MỚI NHẤT :
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Chưa làm nhiệm vụ, trọng tài FIFA Việt Nam đã bất tỉnh vì bài kiểm tra thể lực

    14:58 Thứ hai 24/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Điều bất ngờ đã xảy đến với một trọng tài Việt Nam.

    Trong quá trình chuẩn bị cho lượt về V-League 2019, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức một bài kiểm tra thể lực dành cho các trọng tài làm nhiệm vụ ở giải đấu này. Tuy nhiên, một điều không mong muốn đã xảy ra khi vị "vua áo đen" có bằng từ FIFA, Nguyễn Hiền Triết đã bất ngờ ngất xỉu trong "bài test" cuối cùng ở phần chạy bền.

    Diễn biến này đã khiến Ban điều hành phải gấp rút điều các bác sĩ đang túc trực ở sân vào làm nhiệm vụ sơ cứu và ngay lập tức, trọng tài Hiền Triết đã được chuyển đến bệnh viên Saint Paul để theo dõi và chẩn đoán thêm. 

    Phát biểu về vấn đề này với truyền thông, Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền đã có những chia sẻ trên Zing như sau: "Bác sĩ nói trọng tài Hiền Triết thiếu nước, tăng axit trong máu, dẫn đến choáng, không ảnh hưởng đến tính mạng. Sức khỏe đã ổn, anh ấy tỉnh và nói chuyện được".  

    Chưa ra sân, trọng tài FIFA Việt Nam đã bất tỉnh vì bài kiểm tra thể lực - Bóng Đá

    Trọng tài FIFA Nguyễn Hiền Triết đã bất ngờ ngất xỉu trong bài kiểm tra thể lực vừa qua.  

    Được biết, buổi kiểm tra thể lực dành cho các trọng tài đợt này bắt đầu từ 5h với các bài như chạy 6 lần quãng đường 40 m theo quy định, chạy sức bền tốc độ, chạy 75 m, đi bộ 25 m. Các trợ lý trọng tài có thêm bài kiểm tra gồm Coda Test, chạy 5 lần 30 m. Riêng những trọng tài FIFA được yêu cầu cao hơn các đồng nghiệp khác về thành tích.

    Ngoài trọng tài Nguyễn Hiền Triết thì một "vị vua áo đen" khác cũng đã trượt bài kiểm tra đợt này, đó là ông Hoàng Phạm Công Khanh. 

    Phi Yến | 14:18 24/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...