MỚI NHẤT :
  • Vô địch Coppa Italia, người hùng của Juventus vẫn chưa hài lòng
  • Rõ cơ hội giành Ballon d'Or sau 4 năm của Lewandowski
  • Sao trẻ ghi dấu ấn trong ngày Mbappe vắng mặt
  • Vlahovic tỏa sáng giúp Juventus vô địch Coppa Italia
  • Giúp Juventus vô địch Coppa Italia, Allegri đi vào lịch sử
  • Thắng Brighton, Chelsea phá vỡ kỷ lục Premier League
  • Ronaldo thúc giục Al Nassr duyệt chi 90 triệu bảng cho sao M.U
  • Dàn sao trẻ giúp Man United nhọc nhằn đánh bại Newcastle
  • Những bom tấn tuyến giữa chờ cập bến Arsenal
  • 3 lý do Real Madrid nên sử dụng Courtois thay vì Lunin trong trận đấu Dortmund
  • Khoảnh khắc xúc động của Klopp tại Anfield
  • Xavi: "Người hâm mộ Barca phải hiểu điều đó"
  • Varane và những sao MU phù hợp nối gót Ronaldo đến Ả Rập Saudi
  • CLB làm đảo lộn mọi dự đoán ở Premier League mùa này
  • Pochettino: "Cậu ấy sẽ là một cầu thủ tuyệt vời của Chelsea"
  • 8 nhà vô địch Champions League có thể đến MLS vào hè này
  • 5 bến đỗ tiềm năng của Vitor Roque vào mùa hè
  • Cú sẩy chân tai hại của Arsenal
  • EURO 2024: Lối thoát cho tương lai của Joao Felix
  • Con gái huyền thoại Chelsea "đốt mắt" người hâm mộ
  • Chia tay Liverpool, trợ lý của Klopp có công việc mới
  • Villa tăng tốc để nẫng tay trên Liverpool, Barca và Real
  • Bốc hỏa, 2 sao Tottenham và Man City trút giận ngoài đường biên
  • Wilshere khen ngợi tài năng xuất chúng của Arsenal
  • Xếp hạng dàn sao Chelsea: Số 1 khác biệt
  • 2 thái cực của Pep Guardiola tạo nên cơn sốt
  • Thủ thành tài năng chia tay Arsenal
  • Antony gây phẫn nộ cho CĐV Man Utd
  • “Cậu ấy sẽ cập bến Real”
  • "Từ bé tôi đã không thích Man United"
  • Báu vật của Arsenal
  • Graeme Souness chê bai Man United
  • De Bruyne cập nhật tình hình chấn thương sau trận Tottenham
  • Indonesia gọi 6 cầu thủ Hà Lan cho U20, dè chừng Philippines
  • Arsenal còn bao nhiêu % vô địch Premier League?
  • "Barcelona đã cố gắng ký hợp đồng với tôi"
  • Lộ diện người bắt chính cho Real tại chung kết Champions League
  • ''Bá vương'' Premier League
  • Chi tiết hợp đồng bán Rice: West Ham nhận được gì nếu giúp Arsenal hạ Man City?
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Tottenham trong trận thua Man City
  • Chơi Pressing phải như Diego Simeone

    16:21 Thứ hai 01/02/2016

    Barcelona thắng Atletico Madrid với tỉ số giống trận lượt đi, tuy nhiên những ai chứng kiến trận đấu sẽ không khỏi bái phục tài cầm quân của Diego Simeone.

    (BongDa.com.vn) – Barcelona đã thắng Atletico Madrid với tỉ số giống như trận lượt đi, tuy nhiên những ai chứng kiến trận đấu sẽ không khỏi bái phục tài cầm quân của Diego Simeone.

    Chơi Pressing phải như Diego Simeone
    Diego Simeone vẫn tỉ mỉ như mọi khi. Ảnh: Internet.
    B
    arcelona đã chuẩn bị chu đáo hầu như mọi thứ để đón Atletico Madrid, đến nỗi các ngôi sao như Neymar, Arda Turan, Sergio Busquets, Gerard Pique đều được nghỉ 1 trận để có thể sung sức nhất. Để đối đầu với một Barca không hề sức mẻ bất cứ vị trí nào ngay tại Camp Nou là một bài toán cực khó mà chắc chỉ Diego Simeone mới đảm đương nổi.

    Vẫn là một Atletico đầy thực dụng và toan tính, Simeone lường trước những sóng gió sẽ gặp phải, ông đã có những phương án cho riêng mình. Ông sử dụng một hàng thủ dày dạn kinh nghiệm và thi đấu cùng nhau đã lâu. Những cái tên như Juanfran, Diego Godin, Filipe Luis đã quá sừng sỏ tại Tây Ban Nha, họ có thể thách thức mọi hàng công tại La Liga bởi sự bọc lót hiệu quả phi thường.

    Nếu nhìn vào sơ đồ thi đấu, Atletico ra sân với sơ đồ 4-4-2 với Antoine Griezmann và Yannick Ferreira Carrasco thi đấu cao nhất. Tuy nhiên, với ý đồ chơi pressing ngay từ đầu và bóp nghẹt những đường mớm bóng từ tuyến giữa cho bộ ba MNS, Simeone đã tính toán rất kĩ. Tuyến giữa và hàng công của Atletico là hỗn hợp của những cái tên đa năng, trong đó có đến 3 cầu thủ có thể chơi lùi như một tiền vệ phòng ngự: Augusto Fernandez, Gabi và Saul.

    Việc hình thành thêm một “hàng thủ ảo” với 3 cái tên kể trên, Atletico đã hóa giải mọi cơ hội bên phía Barca trong giai đoạn đầu của trận đấu. Được phép chơi quyết liệt và đá rắn lúc cần thiết, các cầu thủ máu lửa bên phía Atletico gây rất nhiều khó khăn cho Barcelona.

    Mỗi lần Barca lên bóng, hàng thủ 4 người cộng thêm 3 tiền vệ phòng ngự tạo thành bức tường 2 lớp kiên cố và khiến MNS tắt điện. Lúc này Atletico chơi với đội hình 4-3-3 và Koke đóng vai trò cầu nối. Nhưng khi phản công, Saul di chuyển dọc cánh cùng Koke, 2 cầu thủ chơi cao nhất trở lại vị trí ban đầu và Atletico chuyển sang một sơ đồ hoàn toàn khác: 4-2-2-2.

    Thực tế 30 phút đầu của trận đấu, Barca hoàn toàn im lặng trước lối đi chuyển thông minh của các cầu thủ Atletico. Đội khách liên tục tạo ra cơ hội và một trong số đó đã được Koke hiện thực hóa bằng bàn thắng mở tỉ số. Hàng loạt cơ hội khác được tạo ra, tuy nhiên các cầu thủ áo sọc trắng đỏ khá vô duyên trong khi đội chủ nhà toát mồ hôi vì chưa ứng biến kịp. Simeone đã tính toán thật tài tình.

    Nhưng có một chuyện ông thầy người Argentina không thể tính tới, máu lửa quá mức cần thiết, đội hình Atletico đã cháy xém hai vị trí. Filipe Luis bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi quá thô với Messi và đưa Atletico vào thế chống cự. Trước đó, Luis cũng không thế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và khiến Barca ghi 2 bàn liên tục. Gần cuối hiệp 2, Godin lủi thủi rời sân với một án phạt tương tự.

    Atletico không thể tràn lên như mọi khi vì đã chơi hết “bài tẩy”, họ phải co cụm và cuối cùng chịu khuất phục trước một Barca bản lĩnh. Chẳng cần phải nói đến kết quả và chiếc thẻ đỏ thứ 2 của Godin, ngôi sao sáng nhất của Atletico có lẽ là Diego Simeone với sự tinh quái trong sắp xếp đội hình và xứng đáng là đối thủ cạnh tranh ngôi đầu cùng Barca.

    Trong một ngày không mong đợi, Simeone chịu thất bại và nhìn đối thủ dần xa. Ông cũng không cần phải buồn lòng vì những gì diễn ra đã khiến bản thân ông tự hào. Một Atletico với chất riêng không pha trộn: Pressing đa năng.

    Hoàng Tâm - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...