MỚI NHẤT :
  • Man Utd bít cửa để Greenwood trở lại
  • Đẳng cấp của Ronaldo
  • Owen Hargreaves: Sancho vượt trội hơn Mbappe
  • Choáng với Jadon Sancho
  • CHÍNH THỨC! Bundesliga có thêm đại diện ở Champions League
  • Cú đúp của Ronaldo đưa Al Nassr vào chung kết
  • Luis Enrique "dằn mặt" Borussia Dortmund
  • Sancho khiến Carragher phát cuồng
  • Sir Jim Ratcliffe khiến nhân viên M.U "méo mặt"
  • 5 điểm nhấn Dortmund 1-0 PSG: Sự đáng sợ của Sancho; Nỗi buồn Premier League
  • Pochettino xúc động khi đối đầu với Tottenham
  • Hàng công vô duyên, PSG bị Dortmund quật ngã
  • Saliba quá hoàn hảo cho Real Madrid
  • "Tôi là đội trưởng, nhưng CLB không tôn trọng tôi, ngoại trừ Arteta"
  • Chưa đến Real, Endrick đã được "đưa lên mây"
  • Sao U23 Indonesia chỉ ra lợi thế trước U23 Iraq, HLV Shin Tae-yong báo tin vui nhân sự
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund 1-0 PSG (KT): Chủ nhà giành lợi thế
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • CHÍNH THỨC: Tạm biệt Diego Forlan - 'tiếc nuối' của Sir Alex Ferguson

    07:34 Thứ tư 07/08/2019

    BongDa.com.vn Cựu sao của M.U vừa tuyên bố treo giày khi đã gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp.

    Trong lịch sử, Manchester United chưa bao giờ là "miền đất hứa" với các cầu thủ tới từ Nam Mỹ. Người được xem là thành công nhất khi chuyển đến sân Old Trafford có lẽ là Gabriel Heinze. Những Angel Di Maria, Juan Sebastian Veron hay đặc biệt là Alexis Sanchez đều đã gây thất vọng.

    Tuy vậy, một cái tên luôn khiến Sir Alex Ferguson cảm thấy tiếc nuối đó chính là Diego Forlan. Cập bến "Nhà hát của những giấc mơ" vào năm 2002, tuy nhiên cầu thủ người Uruguay lại không thể hiện được quá nhiều điều. Mặc dù vậy, anh lại tỏa sáng khi chuyển sang Villarreal và Atletico Madrid. Đỉnh cao sự nghiệp của tiền đạo sinh năm 1979 có lẽ là World Cup 2010.

    Official: Former Manchester United Diego Forlan announces retirement - Bóng Đá

     "Đóa hoa nở muộn" đã tuyên bố treo giày.

    Ở giải đấu trên đất Nam Phi, chân sút trưởng thành từ lò đào tạo Danubio đã cùng đội nhà vào tới bán kết trước khi thua Hà Lan. Bên cạnh đó, cựu Quỷ đỏ cũng giành luôn danh hiệu "Quả bóng Vàng" của giải đấu, đồng thời chia sẻ giải thưởng "Chiếc giày Vàng" với Thomas Muller, David Villa và Wesley Sneijder. Mới đây nhất, anh đã chính thức tuyên bố giải nghệ ở tuổi 40

    "Thật không dễ dàng gì, nhưng khi tôi tham gia các buổi phỏng vấn thì có vài người đã hỏi về vấn đề này. Chúng ta đều không mong khoảnh khắc này sẽ đến, nhưng giờ đây tôi quyết định khép lại sự nghiệp đỉnh cao của mình. Một vài lời đề nghị được gửi đến, làm tôi phải suy nghĩ và đi tìm lời bào chữa cho chính bản thân.

    Tuy nhiên tôi có những sự lựa chọn khác trong cuộc sống. Trận đấu chia tay sẽ được tổ chức tại Uruguay, chắc chắn rồi. Không chỉ đơn giản là khoác lên mình một chiếc áo đấu, mọi người đã rất yêu quý và dành rất nhiều sự tôn trọng cho tôi. Khi chơi bóng, chúng ta không cảm thấy rằng đó là một công việc. Được sống với đam mê, tiếp cận với nhiều nền văn hóa khác nhau và được trả tiền. 

    Thật khó để giải thích, tôi xem tất cả mọi người như gia đình của mình. Khi còn là một cậu bé, tôi mơ ước một ngày nào đó được ra sân chơi bóng. Giờ đây tôi thực sự thấy vui vì điều ước của mình đã thành hiện thực", Diego Forlan chia sẻ trong buổi phỏng vấn với Ovacion Digital.

    CHÍNH THỨC: Tạm biệt Diego Forlan - 'tiếc nuối' của Sir Alex Ferguson - Bóng Đá

     Diego Forlan để lại nhiều nuối tiếc cho Sir Alex Ferguson.

    Trong sự nghiệp của mình, anh đã kinh qua hàng loạt đội bóng lớn nhỏ khác nhau. Sau khi rời Manchester United, huyền thoại người Uruguay đến Villarreal vào năm 2004 trước khi gia nhập Atletico Madrid 3 năm sau đó. Năm 2011, chàng trai sinh ra tại Montevideo quyết định đầu quân cho Inter Milan nhưng chỉ khoác áo Nerazzurri vỏn vẹn 1 năm.

    Giai đoạn từ năm 2014 - 2018, "đóa hoa nở muộn" liên tiếp chuyển sang Internacional, Cerezo Osaka, Penarol, Mumbai City và điểm dừng chân cuối cùng là Kitchee SC. Tổng cộng sau 20 năm thi đấu chuyên nghiệp, danh thủ 40 tuổi ra sân 582 lần, ghi 221 bàn thắng và có 74 pha kiến tạo. Giờ thì chào tạm biệt, Diego Forlan!

    Xem tài năng của Christian Eriksen - mục tiêu được M.U theo đuổi: 

    Giang Nam | 07:20 07/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...