MỚI NHẤT :
  • Lý do Nguyễn Filip nổi giận dù CAHN thắng trận
  • Vì sao Bruno Fernandes vắng mặt?
  • Casemiro bị chỉ trích
  • ''Cậu ta sẽ còn nhận nhiều gạch đá hơn nữa''
  • ''Chất vang'' thượng hạng của cựu đội trưởng Arsenal
  • Ông Popov không nói gì, HLV Huỳnh Đức chỉ trích ban trọng tài
  • TRỰC TIẾP M.U 0-1 Arsenal (H2): Quỷ đỏ bế tắc
  • 10 'lính đánh thuê' nổi bật của Arsenal
  • CAHN vùi dập Khánh Hòa; Hải Phòng bế tắc toàn tập trước Quảng Nam
  • Barca nên dùng đội hình nào để tiếp đón Sociedad?
  • 10 cầu thủ có chuỗi trận bất bại dài nhất lịch sử Premier League
  • Chọn sai "nền văn minh", Ronaldo nuốt hận khi nhìn Neymar
  • Chuyển nhượng 12/05: Giá khủng De Jong, cú sốc Fernandes - M.U; Arsenal gửi đề nghị ký tiền vệ mới
  • Con gái huyền thoại Premier League khoe cơ bụng săn chắc
  • Việt Nam khả năng chung bảng Indonesia, rõ hợp đồng mới của HLV Shin Tae-yong
  • Tiến Linh ghi bàn, Bình Dương và Thanh Hóa rượt đuổi mãn nhãn
  • 10 thương vụ đắt giá nhất Dortmund 10 năm qua
  • Công Phượng lại bị bỏ quên ở J2 League
  • Indonesia lại thua 9 bàn trắng, U17 nữ Philippines cay đắng chia tay giải châu Á
  • Real khuấy động đường phố, diễu hành ăn mừng cúp La Liga
  • Vụ nhập tịch cựu sao tuyển trẻ Hà Lan gặp biến, lãnh đạo LĐBĐ Indonesia lên tiếng
  • Chấm dứt đồn đoán, Lewandowski ở lại Barca
  • Saliba điểm mặt ngôi sao kém tiếng tăm ở Premier League
  • Tài năng lạc lối Barca thu hút 4 CLB Premier League
  • Huyền thoại Real thừa nhận kém Arda Guler
  • Football Manager dự đoán triều đại của Thomas Tuchel tại Man Utd
  • Tử tế như Real Madrid
  • "Tôi không hiểu tại sao họ lại rơi vào cám dỗ"
  • Chưa đến Liverpool, Slot đã nhận thấy bài toán hóc búa
  • "Chúng ta đã quên mất Reece James giỏi như thế nào"
  • Chelsea đón thủ môn chất lượng
  • Piers Morgan nêu kịch bản hoàn hảo để Arsenal vô địch
  • Cầu thủ Việt Nam vẫn chưa quen với VAR?
  • Quang Hải rời CAHN với lót tay khủng? 5 cầu thủ dính ma túy bị phạt nặng
  • Fabrizio Romano: "Barcelona đánh giá cao cậu ấy"
  • VFF từ chối, Toulon Cup mời Indonesia thế chỗ
  • "Cùng Sancho, một cái tên khác của Dortmund rất quen thuộc với M.U"
  • Arsenal gửi lời đề nghị đến Real Sociedad
  • Bruno Fernandes sẵn sàng rời Man United
  • HLV V-League nêu giải pháp giúp cầu thủ không sử dụng chất cấm
  • Bốc thăm Champions League 2017/18: Ông lớn Premier League - Ai khóc, ai cười?

    00:07 Thứ bảy 26/08/2017 | 1

    BongDa.com.vn Tâm trạng của 5 đội bóng Premier League là rất trái ngược sau lễ bốc thăm vòng bảng Champions League 2017/18.

    Bóng chưa lăn chưa nói được điều gì nhưng các ông lớn Premier League chắc chắn có “người vui, kẻ khóc” sau lễ bốc thăm vòng bảng UEFA Champions League 2017/18. Tờ Goal vừa đưa ra tiêu chí ‘thành công’ và ‘thất bại’ đối với lá thăm vòng bảng của 5 đội bóng Premier League là Man City, Man United, Chelsea, Liverpool và Tottenham. Hãy cùng nhận định sơ về khả năng đi tiếp của các CLB này.

    Man United – Thành công

    Bốc thăm Champions League 2017/18: Ông lớn Premier League - Ai khóc, ai cười? - Bóng Đá

     

    Với Benfica và FC Basel, ký ức về mùa giải thảm hại 2011/12 dưới thời Sir Alex Ferguson đã ùa về. Trong khi đó, CSKA Moscow cũng không  phải là đối thủ dễ chơi. Tuy nhiên, xét cho cùng Man United vẫn nắm nhiều lợi thế. Jose Mourinho sở hữu một lực lượng khá hùng hậu và bất kỳ một kết quả nào ngoài chiến thắng cũng sẽ là thất bại đối với Man United.

    Man City – Thành công

    Bốc thăm Champions League 2017/18: Ông lớn Premier League - Ai khóc, ai cười? - Bóng Đá

     

    Thật thú vị khi Man City lọt vào bảng đấu có sự hiện diện của Shakhtar Donetsk, Feyenoord và đặc biệt là Napoli. HLV Pep Guardiola gần như khá hài lòng với lá thăm này. Chỉ cần thi đấu đúng với khả năng của mình, Man City không khó để kết thúc vòng bảng với vị trí số 1. Việc không phải đụng độ Real Madrid hay Bayern Munich rõ ràng là một điều may mắn đối với Man City.

    Liverpool – Thành công

    Bốc thăm Champions League 2017/18: Ông lớn Premier League - Ai khóc, ai cười? - Bóng Đá

     

    Phải nói rằng, Liverpool quá may mắn khi không lọt vào bảng đấu từ thần dù chỉ là hạt giống số 3 ở Champions League mùa này. Spartak Moscow, Sevilla và Maribor hoàn toàn là những đối thủ vừa sức với đội chủ sân Anfield. Với những Sadio Mane, Roberto Firmino và Mohamed Salah trên hàng công, Liverpool đủ khả năng cuốn phăng mọi đối thủ cản đường. Dù vậy, Liverpool cần phải thận trong bởi Sevilla từng hạ gục họ trong trận chung kết Europa League 2016, riêng Spartak cũng lên ngôi vô địch Nga mùa trước sau 16 năm chờ đợi.

    Chelsea – Thất bại

    Bốc thăm Champions League 2017/18: Ông lớn Premier League - Ai khóc, ai cười? - Bóng Đá

     

    Sau lễ bốc thăm, sẽ không ngạc nhiên nếu HLV Antonio Conte yêu cầu BLĐ Chelsea chiêu mộ thêm tân binh trước khi TTCN mùa Hè đóng cửa. Đội hình hiện tại của Chelsea khá mỏng và không dễ để nằm ở thế cửa trên so với những Atletico Madrid, AS Roma và Qarabag. Thậm chí, 10 tiếng di chuyển đến sân nhà của Qarabag là một thử thách khắc nghiệt. Dĩ nhiên, Atletico Madrid vẫn là đối thủ khó nhằn nhất, trong khi đó, AS Roma cũng đã sẵn sàng ngăn bước Chelsea.

    Tottenham – Thất bại

    Bốc thăm Champions League 2017/18: Ông lớn Premier League - Ai khóc, ai cười? - Bóng Đá

     

    Cái Tottenham còn thiếu đó chính là kinh nghiệm thi đấu ở đấu trường châu lục. Chẳng đâu xa, Tottenham chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 vòng bảng mùa trước và phải xuống chơi ở Europa League. Lần này, lá thăm của Tottenham khó khăn tột độ khi nằm chung bảng với Dortmund và Real Madrid. Giờ thì NHM Tottenham chỉ còn biết cầu nguyện mà thôi.

    Video 10 bàn thắng đẹp nhất Champions League 2016/17:

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 00:03 26/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...