(BongDa.com.vn) – Như vậy là VPF và công ty Động lực cuối cùng cũng đã ký được thỏa thuận hợp tác ở mùa giải 2016, khi mà giải đấu đã sắp sửa … bước sang vòng 4.
TTrong vụ việc này, VPF đã quyết định hủy đàm phán, nhập bóng mới của một công ty Thái Lan về dùng, chứ không chấp nhận day dưa với Động lực. Điều này đã khiến cho công ty dụng cụ thể dục thể thao thuộc hàng lớn nhất Việt Nam cuống cuồng. Trái bóng mới nhập về không biết vô tình hay hữu ý lại nhận được không ít lời chê. Sự việc lên cả truyền hình quốc gia, kéo theo vô số các bài báo phân tích, chỉ trích, bình luận, … Và cuối cùng, Động Lực cũng đã phải chịu nhường.
Dẫu biết rằng thương trường như chiến trường, nhưng câu hỏi đặt ra là sự chuyên nghiệp đang ở đâu? Tại sao khi sắp hết hợp đồng 2 bên không thương thảo sớm? Tại sao lại phải dùng dằng đến khi sắp băt đầu mùa giải mới để ép nhau? Cầu thủ quan trọng đôi giày với trái bóng, phải mất thời gian làm quen để sử dụng cho tốt, chứ đâu như cái bình xịt của trọng tài, hướng dẫn cho vài phút rồi đem dùng! Bóng mới thì cung cấp trước một ngày, đến khi dùng quen thì lại đổi! Đến ông trời có lẽ cũng không mưa nắng thất thường như vậy.
Sau vụ này, VPF đã thắng to, đối tác đã phải cam kết giải quyết tất cả các tồn đọng cũ, kể cả khoản tiền nhập bóng 4 vòng qua cũng phải bồi thường. Động lực thì giữ được thị phần quen thuộc và màu mỡ của mình cả chục năm qua. Ngay cả Grand Sport cũng có lợi vì bỗng nhiên lại bán được một số bóng ngoài kế hoạch.
Chỉ có người hâm mộ bóng đá nước nhà là lắc đầu ngán ngẩm. Và cầu thủ thì ngẩn ngơ vì chợt nhận ra mình chỉ như là quân cờ cho người ta thí.
Nghĩ mà thương cho sự chuyên nghiệp của cả cái nền bóng đá Việt Nam.
(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam