Sau trận đấu giữa Hải Phòng và Hà Nội T&T trên sân Lạch Tray, bầu Hiển như thường lệ muốn xuống sân động viên các cầu thủ của mình. Tuy nhiên, lần này ông bầu của 4 đội bóng đã không thể làm theo thói quen của mình bởi nhân viên an ninh sân đã làm hết trách nhiệm và quyền hạn khiến bầu Hiển phải ra về luôn theo lối của chính.
Vốn là một ông bầu mê bóng đá nên trận đấu kinh điển có tính chất quyết định ngôi vô địch V-League 2016 khó có thể được ông Đỗ Quang Hiển bỏ qua. Cơ hội mà đội bóng Hà Nội của ông có thể đăng quang năm nay là rất rõ ràng nếu giành được 3 điểm trước Hải Phòng và ông muốn trực tiếp đến động viên, thậm chí là thưởng cho màn trình diễn của đội dù họ có thắng hay thua.
Do diễn biến các trận đấu tại V-League 2016 càng về cuối càng phức tạp cả trong lẫn ngoài sân nên VPF đã yêu cầu BTC sân thắt chặt an ninh, không cho người lạ, người không có nhiệm vụ, người không đeo thẻ của giải đấu xuống sân. Bầu Hiển cũng không phải là ngoại lệ trong trường hợp này.
Trước khi có thông tin thắt chặt an ninh thì ông Hiễn vẫn thường xuống sân “thưởng nóng” cho các cầu thủ trên sân Thống Nhất trong trận Sài Gòn thắng SLNA, sân Long An trong trận Hà Nội T&T thắng chủ nhà. Mỗi lần xuống sân sau mỗi trận thắng của CLB được bầu Hiển tài trợ, số tiền thưởng ít khi nào dưới 500 triệu.
Nhưng từ nay, các đội như SHB Đà Nẵng, QNK Quảng Nam, Hà Nội T&T hay Sài Gòn FC sẽ khó được “thưởng nóng” nữa. Tuy nhiên, cũng tùy bộ phận an ninh từng sân có thể nới lỏng quy định để bầu Hiển xuống sân như mọi khi.