Sau khi kết thúc 2 lượt trận vòng bảng đầu tiên tại VCK EUOR 2016 năm nay, Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ bị chỉ trích nhiều nhất, khi anh đã chơi quá thật vọng trong suốt 180 phút có mặt trên sân. Trong trận hòa 1-1 với Iceland, và 0-0 trước Áo, Ronaldo tuy chẳng phải là người chơi tích cực nhất trên sân, nhưng anh lại là người nhận được nhiều cơ hội nhất, và cũng là người đã bỏ lỡ nhiều cơ hội nhất bên phía Bồ Đào Nha.
Nếu CR7 chỉ cần dứt điểm điềm đạm và chính xác hơn, thì chắc chắn Bồ Đào Nha đã chẳng phải quá chật vật tại bảng F như vừa qua. Họ đáng ra đã có thể tự quyết định được số phận của mình mà không cần phải chờ đến lượt đấu cuối với Hungary mới biết được là có thể vào vòng 1/8 hay không. Nhưng cũng may, Ronaldo đã tỏa sáng và kịp thời chuộc lỗi trong trận đấu này bằng 1 cú đúp, 1 pha kiến tạo, qua đó giúp đội nhà vượt qua vòng bảng với tư cách là đội xếp thứ 3 có thành tích cao nhất.
Chứng kiến những gì mà Ronaldo đã trình diễn trong trận hòa 3-3 với Hungary, NHM cuối cùng cũng đã thấy được hình ảnh của một ngôi sao lớn từng giúp Real Madrid đăng quang tại Champions League trong mùa giải vừa qua, một cầu thủ đã từng 3 lần giành danh hiệu QBV thế giới, một 'siêu' Ronaldo mà bất cứ đội bóng nào cũng muốn có trong đội hình.
Tuy nhiên liệu Ronaldo có thể tiếp tục tái hiện màn trình diễn tuyệt vời đó trong trận đấu tối nay trước Croatia? Về mặt này, có thể nói rằng đó là một điều tương đối khó đối với Ronaldo, dù cho anh có tài giỏi như thế nào đi nữa. Phải nhìn nhận một thực tế rằng, xét về tương quan lực lượng giữa Croatia và Bồ Đào Nha, thì đội bóng của Ronaldo tỏ ra lép vế hoàn toàn so với đối thủ, khi Croatia là một tập thể có chất lượng chuyên môn rất đồng đều ở các tuyến, trong khi Bồ Đào Nha vẫn chưa thể thoát khỏi danh xưng "Ronaldo và những người bạn".
Bên cạnh đó, với việc từng thi đấu cùng Ronaldo rất nhiều năm tại Real Madrid, Modric chắc chắn biết thừa đâu là điểm mạnh, và đâu là điểm yếu của số 7 bên phía Bồ Đào Nha, do đó việc Croatia tìm ra được đối sách để khắc chế sức mạnh của Ronaldo là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Như huyền thoại Maradona mới đây đã nhận định: "Ronaldo là hơn 50% sức mạnh của Bồ Đào Nha", và nếu 'bắt chết' được CR7 thì coi như Croatia cũng đã có thể khắc chế được thế trận của Bồ Đào Nha.
Nhưng phải rằng trong bóng đá chẳng có điều gì là không thể, đặc biệt là với những cầu thủ xuất chúng như Ronaldo. Có thể Croatia sẽ khiến CR7 phải 'im lặng' trong phần lớn thời gian thi đấu, tuy nhiên chỉ cần một khoảnh khắc hàng thủ Croatia lờ là, vâng chỉ một khoảnh khắc thôi, là đã quá đủ để niềm hy vọng số 1 của Bồ Đào Nha tỏa sáng.
Hy vọng tối nay, NHM sẽ lại được thấy một Ronaldo thật xuất sắc để tiếp tục đưa Bồ Đào Nha tiến sâu vào giải đấu, chứ không phải là một Ronaldo chỉ 'léo sáng 1 lần rồi vụt tắt' sau trận đấu với Hungary.