad
  • Man City hé lộ tương lai Grealish ngày ra mắt áo đấu mới
  • Sao Tottenham hẹn hò với siêu mẫu nổi tiếng
  • Joselu Mato: Từ khó khăn đến vinh quang tại Champions League
  • Sau Varane, MU cần chốt nhanh 2 thương vụ quan trọng
  • Sao Leverkusen chốt tương lai trước EURO 2024
  • Buổi tập quá đặc biệt, Arsenal tự tin nâng cúp vào chủ nhật
  • Yếu tố mà Sir Jim Ratcliffe quan tâm khi tìm HLV mới cho M.U
  • 4 nhiệm vụ Villa sau khi giành vé dự Champions League
  • Arsenal, Barca và Man United quan tâm ngọc quý Man City
  • Cú trượt dài của Wenger

    12:22 Thứ tư 02/03/2016

    Màn trượt ngã của Van Gaal trong trận đấu giữa MU - Arsenal đã gợi lại hình ảnh Gerread năm nào. Qua đó liên tưởng tới một mùa giải thất bại của Wenger.

    (BongDa.com.vn) – Trận đấu với Manchester United ngày hôm qua chỉ có màn trượt ngã hết sức vui tính của HLV Van Gaal để minh hoạ cho chiến thắng của ông ngay tại sân nhà. Nhưng tôi chắc chắn không nhầm lẫn, đó là cú trượt rất dài của “giáo sư” Arsene Wenger, nó tương tự như cú trượt chân tai hại của Steven Gerrard vào trận lượt về tiếp Chelsea mùa bóng 2013/2014. Đó là mùa bóng mà gần như cơ hội vô địch của Liverpool là rất lớn, nhưng chỉ với cú trượt chân của người đội trưởng vĩ đại mang áo số 8 ở phút bù giờ thứ 3 để rồi Demba Ba thoát xuống ghi bàn, đánh dấu một sự sụp đổ của một tập thể. Rồi sau đó là sự vươn lên mạnh mẽ của Man City, Liverpool chính thức trắng tay còn Gerrard được nhớ tới với cú sẩy chân của thập kỉ. Tình cảnh hiện tại của Arsenal cũng tương tự như vậy, trận thua trước MU chính là cú trượt chân dài nhất của Arsenal trong mùa giải này. Sai một li – có thể đi mất chiếc CUP.

    Cú trượt dài của Wenger
    Sự chủ quan cùng những bước chân mệt mỏi đã khiến Arsenal phải trả giá. Ảnh: Internet.

    “Đám trẻ nhà Wenger” đối đầu với những những người trẻ thành Manchester

    Arsenal nhập cuộc rất tự tin với sơ đồ chiến thuật quen thuộc, thế nhưng có phải HLV Wenger quá chủ quan trước đội hình trẻ chắp vá của MU hay bởi một lí do nào khác – ông tin tưởng những “đứa trẻ năm nào” của mình đã đủ lớn, nên muốn áp đặt lối chơi với MU để rồi nhận lấy thất bại khó thể nuốt trôi?! Bằng việc dùng một Gabriel mới được đưa về năm ngoái ở vị trí trung vệ thay vì Mertesacker. Một Coquelin có phong độ nghèo nàn suốt hơn 6 trận đấu vừa qua và một người trẻ mãi không già đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng – Theo Walcott. Arsenal đã có hiệp 1 chơi như chấp người, hai bàn thua trong 30 phút đã phản ánh đúng điều đó.

    Một Walcott quá nghèo nàn ý tưởng, không tạo được tình huống đáng nhớ nào, nếu không muốn nói là chìm nghỉm giữa hàng tiền vệ của MU. Một Coquelin trở lại sau chấn thương đã đánh chặn không tốt ở hàng tiền vệ, tạo khoảng trống lớn ở giữa sân ở những đà lên bóng của MU. Còn một lý do nữa, đó là sự mất tập trung ở hàng hậu vệ, không ai đủ sức kèm cặp Rashford cả. Sau pha đánh đầu thành bàn của tiền đạo số 39 mới chỉ 18 tuổi này, cả hai trung vệ của Arsenal quay mặt nhìn nhau đầy khó hiểu?!

    Có thể HLV Wenger đã làm tốt hơn nhiều, bằng chứng là ông nhanh chóng nhận ra phong độ không tốt của các cầu thủ trên sân, lần lượt thay Giroud, Elneny vào sân, cục diện dần dần trở nên khả quan hơn, nhưng trong một ngày mà MU làm quá tốt thì mọi thứ trở nên quá khó cho Arsenal.

    Đám trẻ nhà Wenger là cách mà truyền thông nước Anh sử dụng như một lời mỉa mai bởi sự thiếu lạnh lùng và quyết đoán của các “cầu thủ – trẻ – lớn tuổi” của Arsenal. Họ liên tục, liên tục mắc phải những sai lầm, thiếu khả năng dứt điểm, thiếu tâm lý vững vàng trước những trận cầu quan trọng. Đã rất nhiều lần ở những trận cầu trước đó, họ mắc phải những trận thua mà không thể hiểu vì sao, dứt điểm liên tục vẫn không thể giành chiến thắng. Có thể các cầu thủ dứt điểm trận 1 không có bàn thắng, người ta nói họ kém may mắn, trận thứ 2 không vào có thể do tâm lý, nhưng trận thứ 6, thứ 7 không hiệu quả như thế chỉ có thể là do thiếu quyết tâm cùng với bản lĩnh lạnh lùng của một ứng cử viên vô địch.

    HLV Wenger như một người đang chơi những ván bài lúc 2 giờ sáng, đó là cảm giác tin tưởng vào những gì vốn có mà không làm chủ tình hình, với việc tin tưởng sử dụng những học trò đang chơi như mơ ngủ vào sân, vậy biết bao giờ họ mới bừng tỉnh để tiến lên. Những ván bài tầm sáng đòi hỏi sự tỉnh táo và tinh thần kiên quyết đến tột độ mới giúp chúng ta chiến thắng, đã về sáng rồi, biết bao giờ Wenger mới quyết ăn thua???

    Cú trượt dài của Wenger
    Các cầu thủ MU đã chơi một trận đấu “rất biết mình biết ta”. Ảnh: Internet.

    Phía bên kia chiến tuyến, HLV Van Gaal có một trận đấu hay đúng chất MU, việc sử dụng một dàn cầu thủ trẻ như măng non đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự. Rashford quá xuất sắc trên hàng tấn công với hai pha làm bàn và một kiến tạo, Memphis Depay dần trưởng thành và lấy lại sự tự tin của mình với những pha đi bóng tinh tế, cùng sự hộ tống của dàn tiền vệ gồm Herrera, Mata, Lingard, Depay và Schneiderlin, MU chơi đúng với ý đồ chiến thuật, các cầu thủ lên công về thủ nhanh chóng, tạo một boong ke chắc chắn trước cầu môn của De Gea mà Arsenal không thể nào triển khai tấn công theo ý muốn. Ai cũng biết Arsenal có thói quen dứt điểm trong khu vực vòng cấm, tỉ lệ bàn thắng trong vòng 16m50 lên tới 70%, với việc ngăn chặn các pha phối hợp của Arsenal trước khung thành, các cầu thủ MU đã đạt được kết quả xứng đáng.

    Chỉ lưu ý một điều, hàng phòng thủ của MU mùa này chưa có khả năng chống các tình huống cố định một cách hiệu quả, bằng chứng là họ đã thủng lưới rất nhiều từ những tính huống phối hợp đã phạt, đây có thể là một điểm yếu mà hàng thủ của MU hiện tại cần khắc phục.

    Sai một ly – có thể đi cái CUP

    Wenger là một HLV giàu kinh nghiệm, chính sự lọc lõi đó giúp ông chiêm nghiệm giải đấu năm nay và dự đoán “đội vô địch cần cán đích ở mốc 80 điểm, đây là mùa giải thật sự điên rồ.” Thật vậy, nhìn vào những gì đang diễn ra, giải đấu chỉ còn 11 vòng nữa, đội dẫn đầu Leicester City đang băng băng trên đường viết nên lịch sử với 56 điểm, Tottenham Hotspur mùa này cho thấy sự ổn định và chững chạc, đã không còn là cái bóng của Arsenal ở vùng Bắc London cũng đang bám đuổi sát sao với đội đầu bảng với 54 điểm.

    Và Arsenal thì sao, họ có 51 điểm, và để cán mốc 80 điểm họ cần thắng ít nhất 10/11 trận nếu không muốn nói là 11/11 trận sắp tới, trong đó cuộc chạm trán với đối thủ trực tiếp là Tottenham!!! Nhưng liệu vào thời điểm này Tottenham có còn là một đối thủ ngây thơ lao vào trận Derby mà không toan tính nữa không?

    Arsenal là chuyên gia tự làm khó mình, họ thua 0-4 trước Southampton, để Stoke City cầm hoà khi đang có cơ hội vươn lên đầu bảng. Họ lại ngây thơ một lần nữa khi đối đầu Chelsea với thẻ đỏ của Mertesacker để Costa ghi bàn khi mà tiềm lực của Arsenal đang rất mạnh, và tưởng như tinh thần họ đã có thể tốt hơn khi đánh bại đối thủ trực tiếp Leicester thì một lần nữa, họ vứt đi chiếc cup của mình sau trận thua muối mặt ở sân Old Trafford.

    Cú trượt dài của Wenger
    Arsene Wenger giờ đây có thể làm gì để vực dậy một Arsenal đang rệu rã. Ảnh: Internet.

    Quãng đường tới chiếc Cup vô địch ngoại hạng của Arsenal ngày càng trắc trở khi cuộc đua trở nên quyết liệt hơn ở những vòng đấu tới. Họ phải gặp một Tottenham đang mạnh mẽ vùng dậy như chính những bước chạy nhanh như bay của Hary Kane, hoặc phải gặp một Everton đầy ngoan cố, một Big four Hunter – West Ham búa tạ với tinh thần chiến đấu ngoan cường mang cái duyên hạ sát những ông lớn. Không những thế, trước vòng đấu cuối cùng, họ sẽ phải gặp nửa xanh thành Manchester đang xây chắc vị thế Top 4 để kết thúc mùa giải với suất dự Champion league vào năm sau cùng với sự chào đón HLV mới Pep Guardiola cho mùa giải tới. Có thể nói tình hình của Arsenal lúc này là nhiệm vụ bất khả thi, với hàng loạt trở ngại cực kì to lớn.

    Với Leicester City, HLV Ranieri cùng các học trò hướng đến chức vô địch, họ luôn khiêm nhường khi nói về khả năng vô địch của mình ở mùa này và chỉ khẳng định rằng ”Chúng tôi chỉ dám trả lời nếu chúng tôi còn ở vị trí này (ngôi đầu) vào tháng 4.” Chắc chắn rằng, với sự tịn tư vốn có và vị trí đầu bảng, Leicester sẽ bằng mọi giá để bảo vệ thành quả của mình, ở họ đang có tố chất của nhà vô địch với chiến thuật hợp lý, rất biết mình biết người, họ không có những trận thắng giòn giã, nhưng với cách biệt một hoặc hai bàn nhờ sự quyết tâm và nỗ lực cũng đủ để mang về 3 điểm cho toàn đội. Phía trước Leicester là những trận đấu khá dễ dàng, họ không phải phân chia sức lực cho những mặt trận khác nên đây là thời cơ chín muồi để xây chắc ngôi đầu trước khi loạt trận cuối cùng diễn ra với các đội bóng lớn như Chelsea và ManU. Lúc đó công việc của họ chỉ là chơi chắc chắn, chờ đợi các đối thủ khác sẩy chân.

    Một đội bóng nữa cũng đang cạnh tranh chức vô địch là Tottenham, đội bóng đang được sự ủng hộ rất lớn của người dân nước Anh nhờ sử dụng một đội hình trẻ và nhiều cầu thủ bản địa. Có thể nói Tottenham là đội bóng mà ĐT Anh yêu thích mỗi khi muốn tìm nhân sự bổ sung cho đội tuyển quốc gia. Năm nay Totenham đã không còn là cái bóng của CLB cùng thành phố London – Arsenal nữa. Họ đang có cơ hội rất lớn tạo nên lịch sử khi bám đuổi sát sao Leicester City. Quãng thời gian sắp tới sẽ là thời gian thử thách cực độ cho đội bóng này, trước hàng loạt những trận cầu khó khăn, Tottenham sẽ phải khẳng định bản lĩnh và tham vọng của mình trước những ông lớn.

    Và Bóng đá vốn dĩ là một trò chơi kì lạ?!

    Quay trở lại với Arsenal, một mùa giải tưởng chừng thành công sẽ đến với họ, nhưng giờ đây, họ có thể nhìn chức vô địch ngoại hạng mà người hâm mộ chờ đợi suốt 12 năm vụt mất, cơ hội đi tiếp tại C1 chỉ còn “5%” theo lời của HLV Wenger, và tại sân chơi ưa thích là FA cup, họ lại phải đối mặt với một loạt ông lớn như MU, Chelsea, Tottenham, thậm chí là cả West Ham. Nếu không lạnh lùng, quyết tâm với tinh thần cao nhất ở tất cả các trận còn lại, họ sẽ lại như những năm quen thuộc, cán đích ở Top 4, bị loại ở vòng 1/8 Champion league rồi lại một vòng luẩn quẩn trước nhiều cơ hội dẫn đầu mười mươi mà họ chưa bao giờ đủ khả năng tận dụng.

    Suốt bao nhiêu năm qua, Arsenal chơi một thứ bóng đá đẹp đến kì lạ, những trận thắng đầy cảm xúc và những trận thua lạ lùng, không tưởng. Rõ ràng đối thủ của họ là chính mình chứ không phải một đội bóng nào khác. Họ thất bại khi thì lí do này, lúc lí do khác nhưng có một điều chưa từng thay đổi, đó là cả đội chưa dùng hết sự quyết tâm và tâm thế của kẻ dần đầu để chơi những trận cầu quyết định. Đó là tâm lí của kẻ làm ăn nhỏ, chỉ muốn sống hạnh phúc đủ dùng chứ chưa bao giờ mạnh dạn để đầu tư lớn cho một kết quả vĩ đại. Những đứa trẻ nhà Wenger luôn chưa đủ tự tin, bình tĩnh để chơi trong một trận cầu mang tính quyết định, nếu không vươn lên trên tầm vóc của chính mình, các ngôi sao sẽ đến rồi lại đi như những gì đã và đang xảy ra. Liệu Oezil có gia hạn một bản hợp đồng nếu Arsenal không vô địch? Hay một Sanchez sẽ quyết tâm ở lại sân Emirates trước sự mời chào của những đội bóng khác.

    Cú trượt dài của Wenger
    Đến bao giờ NHM các Pháo thủ mới lại được nhìn thấy hình ảnh này một lần nữa? Ảnh: Internet.

    Nếu không vô địch năm nay, Arsenal sẽ còn lâu lắm mới có cơ hội như thế này, khi mà kể từ mùa giải năm sau, hàng loạt sự thay đổi của các đội bóng khác sẽ khiến họ bị choáng ngợp. ManCity sẽ có Pep Guardiola và đội hình mạnh mẽ với tiki-taka đã làm mưa làm gió ở La Liga và Bundesliga, MU sẽ xây lại giá trị của mình bởi dàn hảo thủ đã bắt đầu chắc chắn hơn, Liverpool ngày càng nhiệt huyết với lối chơi của Klopp, một Tottenham trẻ, tham vọng và sẵn sàng chinh phục danh hiệu, hay một Chelsea có thể với sự dẫn dắt của HLV Conte đầy thực dụng mà hiệu quả, và còn rất rất các thế lực mới nổi khác sẽ nhấn chìm một Arsenal mãi trẻ và ngây thơ như thế này.

    Khi cuộc chơi ngày càng khốc liệt, sự đào thải sẽ cực kì gay gắt, cuộc chơi đó không chấp nhận những cầu thủ còn chơi như mơ ngủ và mãi mãi không trưởng thành.Thức tỉnh đi Arsenal!!!

    Nhưng nếu bóng đá là môn thể thao có thể đoán trước thì chắc gì bao nhiêu năm qua chúng ta còn đam mê nó như vậy được?!.

    Mùa giải 2015/2016 sắp khép lại, chúng ta cùng chờ đợi xem Arsenal sẽ thực hiện nhiệm vụ bất khả thi này như thế nào. Thắng 10/11 trận còn lại, cùng với một trận hoà là có thể xếp trên Leicester 1 đến 2 điểm rồi vô địch trong gang tấc. Tất nhiên trong trường hợp Leicester mỏi chân trong những trận tới. Chúng ta lại có thể chờ đợi một Chelsea, kẻ phá bỉnh nhà vua khi tiếp Tottenham hoặc Leicester trong những trận đấu tới. Nếu có một vụ sẩy chân nữa tương tự Gerrard phiên bản Leicester, thì Arsenal phải làm được điều mà ManCity đã từng làm. Quan trọng nhất vẫn là sự quyết tâm tột độ, không nhập cuộc ngây thơ để mất bất kì 3 điểm nào nữa.

    (Bạn đọc: Đỗ Trường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...