MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Câu lạc bộ Hà Nội và giấc mơ của bầu Hiển

    23:44 Thứ sáu 28/04/2017 | 2

    BongDa.com.vn Trải qua hơn 10 năm, CLB Hà Nội đang dần trở thành thế lực số một của Việt Nam. Để có được một tập thể vững mạnh như ngày hôm nay, chắc chắn công đầu sẽ thuộc về ông bầu Đỗ Quang Hiển. Một con người dũng cảm đi ngược lại xu thế thời đại để biến giấc mơ của mình thành sự thật. 

    Những năm giữa tập kỉ trước là một thời kì khá hỗn loạn của bóng đá Việt Nam. Các câu lạc bộ (CLB) chuyên nghiệp ở V-League thay tên đổi chủ liên tục và làm ăn theo kiểu ăn xổi ở thì. Năm 2006, cái tên Hà Nội T&T xuất hiện như một làn gió mới của bóng đá nước nhà. Khi ấy, nhiều người thắc mắc tại sao ông Hiển không mua một CLB nào đó ở V-League như bao người khác, ông đã trả lời rằng: “Giấc mơ của tôi là xây dựng một CLB có bản sắc, có truyền thống, có thể dùng bóng đá nuôi bóng đá chứ không phụ thuộc vào túi tiền của tôi.”

     - Bóng Đá

    Bầu Hiển luôn có mặt trong từng thành công và cả thất bại của Hà Nội FC.

    Hơn 10 năm sau, bầu Hiển đang tiến đến rất gần cái đích của mình. Ông biến Hà Nội T&T thành một thế lực của bóng đá Việt Nam. Từ năm 2006 đến năm 2008, họ thăng liền ba hạng để lên chơi ở V-League, và vô địch giải đấu này 2 năm sau đó. Đặc biệt, ở mọi giai đoạn phát triển, đội bóng luôn duy trì được bản sắc chơi tấn công đẹp mắt. Phòng truyền thống của CLB Hà Nội T&T ngày càng có thêm nhiều chiếc cúp và luôn duy trì thành tich Top 2 tại giải Vô địch Quốc Gia từ năm 2010 đến nay.

    Dù đá đẹp, có thành tích, Hà Nội T&T vẫn phải nhận nhiều ánh mắt không mấy thiện cảm. Nhiều người cho rằng đội bóng của bầu Hiển “xây nhà từ nóc”, chỉ biết dùng tiền chiêu mộ ngôi sao để gặt hái thành công. Tuy nhiên, nếu công bằng đánh giá, Hà Nội T&T là một trong những đội bóng phát triển chuẩn theo mô hình chuyên nghiệp nhất Việt Nam.

     - Bóng Đá

    Các cầu thủ U19 Hà Nội ăn mừng chức vô địch quốc gia.

    Trong những năm qua, nhìn vào thành tích ở các giải trẻ và số lượng cầu thủ chất lượng được đôn lên đội một thì đội bóng thủ đô xứng đáng là lò đào tạo số một Việt Nam. Họ có đủ các chức vô địch quốc gia lứa trẻ từ U19 đến U21. Những cái tên do chính CLB chăm bẵm, dạy dỗ và đưa ra ánh sáng như Quang Hải, Văn Kiên, Duy Mạnh,… ngày một nhiều. Thậm chí, những cầu thủ trẻ còn là nhân vật chính trong hành trình giành chức vô địch V-League năm ngoái. Đây cũng là năm mà Hà Nội T&T kỉ niệm 10 năm thành lập, đồng thời đổi tên thành Hà Nội FC với mong muốn biến đội bóng thành một tài sản chung của người dân thủ đô.

    Đã là một nhà vua thì phải có một pháo đài xứng tầm. Với đội hình hiện tại, thành công của đội bóng sẽ được đảm bảo trong 3 đến 5 năm tới mà không cần đầu tư quá nhiều. Nhận ra điều đó, bầu Hiển bắt tay ngay vào xây dựng cơ sở hạ tầng cho CLB. Cụ thể, ông sẽ biến sân Hàng Đẫy trở thành một sân bóng hiện đại nhất Việt Nam với mặt cỏ 5 sao, hầm gửi xe, hệ thống cửa hàng đồ lưu niệm,…Khi dự án ấy hoàn thành, sân nhà của Hà Nội FC sẽ biến thành một pháo đài thật sự. Sẽ không còn cảnh CLB phải thuê sân Mỹ Đình mỗi khi chơi ở đấu trường châu lục nữa.

     - Bóng Đá

    Mô hình sân Hàng Đẫy sau khi nâng cấp.

    Với tham vọng và quyết tâm của ban lãnh đạo, chắc chắn trong một tương lai gần, CLB Hà Nội sẽ trở thành một đội bóng kiểu mẫu của bóng đá Việt Nam như ông Hiển hằng mơ ước.     

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 23:30 28/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...