MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Công Vinh “chơi lớn” để vô địch V-League: Bao nhiêu tiền cho đủ?

    09:59 Thứ tư 01/11/2017

    Công Vinh đang mưu lớn lên số 1 V-League, cũng như chi bạo mua sắm để có thể nở mày nở mặt trên cương vị lãnh đạo một đội bóng như CLB TPHCM. Nhưng liệu rằng để hoàn thành mục tiêu quyền Chủ tịch Công Vinh có đủ tiền?

    Công Vinh khuấy đảo thị trường chuyển nhượng?

    Vào lúc này cái tên đầu tiên rất có khả năng sẽ cập bến CLB TPHCM ở mùa giải tới là Phi Sơn. Số tiền mà Công Vinh bỏ ra để đưa đàn em về với mình được cho rằng không dưới 9 tỷ đồng/3 mùa giải.

    Không chỉ mình Phi Sơn được người đàn anh đồng hương ưu ái với mức lương, lót tay cao mà phía trước sẽ có nhiều cái tên khác được Công Vinh nhắm đến với số tiền phí không thua, thậm chí rất cao là Vũ Minh Tuấn – người sẽ kết thúc hợp đồng với đội bóng đất Mỏ vào cuối mùa.

    Công Vinh “chơi lớn” để vô địch V-League: Bao nhiêu tiền cho đủ? - Bóng Đá

     Công Vinh đang xúc tiến để mời HLV Calisto trở lại V-League khi tiếp xúc với Tiago - con trai của ông thầy người Bồ.

    Ngoài những những cầu thủ chất lượng cao và có giá chuyển nhượng khủng đang được cựu đội trưởng tuyển Việt Nam đưa về sân Thống Nhất mùa tới, quyền chủ tịch CLB TPHCM cũng tỏ ra chịu chơi khi đàm phán với các HLV Miura, Calisto và Hữu Thắng để nhắm đến mục tiêu thay đổi thành tích, và xa hơn là vô địch V-League.

    Nên nhớ, để có sự phục vụ của ông Miura hay Calisto chắc chắn số tiền mà Công Vinh bỏ ra mỗi tháng phải tính bằng chục ngàn USD chưa kể các khoản phụ phí khác. Để từ những động thái hiện tại, rõ ràng CLB TPHCM của Công Vinh đang được coi như điểm đến lý tưởng nhất cho nhiều cầu thủ mùa giải tới đây.

    nhưng bao nhiều tiền mới đủ?

    Vô địch V-League khó hay dễ và cần bao nhiêu tiền để hoàn thành mục tiêu này? Câu trả lời rằng vừa khó mà cũng vừa dễ, nhưng quan trọng nhất nằm ở đầu tàu CLB chứ không phải đơn giản cứ nhiều tiền là có tất cả.

    Đây là sự thật, bởi ở V-League lúc này có thể không xuất hiện nhiều đội bóng đại gia như trước nhưng nếu nói về tiền cũng chẳng thiếu các CLB có, thậm chí... rất nhiều tiền. Nhưng để lấy chức vô địch V-League không phải đơn giản chỉ là nhờ... có tiền.

    Công Vinh “chơi lớn” để vô địch V-League: Bao nhiêu tiền cho đủ? - Bóng Đá

     Nhưng muốn gì, Công Vinh hãy nhìn gương Thanh Hoá mà học tập.

    Thanh Hoá là một ví dụ điển hình của câu chuyện tiền nhiều nhưng chưa thể chạm tay vào chức vô địch V-League khi 3 mùa giải qua đã được đầu tư rất lớn từ con người cho đến cơ sở vật chất và cả thầy ngoại... Tuy nhiên, đội bóng xứ Thanh giờ vẫn chưa thấy chức vô địch, thậm chí ở mùa bóng năm nay cũng đang "phất phơ", rất khó đạt được mục tiêu.

    “Phải có thời gian, và tầm nhìn cùng sự đầu tư đúng mức” – đó là cái cách mà Bình Dương, CLB Hà Nội đã từng làm để trở thành một thế lực thực sự của V-League chứ không chỉ tung tiền mua sắm, chuyển nhượng rầm rộ như cách Công Vinh đang làm.

    Thế nên, bỏ trăm tỷ mua nguyên một dàn cầu thủ ngôi sao về với đội như Công Vinh đang hướng tới chưa chắc đã đủ để đăng quang ngôi vô địch V-League, nếu thiếu tầm nhìn.

    Để rồi có lẽ, người hâm mộ TPHCM sẽ phải đợi Công Vinh “đi chợ” và chế biến như thế nào thì mới mong phòng truyền thống mà cựu đội trưởng tuyển Việt Nam xây rất đẹp chờ đón một chức vô địch ở V-League sớm có Cup để mà trưng. Bằng không có khi chỉ như Xuân Thành Sài Gòn mà thôi...

    Xuân Mơ | 05:05 01/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...