MỚI NHẤT :
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Cần phạt nặng FLC Thanh Hóa

    22:21 Thứ hai 20/03/2017 | 4

    “Không thể chấp nhận việc đội bóng khi thua kém về chuyên môn lại phản ứng và bảo vệ cái sai của mình với lý do “ức chế trọng tài”. Vì vậy, trường hợp FLC Thanh Hóa cần phải phạt nặng.” Chuyên gia Vũ Mạnh Hải chia sẻ

    Sau trận thua CLB Hà Nội ở vòng 10 V-League tối 20-3, phía FLC Thanh Hóa cho rằng họ bị trọng tài Nguyễn Hiền Triết cướp 1 bàn thắng, cả đội ngồi tập trung ở khu kỹ thuật, chia sẻ với nhau nỗi uất ức và khi được báo chí hỏi, tất cả đều đổ hết trách nhiệm thua trận lên “vua áo đen”.

    Thậm chí, HLV Petrovic còn phát biểu đầy mỉa mai rằng FLC Thanh Hóa phải đá với 14 người của đối phương, hàm ý bao gồm cả tổ trọng tài 3 người. Cựu trung vệ tuyển quốc gia Lê Bật Hiếu thì cởi áo, lao về phía trọng tài Hiền Triết để “đòi lẽ phải”. Thế nhưng chỉ sau đó 1 ngày, từ HLV Petrovic cho đến ban lãnh đạo CLB FLC Thanh Hóa đã phải xuống nước, nhanh chóng lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và BTC, tổ trọng tài vì đã để xảy ra những phản ứng thái quá trên sân Hàng Đẫy.

    Theo cựu danh thủ Thể Công Vũ Mạnh Hải, HLV Petrovic và các học trò đã nhận ra cái sai, từ thái độ cho đến hành động và họ biết rõ dư luận không ủng hộ phản ứng đó. Từ các HLV, giới cầu thủ đồng nghiệp cho đến người hâm mộ đều dễ dàng xem lại tình huống quay chậm pha bóng và đồng ý là trọng tài Triết đã thổi chính xác pha bóng tranh cãi. “Vì vậy càng cãi lý, FLC Thanh Hóa càng đối mặt với nguy cơ trở thành một án điểm nữa, mà nên nhớ cầu thủ Omar rồi Quốc Phương từng bị treo giò nhiều trận vì những phản ứng, lối đá thô bạo trước đó. FLC Thanh Hóa phải xin lỗi là điều dễ hiểu.” Ông Hải phân tích.

     - Bóng Đá

     HLV Petrovic nổi nóng dù trọng tài đã đúng khi từ chối bàn thắng của FLC Thanh Hóa. Ảnh: Hải Anh.

    Tuy nhiên, dưới góc nhìn của một chuyên gia bóng đá, ông Hải cho rằng những phản ứng theo kiểu đổ lỗi của FLC Thanh Hóa bắt nguồn từ chính việc dung dưỡng những cái sai của trọng tài trước đó: “BTC giải và Ban Kỷ luật VFF đã bắt đầu tính đến phương án phạt Thanh Hóa vì cách ứng xử này. Nhưng e rằng phạt cũng không giải quyết được gốc rễ của vấn đề khi bản thân các đội bóng đều mang tư tưởng: Lúc thua sút về chuyên môn thì chờ đợi trọng tài sai lầm để đổ lỗi. Điều này đã được dự báo sau khi trọng tài mắc sai lầm hàng loạt nhưng được Ban Trọng tài và Ban Kỷ luật bảo vệ vô lý, dẫn đến tâm lý ức chế cũng như tạo ra những cái cớ để các đội bóng đổ thừa khi thất bại.”

    “Khi thấy trọng tài Hiền Triết cầm còi, FLC Thanh Hóa chưa đá đã nghi ngờ. Đấy là vấn đề riêng của họ, của cá nhân ông Triết nhưng cũng là vấn đề chung của công tác trọng tài vốn đã không còn có niềm tin.” Cựu danh thủ Thể Công chia sẻ.

    Không biết từ bao giờ, các đội bóng đã thuộc nằm lòng công thức “tự vệ” là gây sức ép ngược với trọng tài trong mọi tình huống. Họ truyền kinh nghiệm cho nhau: thà “ép” nhầm còn hơn bỏ sót vì “ép” càng mạnh càng có cơ hội giảm bớt thiệt thòi. Với cái trào lưu ấy, đội bóng nào cũng có thể trở thành một Long An tiếp theo, HLV nào cũng có thể theo gương ông Petrovic. Khi ấy thì trọng tài giỏi hay kém, công tâm hay thiên vị cũng chẳng còn ý nghĩa gì!

    Minh Ngọc | 21:42 20/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...