MỚI NHẤT :
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Bốn “Golden Boy” vắng mặt đáng tiếc tại World Cup 2018

    11:07 Thứ sáu 25/05/2018 | 1

    BongDa.com.vn Họ từng là nhân tố chủ lực của ĐTQG và đều giành danh hiệu "Golden Boy" danh giá. Nhưng giờ đây chuyến tàu đưa đội bóng quê hương đến Nga lại không có mặt các ngôi sao này. Dưới đây là 4 cái tên để lại nhiều tiếc nuối nhất.

    Renato Sanches (Bồ Đào Nha)

    Không ai có thể ngờ một ngôi sao trẻ đang lên cách đây mới 2 năm còn vô địch Euro 2016 với Bồ Đào Nha nhưng hiện tại lại bị cho ra rìa và không có vé dự World Cup. Nhưng đó là bi kịch của Renato Sanches cầu thủ đã giành danh hiệu Golden Boy vào năm 2016 nhờ màn trình diễn xuất sắc trong màu áo Benfica và đặc biệt là tại Euro cùng Bồ Đào Nha.

     - Bóng Đá

     HLV Bồ Đào Nha, Santos khiến nhiều người bất ngờ khi "bỏ rơi" Renato Sanches ở nhà.

    Việc liên tục dự bị ở Bayern Munich sau đó là Swansea đã khiến tiền vệ sinh năm 1997 đánh mất niềm tin nơi HLV Fernando Santos và bị bỏ rơi ở nhà dẫu cho hàng tiền vệ của Selecao châu Âu cũng không có nhiều nhân tố nổi bật.

    Anthony Martial (Pháp)

    Người đoạt danh hiệu Golden Boy trước Sanches 1 năm là Martial cũng đã phải ngồi nhà xem World Cup sau khi không có tên trong danh sách triệu tập của Didier Deschamp.

     - Bóng Đá

     Hy vọng Deschamp sẽ không hối tiếc khi không mang Martial đến Nga mùa hè này.

    Trường hợp của Golden Boy 2015 này mang nhiều sự tiếc nuối hơn bởi rõ ràng dù không được Jose Mourinho cho đá chính thường xuyên nhưng Martial vẫn để lại dấu ấn cực lớn trong mỗi lần ra sân với 9 bàn sau 26 trận. Việc Pháp đang có quá nhiều nhân tài cũng là lý do khiến Martial bị ra rìa.

    Mario Goetze (Đức)

    Chàng trai giành Golden Boy năm 2011 này cũng phải ở nhà do rớt phong độ thảm hại từ khi rời Bayern Munich để chuyển về khoác Borussia Dortmund. Năm nay mới 26 tuổi nhưng Goetze vẫn không cạnh tranh được với dàn tiền vệ tài năng đồng hương để thuyết phục Joachim Loew điền tên sang Nga.

     - Bóng Đá

     Từng là công thần của ĐTQG Đức, Goetze vẫn phải cay đắng xem World Cup 2018 qua TV.

    Dù góp công lớn với “bàn thắng vàng” giúp Đức vô địch World Cup 2014 nhưng dễ dàng nhận thấy Goetze đã trượt dốc không phanh từ sau thời điểm đó và nếu không cải thiện được tình hình thì cánh cửa trở lại ĐTQG vẫn rất chông chênh với Goetze.

    Cesc Fabregas (Tây Ban Nha)

    Là nhân tố chủ chốt trong đội hình giúp La Roja thống trị bóng đá thế giới giai đoạn 2008-2012 nhưng năm nay Fabregas đã bị Lopetegui cho ra rìa khi không điền tên tiền vệ này dự World Cup.

     - Bóng Đá

     Phong độ lẫn tuổi tác khiến Fabregas không còn được HLV Lopetegui tin tưởng.

    Tiền vệ sinh năm 1987 này từng đoạt danh hiệu Golden Boy vào năm 2006 và vẫn duy trì phong độ cao liên tục trong hơn 1 thập kỷ qua. Đáng tiếc là mùa giải này cả Fabregas lẫn Chelsea đều có một mùa giải đáng thất vọng nên không có lý do gì để Fabregas có thể chen chân vào đội hình cực mạnh của La Roja hiện tại.

    (Bạn đọc: Quốc Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Quốc Tuấn | 10:55 25/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...