Kể từ khi gia nhập Manchester United, Bruno Fernandes đã trở thành thần tượng mới tại sân Old Trafford với liên tiếp những bàn thắng và các pha kiến tạo. Tuy nhiên, chuyên môn chưa phải là điều duy nhất giúp cựu sao Sporting Lisbon chiếm trọn cảm tình của khán giả cũng như đồng đội.
Theo đó, nhiều cầu thủ phải thừa nhận rằng tiền vệ sinh năm 1994 là cái tên giàu khao khát chiến đấu, luôn chơi hết mình mỗi khi góp mặt trên sân. Đó có lẽ là một phần lý do số 18 của Quỷ đỏ thường bất bình và thậm chí là khó chịu ra mặt khi những người khác chơi thiếu tập trung.
Và ngoài tinh thần máu lửa, tiền vệ 26 tuổi còn là người sống đầy tình cảm. Minh chứng rõ nét nhất là hành động của Bruno Fernandes trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Ở màn đọ sức với West Ham United, Jesse Lingard không thể ra sân theo như thỏa thuận trong hợp đồng giữa đôi bên.
Ngôi sao người Anh đã đứng trước đường hầm để chào các đồng đội cũ. Do vội vã chạy vào để chuẩn bị cho trận đấu, đa số các cầu thủ chỉ bắt tay hoặc giơ tay chào. Tuy nhiên, riêng Bruno Fernandes đã nán lại để dành cho Jesse Lingard một cái ôm thắm thiết.
Hành động khác biệt này thêm một lần nữa giúp tuyển thủ Bồ Đào Nha ghi điểm trong mắt fan hâm mộ nửa đỏ thành Manchester. Nếu tiếp tục thể hiện ấn tượng, ngày anh mang chiếc băng đội trưởng của M.U có lẽ không còn xa.
Solskjaer chia sẻ về Paul Pogba: