MỚI NHẤT :
  • Saliba quá hoàn hảo cho Real Madrid
  • "Tôi là đội trưởng, nhưng CLB không tôn trọng tôi, ngoại trừ Arteta"
  • Chưa đến Real, Endrick đã được "đưa lên mây"
  • Sao U23 Indonesia chỉ ra lợi thế trước U23 Iraq, HLV Shin Tae-yong báo tin vui nhân sự
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund 1-0 PSG (H2): Cột dọc liên tiếp cứu thua cho Dortmund
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Bayern hồi sinh: Sức mạnh "FC phản thầy"

    15:33 Thứ năm 19/10/2017 | 2

    BongDa.com.vn Đẳng cấp cầu thủ không tự sinh ra hay mất đi, nó chỉ chuyển từ huấn luyện viên này sang huấn luyện viên khác.

    Trái ngược với những màn trình diễn nhạt nhòa trước đó, ngay cả trước những đội bóng yếu, Bayern Munich đang dần trở lại sức mạnh kinh hoàng của họ.

     - Bóng Đá

    Ở trận đấu thứ 2 dẫn dắt Bayern Munich, HLV Jupp Heynckes đã giúp Hùm xám có thắng lợi đậm đà 3-0 trên sân nhà trước Celtic nhờ các pha lập công của Muller, Kimmich và Hummels.

    Vấn đề có lẽ không hẳn nằm ở sự tài tình của người đóng thế Jupp Heynckes, mà chắc chắn nằm ở những cầu thủ đã "bật" Carlo Ancelotti. Cho dù tài năng cỡ nào, ông lão 72 tuổi, người vừa trở thành HLV lớn tuổi nhất từng dẫn dắt 1 CLB tại Champions League cũng không thể khiến Bayern lột xác đến như vậy.

    Ngay trong trận đấu đầu tiên, Heynckes đã cùng Bayern đè bẹp Freiburg 5-0 ở Bundesliga và thử thách tiếp theo của HLV kỳ cựu người Đức với Celtic ở Champions League cũng đã kết thúc với tỷ số 3-0. Hai trận, 8 bàn thắng, 0 bàn thua, 6 điểm trọn vẹn, Bayern Munich khiến những ai đã theo dõi họ từ đầu mùa cảm thấy kinh ngạc, và thấu hiểu sức mạnh của một đội bóng được xem là "phản thầy".

    Bayern Munich, sau nhiều năm ổn định, lại trở về với biệt danh "FC Hollywood", nơi sự hỗn loạn, sự bất ổn của những cá tính mạnh trên thượng tầng lẫn sân cỏ xung đột. Chúng tôi từng nói rằng, không có ai trong đội hình hiện tại của Bayern "hào hứng" với Ancelotti.

     - Bóng Đá

    Không có ai trong đội hình hiện tại của Bayern "hào hứng" với Ancelotti.

    Sau 3 năm với Guardiola, một HLV với đầy phát kiến và sự hào hứng trong tập luyện, dù yêu cầu rất cao, các ngôi sao của Bayern Munich đã "chững lại" với Ancelotti. Sự già cỗi, thiếu động lực, hài lòng với những gì hiện có xuất hiện. Đó là lý do Bayern thua tan tác, và trình diễn một thứ bóng đá thiếu sức sống. Họ đang nhớ Pep Guardiola.

    Khác với các đồng đội của mình, chỉ duy nhất ngôi sao của Bayern, Munich Thomas Muller là không ngần ngại khiến người ta tin rằng chính mình là kẻ đứng sau việc sa thải Carlo Ancelotti.

    Arjen Robben đã lên tiếng phủ nhận về bài phát biểu cho rằng anh chê phương pháp huấn luyện của Carlo Ancelotti. Tương tự là trung vệ Mats Hummels. Ngoại trừ Muller - đứa con cưng ở Bayern và là biểu tượng của CLB: "Bây giờ chúng tôi có thể lại có những buổi tập tốt như trước đây," Muller nói sau khi Bayern Munich bổ nhiệm HLV kỳ cựu Jupp Heynckes - người từng trọng dụng anh trong quá khứ.

     - Bóng Đá

    Họ chỉ yêu Jupp Heynckes mà thôi

    Có đến 5 cái tên chống lại HLV Carlo Ancelotti trong phòng thay đồ ở Bayern Munich, bao gồm Arjen Robben, Franck Ribery, Thomas Muller, Mats Hummels và Jérôme Boateng. Ba trong số họ là người Đức, hai cầu thủ còn lại là công thần, và khi FC phản thầy quyết tâm, họ trở nên cực mạnh.

    Bây giờ thì những nhà chuyên môn hàng đầu châu Âu đã bắt đầu nói về một Bayern ứng cử viên vô địch Champions League. Khoảng cách với Dortmund tại Bundesliga đã được thu hẹp, và trong bối cảnh đối thủ sa sút, càng dễ cho Bayern.

    Còn ở Champions League, với những con người hiện tại, Bayern rõ ràng là đội khiến Real, Barca, Man City hay PSG dè chừng. Đẳng cấp cầu thủ không tự sinh ra hay mất đi, nó chỉ chuyển từ huấn luyện viên này sang huấn luyện viên khác!

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 15:27 19/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...