MỚI NHẤT :
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indonesia thoát thua trước U23 Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Brazil bị loại khỏi Copa America: Hổ thẹn nhiều, quen rồi

    20:47 Thứ hai 13/06/2016 | 10

    BongDa.com.vn Oan nghiệt? Có oan, nhưng không thể lấy điều đó để bào chữa cho việc Brazil hổ thẹn rời Copa America Centenario 2016 ngay sau vòng bảng.

    Ruidiaz ghi bàn bằng tay cho Peru. Ảnh: Internet.

    Ruidiaz ghi bàn bằng tay cho Peru. Ảnh: Internet.

    Khi người Brazil kêu oan

    Manuel Ruidiaz trong một tư thế không người kèm đã “đánh bóng chuyền” vào lưới Brazil. Trọng tài chính Andres Cunha công nhận bàn thắng, từ chối rồi lại công nhận, sau khi hội ý với các trợ lý rất lâu.

    Không chỉ tham khảo ý kiến của người trợ lý Nicolas Taran, ông Cunha còn chủ động “câu giờ” nghe thêm lời khuyên từ trọng tài bàn, người có cơ hội xem lại pha ghi bàn của Peru.

    Bất chấp phản ứng của các cầu thủ và BHL Brazil, tình huống Ruidiaz ghi bàn vẫn được công nhận.

    Hình ảnh trên sân Gillette, Mỹ, gợi lại hành động chơi bóng bằng tay của Thierry Henry, giúp Pháp vượt qua CH Ireland và giành vé vào VCK World Cup 2010.

    “Tại sao các trọng tài phải cần đến 4 phút hội ý? Màn hình lớn trên sân phát lại tình huống đó, một pha dùng tay rõ ràng, nhưng tại sao các trọng tài còn nghe tín hiệu mà không quyết định?” HLV Dunga không chấp nhận sự thật.

    Cựu đội trưởng Brazil còn đặt câu hỏi như thể có tác động từ ai đó để loại đội bóng của ông. “Họ chờ đợi những chỉ đạo từ ai?”

    Nhiều tờ báo Brazil cũng gọi quyết định công nhận bàn thắng của đội ngũ trọng tài là một scandal.

    Hổ thẹn mãi quen rồi

    Brazil có thực sự oan? Bàn thắng đúng là không hợp lệ, nhưng thực tế Selecao không hề cho thấy mình xứng đáng vào tứ kết, sau những gì đã thể hiện ở vòng bảng.

    Brazil nên tự trách mình kém, thay vì kêu oan. Ảnh: Internet.

    Brazil nên tự trách mình kém, thay vì kêu oan. Ảnh: Internet.

    Trung vệ Miranda, người đeo băng đội trưởng ở Copa America 2016, tỏ ra thực tế, “dường như bóng đã chạm tay. Các trọng tài đã thảo luận và quyết định không chạm tay, thì chúng ta phải chấp nhận. Không thể lấy đó làm lý do để buồn.”

    Miranda thẳng thắn thừa nhận, “thật không may vì chúng tôi bị loại. Nhưng bóng đá là vậy, chúng tôi đã phải trả giá cho những cơ hội bị phung phí trước Peru, trong trận đấu mà 1 điểm là đủ vào tứ kết.”

    Những tâm sự của Miranda phản ánh chính xác bộ mặt của Brazil, và đội bóng 5 lần VĐTG không vượt qua vòng bảng Copa America 2016 là hoàn toàn hợp lý.

    Nằm ở bảng đấu nhẹ, với các đối thủ Peru, Ecuador và Haiti mà không thể đi tiếp thì chẳng có lý do gì để bào chữa. Brazil không thể định đoạt số phận của mình ở bảng đấu nhẹ nhất, thì về nước sớm là đúng.

    Thất bại này diễn ra đúng 2 năm sau thảm bại 1-7 trước Đức ở bán kết World Cup 2014 trên sân nhà. Một năm trước, Selecao với nhiều ngôi sao và đưa ra những tuyên bố ồn ào cũng phải dừng bước ở tứ kết Copa America 2015.

    Với Brazil, đội bóng vĩ đại nhất lịch sử thế giới, chưa bao giờ những thất bại đến liên tiếp như lúc này.

    Thường thì người ta sẽ rất hổ thẹn sau mỗi thất bại nặng nề. Với Brazil, hổ thẹn mãi nên cũng quen cái cảm xúc này rồi.

    Đại Phong | 13:39 13/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...