MỚI NHẤT :
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Bình luận: Italia - Chất lửa bên ngoài đường pitch

    23:13 Thứ ba 28/06/2016 | 3| 4

    BongDa.com.vn Sự khác biệt lớn nhất giữa Italia và Tây Ban Nha đêm qua chính là tinh thần và đấu pháp. Nó đã thể hiện rõ bên ngoài đường pitch với hình ảnh sôi nổi và đầy nhiệt huyết của HLV Antonio Conte…

    Italia

     

    1. Có 1 hình ảnh mà các tifosi sẽ còn nhớ mãi ở màn đụng độ giữa Italia và Tây Ban nha đêm qua. Đó là tình huống mà tiền vệ Giaccherini đã đỡ hụt bóng trong 1 pha phản công nhanh của Italia. Đứng bên ngoài đường pitch, HLV Antonio Conte đã trút tất cả sự tức giận vào trái bóng khiến ông bị trọng tài Cuneyt Cakir nhắc nhở.

    Hình ảnh ấy khiến không ít người bất ngờ bởi đó là thời điểm Italia đang dẫn trước Tây Ban Nha 1-0 và cũng tạo ra thế trận nhỉnh hơn so với đối thủ. Ở thời điểm ấy, nhiều HLV có thể sẽ tìm cho mình 1 vị trí thích hợp để thư thái và chờ tiếng còi kết thúc trận đấu. Nhưng Conte thì không! Gần như cả hiệp 2, ông án ngữ bên ngoài đường pitch, sẵn sàng mắng mỏ và trút cơn thịnh nộ lên các học trò. Cảnh tượng trên chỉ là 1 trong rất nhiều khoảnh khắc biểu lộ cá tính của Conte và tinh thần của người Italia.

    Hãy so sánh mà xem! Bên kia chiến tuyến, HLV Vicente Del Bosque gần như ngồi chết lặng trong cabin huấn luyện. “Ngài râu kẽm” quá tin vào những gì đã truyền vào các học trò hay ông đã bất lực? Có thể là cả 2! Hai hình ảnh trái ngược của 2 vị HLV cũng chính là lát cắt thể hiện những gì đang diễn ra trên sân. Người Ý sục sôi và quyết tâm bao nhiêu thì Tây Ban Nha lại nhợt nhạt và thiếu sức sống bấy nhiêu.

    Chất lửa của Italia đã thể hiện ở những tình huống dù là nhỏ nhất. Tinh thần ấy được duy trì liên tục trong 90 phút với sự chỉ đạo trực tiếp của Antonio Conte. Có cảm giác ĐT Italia giống như một dàn nhạc mà ở đó, Conte là nhạc trưởng. Ông đọc được mọi tình huống và đưa ra những chỉ đạo kịp thời. Kết quả, Tây Ban Nha gần như không có cơ hội gỡ hòa.

    Tây Ban Nha thì ngược lại! Họ chơi chủ động hơn trong hiệp 2 nhưng đó là sự chủ động trong khuôn khổ, trong bế tắc. Tất cả những gì HLV Del Bosque làm được ở trận đấu này chỉ là 3 sự thay đổi nhắm vào hàng tấn công (Aduriz, Vazquez và Pedro vào sân). Từng ấy là không đủ với các Nhà ĐKVĐ bởi họ đã thua Italia về tinh thần và khí thế.

    2. Nói tới Tây Ban Nha và Italia là nói tới 2 trường phái khác biệt, thậm chí đối lập. Nếu như Tây Ban Nha vẫn duy trì triết lý tiki-taka đã từng giúp họ giành 2 chức vô địch EURO gần nhất thì Italia vẫn chơi theo phong cách phòng ngự kiểu Catenaccio. Nhưng nếu nói rằng đêm qua, Azzurri đã thắng nhờ Catenaccio thì e rằng chưa phải. Họ làm được nhiều hơn thế!

    Italia1

     

    Ngay ở thời điểm xuất trận, Tây Ban Nha đã bị bất ngờ bởi những đòn phủ đầu liên tiếp của Italia. Đấy không phải là cách chơi truyền thống của các phiên bản Italia trong quá khứ. Họ chủ động, thậm chí tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt trong hiệp đấu đầu tiên mà nếu không có sự xuất sắc của De Gea, TBN đã để lọt lưới hơn 1 bàn. Người TBN cảm thấy bối rối ngay ở thời điểm xuất trận bởi ý đồ của họ đã bị Conte phá vỡ.

    Sự khác biệt lớn nhất của Italia và TBN chính là tinh thần và đấu pháp. Để áp dụng lối chơi tấn công mà vẫn chắc chắn, Azzurri cần tới 1 nền tảng thể lực sung mãn. Tại Stade de France đêm qua, đoàn quân áo thiên thanh đã làm được. Cả trận, các cầu thủ Italia di chuyển quãng đường dài 117,8km, hơn 7,8km so với Tây Ban Nha.

    Lối chơi tập thể của Italia rõ ràng hiệu quả hơn hẳn khi mọi vị trí đều được bọc lót kĩ càng. Bên cạnh đó, phải kể tới cách phòng ngự khu vực đầy khoa học và kỉ luật của người Italia. Từ phòng ngự sang tấn công, Italia đều có ý đồ rõ ràng. Lối chơi ấy của Conte đã phát huy sự hiệu quả gần như tối đa trong trận đấu mà TBN đã bị tê liệt ở khâu phòng ngự từ xa. Đấy là đấu pháp phòng ngự và tấn công chủ động, 1 phiên bản nâng cấp của Catenaccio.

    Cái tệ của TBN là họ không thể duy trì 1 nền tảng thể lực tốt nhất cho trận đấu này. Đơn giản thôi bởi HLV Del Bosque đã sử dụng y nguyên 1 đội hình ấy trong cả 3 trận vòng bảng. Italia thì khác! Có tới 9/11 vị trí trụ cột đã được HLV Conte cho nghỉ ở trận hạ màn vòng bảng với CH Ailen.

    Sở hữu 1 đội hình giàu năng lượng và không phụ thuộc nhân tố nào, Conte đã thành công khi phong tỏa gần như hoàn toàn chất kết dính ở hàng tiền vệ Tây Ban Nha. Bởi vậy, số cơ hội mà La Roja tạo được tại Stade de France đêm qua chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nói như HLV Vicente Del Bosque sau trận, ông đã thua “tâm phục khẩu phục” trước đấu pháp quá tốt của người Italia.

    3. Bóng đá là vậy! Kẻ mạnh không phải lúc nào cũng thắng nhưng người chiến thắng chính là kẻ mạnh. Italia xứng đáng giành vé vào tứ kết sau tất cả những gì họ thể hiện trên đất Pháp hè này. Italia đâu cần những ngôi sao tên tuổi, điều họ cần là lối chơi tập thể, 1 người vì mọi người và 1 tinh thần sắt đá.

    Italia2

     

    Thứ tinh thần ấy của Azzurri đang được nuôi dưỡng từng ngày bởi Antonio Conte, 1 trong những nhà cầm quân nóng tính nhất ở châu Âu hiện tại. Với những chất liệu mang tới sự hồi sinh cho Juventus, Conte đã biến điểm yếu trở thành điểm mạnh của Italia. Họ có thể chơi tệ trước những đối thủ chiếu dưới nhưng luôn khó lường khi đụng độ những đội bóng được đánh giá cao hơn.

    Không thể khẳng định Bỉ và Tây Ban Nha đã xem thường Italia nhưng họ đều chịu thất bại theo một cách tương tự (bị dẫn trước, bất lực trong tấn công và phải nhận bàn thua thứ 2). Đấy sẽ là 1 bài học đắt giá cho ĐT Đức, đối thủ sắp tới của Italia ở vòng tứ kết.

    Tổng hợp | 14:47 28/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...