MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Cesc Fàbregas & Hành trình tìm lại chiếc cúp FA đã mất

    13:17 Thứ bảy 19/05/2018

    BongDa.com.vn Cesc Fàbregas có cơ hội bổ sung vào bộ sưu tập thành tích của mình một chiếc cúp FA nữa, và ẩn sâu trong đó là hành trình anh tìm lại tấm huy chương kỷ niệm đã mất.

    Cesc Fabregas sẽ có cơ hội nâng cao chức vô địch FA Cup nếu như đánh bại được đối thủ đầy duyên nợ Manchester United trong trận chung kết diễn ra vào ngày hôm nay. Chức vô địch này, bên cạnh việc sẽ làm giàu thêm bảng thành tích của cầu thủ người Tây Ban Nha là một câu chuyện ít người biết đến về chiếc huy chương FA Cup đã mất của anh.

    Quay ngược thời gian trở lại lúc anh 18 tuổi, khi còn là một cầu thủ trẻ tài năng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Arsène Wenger. Tiền vệ xứ bò tót đã cùng với Arsenal lúc đó tiến vào trận chung kết cúp FA gặp Manchester United trên sân vận động Millennium, thành phố Cardiff. Đội bóng của HLV Arsene Wenger lúc đó đã gặp rất nhiều khó khăn trước đoàn quân giàu kinh nghiệm của cựu HLV Sir Alex Ferguson.

     - Bóng Đá

    Cesc Fabregas đã có một trận đấu tốt trước khi bị thay ra ở phút 86.

    Fabregas đã có cuộc ẩu đả với cầu thủ bên phía M.U trong đó có Roy Keane trước khi bị thay ra ở phút thứ 86 nhường chỗ cho Robin van Persie. Do đã quá hiểu lối chơi của nhau nên sau 90 phút thi đấu chính thức và 30 phút tiếp theo của 2 hiệp phụ, cả hai đội đều không thể ghi bàn vào lưới đối phương. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 0-0, cả hai đội đưa nhau vào loạt luân lưu đầy may rủi.

    Patrick Vieira bước lên thực hiện cú sút cuối cùng khi tỉ số luân lưu đang là 4-4, cổ động viên hai bên hồi hộp chờ đợi, anh bình tĩnh lấy đà, khuôn mặt lạnh như băng chạy và sút. "Vàooooooooo", niềm vui sướng đến tột độ của các cầu thủ, của cổ động viên và hơn thế nữa là khuôn mặt rạng rỡ của Fabregas khi có được danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp.

     - Bóng Đá

    Fabregas có danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp.

    Sau bước đệm vô cùng thành công đó, anh đã giành thêm 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 La Liga, 1 cúp nhà Vua Tây Ban Nha cùng Barcelona, 1 World Cup và 2 chức vô địch Euro cùng đội tuyển Tây Ban Nha.

    Tất cả những huy chương khi anh lên nhận giải ở các trận chung kết, anh đều đưa lại người bố của mình. Chia sẻ với phòng viên của The Guardian Sport anh có nói:

    "Tôi thường đưa các huy chương mình giành được ở các trận chung kết cho bố tôi giữ. Khi tôi lớn lên, tôi hỏi bố mình rằng: Bố, những cái huy chương của con đâu hết rồi?"

    "Tôi gần như đã mất hết chúng, mất luôn chiếc mà tôi giành được ở cúp FA năm 2005."

    Anh ấy đã mất chiếc huy chương và Fabregas hi vọng sẽ lấy lại được nó khi có trận chung kết với Manchester United đêm nay.

     - Bóng Đá

    Fabregas mong muốn có thể lấy lại được chiếc huy chương FA Cup mà anh đã mất.

    "Tôi hi vọng rằng mình có thể có một cái huy chương mới. Tôi đã nhớ chiếc huy chương năm 2005 rất nhiều. Đó là lần đầu tiên tôi có một thứ quý giá như vậy. Tôi rất nhớ khoảnh khắc mặt đối mặt với Keane, chiến thắng anh ta và mang chiếc cúp đi. Thật là một kỉ niệm ngọt ngào."

    Không có nhiều những khoảnh khắc đáng nhớ của Fabregas hay Chelsea mùa giải năm nay ngoài việc bật khỏi top 4 và bị loại khỏi Champions League đầy cay đắng bởi Barcelona. Chức vô địch FA Cup sẽ là cứu cánh cho danh dự của đội bóng thành Luân Đôn, cũng như gây dựng lại niềm tin nơi người hâm mộ đang thất vọng vì thành tích và vì những chính sách chuyển nhượng sai lầm của ban lãnh đạo.

    Đối với bản thân của Fabregas thì đây có thể coi là một danh hiệu đặc biệt đối với anh:

    "Không nghi ngờ gì nữa FA Cup là một danh hiệu cao quý hàng đầu tại châu Âu. Mọi người luôn nghĩ đến Champions League, World Cup hay Euro, nhưng nếu như lãng mạn hơn chút thì FA Cup là một điều đặc biệt hơn nhiều. Chúng tôi phải trân trọng những trận chung kết như thế này."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Tùng Nguyễn | 12:10 19/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...