MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Báo thế giới và châu Á gọi Việt Nam là “đội bóng không biết sợ”

    15:56 Chủ nhật 13/01/2019

    Truyền thông thế giới và châu Á nhận định, ĐT Việt Nam đã có 1 trận đấu “gan dạ” trước Iran và vẫn còn cơ hội giành vé 1/8 Asian Cup 2019 dù khó khăn.

    Để thua Iran, ĐT Việt Nam đã thất bại 2 trận liền qua đó đứng trước nguy cơ bị loại ngay vòng bảng Asian Cup. Tuy nhiên, truyền thông thế giới và châu Á đánh giá, đoàn quân của HLV Park Hang-seo vẫn còn cơ hội lọt vào vòng knock-out.

     - Bóng Đá

     ĐT Iran gặp khó khăn thực sự trước Việt Nam.

     “Dù thua kém mọi mặt nhưng ĐT Việt Nam đã chơi không hề sợ hãi, gây rất nhiều khó khăn cho Iran đặc biệt trong hiệp 2. Đáng tiếc là Công Phượng đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở phút 52 để có thể quân bình tỷ số và giúp ‘Rồng Vàng’ thay đổi tình thế.

    Thắng trận, Iran đã giành vé 1/8 trong khi mọi chuyện có vẻ không tốt đẹp cho nhà đương kim vô địch Đông Nam Á. Cửa  đi tiếp của đội bóng vô địch AFF Cup 2018 vẫn còn nhưng rất hẹp.

    ĐT Việt Nam phải đánh bại Yemen ở trận đấu cuối cùng vào ngày 16.1, đồng thời hy vọng kết quả có lợi cho họ ở những bảng đấu khác để giành quyền đi tiếp với tư cách là 1 trong 4 đội đứng thứ 3 xuất sắc nhất”, Fox Sport châu Á bình luận sau trận Việt Nam thua Iran.

    “Đối đầu với ĐT Việt Nam thi đấu không hề biết sợ, Sardar Azmoun đã lập cú đúp giúp Iran, đội bóng nỗ lực lần đầu tiên vô địch châu Á kể từ năm 1976, giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

    Thắng trận, Iran đã đoạt vé vòng 1/8 trong khi cơ hội đi tiếp của đội bóng Đông Nam Á trên lý thuyết vẫn còn nhưng thực tế không hề sáng sủa”, hãng thông tấn nổi tiếng thế giới Reuters bình luận.

     - Bóng Đá

     Truyền thông quốc tế đánh giá ĐTVN vẫn còn cơ hội đi tiếp.

    Tương tự Fox Sport châu Á và Reuters, báo chí Iran cũng đã dành rất nhiều khen ngợi cho ĐT Việt Nam. Theo 2 tờ báo nổi tiếng Iran là Isport và Fars News, đoàn quân của HLV Carlos Queiroz xứng đáng với chiến thắng và giành vé đi tiếp nhưng thực sự vất vả trước đội bóng Đông Nam Á.

    Còn Varzeshi, tờ báo Iran từng chê ĐT Việt Nam và ông Park Hang-seo là đội bóng và HLV vô danh, cũng tán dương các nhà AFF Cup 2018.

    “Mọi chuyện đã không diễn ra dễ dàng cho đội bóng của chúng ta đúng như dự đoán trước trận. ĐT Việt Nam cho thấy họ là đối thủ thực sự khó chịu. ĐT Việt Nam không gặp may vì nằm ở bảng đấu khó tại Asian Cup 2019. Thua  2 trận nhưng cơ hội đi tiếp chưa hẳn đã hết với đội bóng này”, Varzeshi bình luận.

    Tú Phạm | 15:10 13/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...