MỚI NHẤT :
  • "Man Utd vẫn là một bến đỗ tuyệt vời"
  • "Bản hợp đồng gây sốc của Arsenal"
  • CĐV Việt Nam động viên U23 Indonesia: "Số 1 Đông Nam Á"
  • "Tình huống đó xứng đáng nhận thẻ đỏ"
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • CLB Hà Nội: Lời chia tay ngọt ngào!

    09:24 Thứ hai 14/03/2016

    CLB Hà Nội đã có chiến thắng đầu tiên và cũng là cuối cùng trên sân nhà Hàng Đẫy trước SHB Đà Nẵng. Kể từ vòng đấu sau, Hà Nội sẽ đổi tên thành Sài Gòn FC.

    (BongDa.com.vn) – Đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng đã có chiến thắng đầu tiên và cũng là cuối cùng trên sân nhà Hàng Đẫy trước đối thủ đang có phong độ cao là SHB Đà Nẵng. Kể từ vòng đấu sau, Hà Nội sẽ đổi tên thành Sài Gòn FC và chọn sân Thống Nhất làm sân nhà, vì thế chiến thắng này càng thêm ý nghĩa. Một trận đấu hay của các cầu thủ chủ nhà, một chiến thắng như một lời tạm biệt thủ đô, khiến những khán giả có mặt trên sân vừa vui lại vừa buồn.

    CLB Hà Nội: Lời chia tay ngọt ngào!
    CLB Hà Nội vừa có lời tạm biệt khán giả thủ đô bằng chiến thắng ngọt ngào 3-0 trước SHB Đà Nẵng. Ảnh: Internet.
    V
    ui bởi đội bóng mà họ yêu mến đã có thắng lợi đầu tiên trên sân nhà Hàng Đẫy, nhưng lại buồn vì đây cũng là trận đấu cuối cùng họ được chứng kiến đội bóng áo hồng thi đấu với cái tên Hà Nội. Có lẽ các cầu thủ cũng cảm thấy quyết tâm hơn trong một buổi chiều đầy tâm trạng, họ vốn là những người sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Thăng Long, đã nỗ lực cố gắng rất nhiều mới được góp mặt ở V-League, vậy mà chỉ sau 4 vòng, họ đã phải “chuyển nhà”. Chiến thắng 3-0 trước Đà Nẵng vừa là lời chia tay, cũng như một lời xin lỗi gửi đến những cổ động viên trung thành của đội bóng.

    Rồi đây những người Hà Nội sẽ khoác lên mình tấm áo khác, đổi logo khác, chiến đấu vì một thành phố khác. Chẳng ai muốn vậy, nhưng biết làm sao được khi các cầu thủ lẫn HLV chỉ là một quân cờ, một nạn nhân trong bàn cờ bí ẩn núp sau vỏ bọc bóng đá. Chẳng ai muốn tha hương, muốn rời bỏ nơi mình sinh ra nhưng đã là cầu thủ “chuyên nghiệp” thì phải chấp nhận những chuyện “nghiệp dư” của bóng đá Việt Nam.

    Những người dân ở TP Hồ Chí Minh có lẽ cũng chẳng lấy làm vui mừng khi CLB Hà Nội “chuyển khẩu” và thi đấu cho thành phố mang tên Bác. Đơn giản vì khác máu thì tanh lòng, bỗng nhiên ở đâu ra một đội bóng gồm toàn những con người xa lạ rồi lấy tên Sài Gòn thi đấu ở V-League, nó chẳng khác nào bị ép nhận một đứa con mà mình không hề sinh ra. TP Hồ Chí Minh bỗng dưng có một đội bóng chơi ở đấu trường cao nhất bóng đá nước nhà, nhưng liệu có mấy người tự hào về điều ấy?

    Chính vì thế người ta mới thấy thương cho các cầu thủ và ban huấn luyện của CLB Hà Nội, họ không có quyền quyết định nơi mình thi đấu, không thể sống trên đất của mình, chỉ biết nhắm mắt làm theo. Ở thủ đô, dù không có nhiều khán giả đến sân, nhưng nói gì thì nói đây vẫn là quê hương, là nơi họ thi đấu từ khi còn ở giải hạng Nhất, vẫn có những CĐV hô vang tên họ. Điều đó liệu có tiếp diễn ở sân Thống Nhất? E rằng là không, chẳng ai hô vang tên những người xa lạ cả.

    Chẳng ai biết những ông chủ của Hà Nội toan tính điều gì, bởi nếu so về trình độ phát triển, về cơ sở hạ tầng hay tiềm lực tài chính, Hà Nội đâu thua kém TP.HCM. Nhưng quyết định thì đã được đưa ra, có người đã ví von thầy trò HLV Đức Thắng như một gánh xiếc, nay đây mai đó mua vui cho thiên hạ. Họ là những người trực tiếp thi đấu, là những người trong cuộc nhưng lại chẳng thể làm gì để xoay chuyển tình thế. Nghe sao mà chua chát đến vậy…

    CLB Hà Nội: Lời chia tay ngọt ngào!
    Rồi đây, người ta sẽ không còn thấy những hình ảnh như thế này nữa. Ảnh: Internet.

    Người hâm mộ thì chán nản, thất vọng, bởi họ không muốn thấy CLB Hà Nội sẽ lại là một Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn thứ hai. Ai cũng biết kết cục của đội bóng mang tên Sài Gòn trước kia, còn đội Sài Gòn tới đây sẽ ra sao? Bóng đá Việt Nam đã mang danh chuyên nghiệp, nhưng việc để một CLB đổi tên, “chuyển nhà” thì đúng là chuyện thật như đùa, có lẽ chỉ có ở Việt Nam mà thôi.

    Dẫu có nói gì cũng chẳng thể khiến CLB Hà Nội ở lại với người dân thủ đô, các CĐV của đội bóng Hà thành đã theo dõi, ủng hộ Hà Nội từ giải hạng Nhất đến khi được chơi ở V-League thì ai đó với quyền sinh sát của mình lại cướp đi một đứa con của đất Thăng Long. Một cảm xúc vui buồn lẫn lộn trong trận thắng cuối cùng trên sân nhà Hàng Đẫy của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng. Chúc ông và các học trò may mắn, thành công ở TP.HCM.

    Tạm biệt nhé, CLB Hà Nội!

    ( Bạn đọc: Đăng Cương )

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...