MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Các đội tuyển “mất cân đối” nhất tại World Cup 2018

    18:46 Thứ ba 22/05/2018 | 1

    BongDa.com.vn Các ĐTQG này tuy sở hữu không ít ngôi sao, tuy nhiên nhân sự lại nghiêng hẳn về phía hàng tấn công khiến đội hình bị “lệch pha” rất nhiều...

    Argentina

    Không nghi ngờ gì nữa, Argentina xứng đáng chiếm vị trí số một trong danh sách này khi đội hình của họ “chệch” hẳn về hàng tấn công. Cán cân lực lượng của Albiceleste vô cùng mất cân bằng khi ở hàng tấn công đội bóng xứ Tango sở hữu siêu sao Lionel Messi cùng hàng loạt chân sút cự phách khác như Gonzalo Higuain, Sergio Aguero, Paulo Dybala,… Thậm chí họ đã phải bỏ Mauro Icardi cùng Javier Pastore ở nhà vì hết chỗ.

    Trái lại, ở hàng thủ Argentina vẫn phải trông chờ vào một Javier Mascherano đã qua thời đỉnh cao, vẫn phải gọi một Rojo thiếu ổn định tại MU và chốt chặn số 1 của họ, Sergio Romero cũng chẳng mấy khi được Jose Mourinho cho bắt chính. Họa chăng chỉ có Nicolas Otamendi vừa có một mùa giải xuất sắc cùng Man City là có thể tin cậy.

     - Bóng Đá

     Một khi Messi tỏa sáng thì Argentina không ngại bất kỳ đối thủ nào.

    Bồ Đào Nha

    Dù không mất cân đối trầm trọng như Argentina tuy nhiên Bồ Đào Nha cũng sở hữu những nỗi lo lớn ở hàng thủ. Với Cristiano Ronaldo là “đầu tàu”, Selecao châu Âu còn có những mũi khoan lợi hại khác như Andre Silva (AC Milan), Bernando Silva (Man City), Joao Moutinho (Monaco)…

    Ngược lại, ở hàng phòng ngự đội bóng thuộc bán đảo Iberia vẫn trông chờ vào Pepe năm nay đã 33 tuổi, họ vẫn phải gọi Bruno Alves năm nay đã 37 tuổi thậm chí là cầu thủ đã dạt sang Trung Quốc vì thu nhập cao như Jose Fonte. Có thể tại Euro 2016, hàng thủ là điểm tựa để Bồ Đào Nha lên đỉnh châu Âu nhưng hiện nay nó có thể là “gót chân Achiles” của họ.

     - Bóng Đá

     Sức mạnh của Bồ Đào Nha hoàn toàn phụ thuộc vào hàng công, đặc biệt là Ronaldo.

    Nigeria

    Là một trong những đại diện hùng mạnh nhất của lục địa đen, Nigeria tiếp tục góp mặt ở sân chơi World Cup sắp diễn ra tại Nga. Với nhiều ngôi sao trong đội hình, “Đại bàng xanh” được kỳ vọng sẽ tiến sâu tại giải đấu lần này. Tuy nhiên, vướng mắc họ vấp phải là sự chênh lệch giữa hàng công và hàng thủ.

    Ở phía trên, Nigeria sở hữu những cái tên sáng giá như: Victor Moses, Kelechi Ihenacho, Alex Iwobi hay Ahmed Musa. Đây là những ngôi sao được trông đợi đem về nhiều bàn thắng cho “Đại bàng xanh”.

    Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ hàng phòng ngự của họ khá lỏng lẻo với những cái tên ít nổi bật đang thi đấu ở châu Phi hoặc các CLB nhỏ tại châu Âu. Ông Gerort Rohr sẽ phải “đau đầu” để chọn ra cái tên đáng tin cậy nhất trong số những cầu thủ như: Leon Balogun (Mainz 05), Chidozie Awaziem (Nantes), Ola Aina (Hull City),… để giúp hàng thủ Nigeria đứng vững tại VCK World Cup lần này.

     - Bóng Đá

     Nigeria luôn là một thế lực đáng sợ của châu Phi.

    (Bạn đọc: Quốc Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 16:10 22/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...