MỚI NHẤT :
  • Man City chào đón viện binh quan trọng trở lại
  • Man City đã chấm được người thay thế De Bruyne
  • "Đó là một pha đánh đầu xuất sắc"
  • Hiện tượng Genoa khiến các ông lớn sục sôi
  • CHÍNH THỨC! Kylian Mbappe thắng giải lần thứ 5 liên tiếp
  • Ian Wright: "Garnacho trở thành cứu tinh của Arsenal"
  • Mbappe và chủ tịch PSG cãi nhau lớn
  • CHÍNH THỨC: Kiatisak từ chức HLV trưởng CAHN
  • Bến đỗ bất ngờ cho Bruno Fernandes
  • HLV Bình Định nói thẳng khả năng Đình Trọng trở lại ĐT Việt Nam
  • “CĐV Real sẽ không chấp nhận cậu ấy”
  • Ngày Pep dập tắt giấc mơ hão huyền
  • Gary Lineker so sánh tiền đạo Chelsea với Messi
  • Ancelotti: "Tuần trăng mật vẫn tiếp tục"
  • Những điểm nhấn Bundesliga vòng 33
  • Sếp lớn Barca lên tiếng về tương lai thần đồng
  • Lộ thời điểm HLV Troussier trở thành sếp lớn ở LĐBĐ Indonesia
  • Những gương mặt ấn tượng nhất Serie A vòng 36
  • Pedri cần được "chữa lành"
  • Real vs Alaves (2h30, 15/5): Trận thắng thứ 29
  • Real công bố đội hình, ngọc quý 20 tuổi góp mặt
  • "Cú lừa" Marcus Rashford
  • Trò hề ở Old Trafford tượng trưng cho sự suy tàn của M.U
  • Spurs vs Man City (2h, 15/5): Định đoạt ngôi vương
  • Juve nghĩ ra cách để mua Koopmeiners
  • HAGL thăng hoa, HLV chỉ ra 1 sai lầm của bầu Đức
  • "Odegaard là cầu thủ hay nhất Premier League"
  • Milan mất cầu thủ quan trọng đến hết mùa
  • Tương lai Kamada đã sáng tỏ
  • Milan ra sức phá bĩnh Napoli vụ Conte
  • Ưu và nhược điểm khi Liverpool bán Nunez
  • Saliba: Cả đội Arsenal trở thành CĐV Tottenham
  • Số phận thêm một lần trêu đùa với Arsenal
  • Serie A năm nay có thể xuất hiện một điều đặc biệt
  • Thầy cũ của Benzema được theo đuổi tại San Siro
  • Tiến cử cầu thủ cho Kim Sang-sik, Kiatisuk nói thẳng suy nghĩ
  • Gasperini và trò cũ chính thức làm lành
  • Ba niềm hy vọng của Liverpool hậu kỷ nguyên Klopp
  • Milan và Bologna đổi người
  • Emi Martinez lập kỷ lục đáng quên ở Ngoại hạng Anh
  • Bình luận: Khi Cristiano Ronaldo há miệng mắc quai

    20:44 Chủ nhật 26/06/2016 | 4| 2

    BongDa.com.vn Cristiano Ronaldo đã lớn tiếng phê phán lối chơi phòng ngự của Iceland ở vòng đấu bảng, nhưng đêm qua, Bồ Đào Nha chấp nhận sử dụng lối chơi đó vì mục tiêu vượt qua Croatia.

    ZCrisRonaldo

     

    Sau trận hòa 1-1 trước Iceland ở vòng bảng, Ronaldo như nổi điên. Anh không thể vượt qua hàng thủ vô danh của đối thủ và tỏ ra cay cú vì điều đó.

    “Thật khó chịu. Chúng tôi rất cố gắng giành chiến thắng ở trận đấu này còn Iceland thì không. Họ chỉ biết ôm khư khư khung thành và chẳng có ý định tấn công. Họ đã dựng chiếc xe bus án ngữ trước cầu môn. Trong khi đó, Bồ Đào Nha đã không ngừng tấn công để phá vỡ xe bus ấy.” Ronaldo nói trong cơn tức giận.

    Liệu khi ăn mừng chiến thắng trước Croatia đêm qua, Ronaldo có nhớ những gì mình đã nói? Có lẽ là không, khi Bồ Đào Nha phòng ngự tiêu cực không kém Iceland, nếu không muốn nói là hơn.

    Nếu Iceland là đội bóng thực sự yếu và không có ngôi sao nào đáng kể tên thì ngược lại, Bồ Đào Nha có đủ nhân lực để thi đấu sòng phẳng với Croatia. Nhưng không, Fernando Santos và các học trò gạt bỏ sĩ diện, lựa chọn phương án an toàn nhất có thể: đó là ở nhà phòng thủ.

    Thực vậy, Bồ Đào Nha hoàn toàn không có ý tưởng tấn công trước Croatia. Trong suốt 90 phút chính thức, Selecao chỉ có 3 lần dứt điểm và không lần nào trúng đích. Như tiền vệ của Croatia chua chát nói sau trận đấu, có lẽ Bồ Đào Nha thực sự không biết họ sẽ ghi bàn bằng cách nào ngay cả khi chiến thắng.

    Ronaldo - người sút nhiều nhất vòng đấu bảng không một lần cố gắng, cho dù chỉ là thử vận may trong suốt 115 phút. Thay vào đó, ngôi sao này chấp nhận lùi sâu và chăm chỉ hỗ trợ phòng ngự, điều rất hiếm thấy.

    ZCrisRonaldo1

     

    Đó thực sự là thảm họa với người yêu bóng đá tấn công - như cách Ronaldo tức giận trước Iceland. Nhưng với nhiều người khác, Bồ Đào Nha đơn giản là “biết mình, biết người”, cũng giống như Iceland. Họ chỉ dám bung sức với độ rủi ro tối thiểu.

    Trước một đối thủ có phong độ quá cao như Croatia, Bồ Đào Nha không thể mạo hiểm tấn công và mở toang hàng phòng ngự như trận hòa 3-3 điên rồ trước Hungary. Họ không có cơ hội sửa sai ở vòng đấu này, trước một đội bóng chất lượng cao như Croatia.

    Ronaldo há miệng mắc quai, nhưng việc anh chấp nhận hạ cái tôi bản thân và tuân theo chiến thuật tiêu cực của Fernando Santos là điều khiến nhiều người thực sự ngạc nhiên.

    Trong cơn giận dữ, Ronaldo từng phán Iceland sẽ “không làm nên trò trống gì” với tâm lý thủ hòa và lối chơi phòng ngự tiêu cực. Lúc này, có lẽ ngôi sao của Bồ Đào Nha ước gì anh có thể “mắc quai” đến hết giải đáu.

    Tổng hợp | 19:07 26/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...