(BongDa.com.vn) – Mỗi người trong chúng ta đều có một tuổi thơ thật đẹp, tuổi thơ tôi ngoài những lần trốn mẹ đi chơi, ngoài thả diều, bắt bướm, bắn bi hay chơi vòng đó còn là bóng đá. Những chiều tối ngồi bên mâm cơm và nghe đài phát thanh trực tiếp bóng đá khiến tôi yêu bóng đá từ đó và người làm tôi bắt đầu có tình yêu vào môn thể thao vua là Nhà báo, BLV Đình Khải, người bình luận viên trên đài phát thanh ngày ấy.
NNgày đó, những năm 1998 – 2000 khi tôi vẫn còn học tiểu học, mỗi buổi chiều tối lại ngồi với ông và bố tôi bên chiếc đài “cát-sét” rồi nghe trực tiếp bóng đá, cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in những câu nói của BLV Đình Khải: “Hồng Sơn, kịp không, kịp rồi…,” “Huỳnh Đức, đánh đầu, vào không, vào rồi à mà lại không vào… .”
Những câu nói vừa khiến chúng tôi hồi hộp, căng thẳng nhưng cũng đầy hài hước và dí dỏm với một giọng bình luận rất đặc trưng, không cần giới thiệu chỉ nghe giọng thôi là đã biết đó là BLV Đình Khải. Sau này khi lớn lên, qua tìm hiểu tôi mới biết rằng dù vào nghề từ những năm tháng đất nước còn rất khó khăn, chưa hề được đào tạo qua trường lớp, chuyên môn, chỉ từ sự tự học hỏi, tích lũy, chỉ với lòng nhiệt huyết, đam mê, BLV Đình Khải đã truyền và thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu bóng đá cho biết bao người.
Những năm tháng đó, khi mà báo chí và tivi vẫn còn là một thứ gì đó xa xỉ với những người nông dân ở một vùng quê nghèo như quê tôi thì chỉ cần một chiếc đài nhỏ để thỏa mãn tình yêu bóng đá cũng đã quá đỗi hạnh phúc rồi. Cũng chính vì thế mà tên tuổi của BLV Đình Khải đã thực sự ăn sâu vào trong nhiều thế hệ cổ động viên nhiệt thành của môn thể thao vua.
Thời đó, chỉ cần nghe giọng BLV Đình Khải là đã thấy rất hào hứng và cuốn hút rồi. Tôi đặc biệt ấn tượng ở ông là những màn hô lên khi cầu thủ nào đó sút vào hoặc những tình huống nguy hiểm, nó làm cho người nghe cảm nhận như mình đang theo dõi trực tiếp ở chính sân vận động hay một màn hình lớn. Nó khiến tôi yêu bóng đá ngay từ khi còn rất nhỏ, để rồi từng chiều theo anh đi thả bò, học đòi đá bóng từ những quả bưởi hay những quả bóng đan bằng nilon.
Giờ đây, mỗi chiều tôi vẫn ra nhà văn hòa thôn đá bóng với lũ trẻ trong xóm, và đôi khi đá thì ít mà bình luận thì nhiều, tôi vẫn thường nhắc lại những câu bình luận của BLV Đình Khải ngày nào và cảm nhận như tuổi thơ tôi đang ùa về. Hạnh phúc nhiều khi chỉ đơn giản là vậy, bỏ qua những bộn bề lo toan cuộc sống và thả hồn mình tìm về tuổi thơ.
Đối với rất nhiều người trong đó có cá nhân tôi, dù được theo dõi rất nhiều giải đấu bóng đá, nhiều trận đấu hấp dẫn, được nghe nhiều bình luận viên tường thuật nhưng ấn tượng nhất trong tôi vẫn là BLV Đình Khải. Tuy nhiên, người bình luận viên ấy đã về hưu lâu rồi, thỉnh thoảng được thấy ông trên sóng truyền hình tôi cũng cảm thấy vui vì ông vẫn khỏe và vẫn giữ được tình yêu với bóng đá. Cảm ơn ông, người đưa tôi đến với bóng đá – BLV Đình Khải.
(Bạn đọc: Trần Toàn)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam