MỚI NHẤT :
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • CHÍNH THỨC: Steven Gerrard kí hợp đồng với gã khồng lồ Scotland

    14:31 Thứ sáu 04/05/2018

    BongDa.com.vn Huyền thoại Liverpool Steven Gerrard sắp có cơ hội đối đầu với thầy cũ Brendan Rodgers khi chuẩn bị ngồi vào chiếc ghế nóng tại CLB Rangers.

    Theo báo chí Anh, cựu cầu thủ người Anh đã di chuyển đến Glasgow và đặt bút kí vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với đội bóng Scotland - Rangers FC. Những thỏa thuận sơ bộ đã được thông qua, chỉ một ngày khi Steven Gerrard có buổi gặp mặt với Mark Allen, Giám đốc thể thao của Rangers.

    Được biết, "biểu tượng" của sân Anfield sẽ chính thức nhậm chức và ra mắt đội bóng vào tháng Sáu tới. Hiện tại, toàn bộ hoạt động của đội chủ sân Ibrox đang được điều hành bởi hai HLV tạm quyền Jimmy Nicholl và Jonatan Johansson. 

    Đây là bước ngoặt rất lớn trong sự nghiệp cầm quân của Steven Gerrard. Sau khi giã từ sự nghiệp đỉnh cao, cựu tuyển thủ người Anh đã đảm nhiệm công tác đào tạo trẻ của CLB Liverpool, nơi anh từng huấn luyện đội U18 của The Kops. Tuy nhiên, cựu đội trưởng Liverpool đã quyết định thử sức mình ở một môi trường mới và Rangers là điểm đến của Gerrard. 

    NÓNG: Gerrard đã sẵn sàng

     "G8" sẽ được thử sức ở giải VĐQG Scotland. 

    Sẽ rất thú vị khi Steven Gerrard dẫn dắt Rangers để đối đầu với thầy cũ Brendan Rodgers, người đang là HLV của Celtic. Ai cũng biết được sự thù hằn giữa Celtic và Rangers lớn đến mức nào và trận derby Glasgow được đánh giá hấp dẫn không kém những trận derby Manchester hay Merseyside. Thời điểm hiện tại, Rangers đang tỏ ra hụt hơi sau biến cố "phá sản" vào năm 2012 và phải xuống chơi tại giải hạng Ba Scotland. 

    Trước Rangers, hai năm trước MK Dons là đội bóng ngỏ ý muốn mời Steven Gerrard ngồi vào vị trí huấn luyện viên trưởng. Tuy nhiên, cựu tuyển thủ người Anh cho rằng vẫn mình vẫn còn thiếu kinh nghiệm và đã từ chối lời mời của đội bóng League One. 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kha Võ - BongDa.com.vn - TTVN | 13:35 04/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...