MỚI NHẤT :
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Bán kết Champions League: Bóng đá tấn công lên ngôi

    15:28 Thứ năm 03/05/2018

    BongDa.com.vn Đã có đến 20 bàn thắng được ghi tính riêng lượt bán kết. Rất lâu rồi, NHM mới chứng kiến nhiều 'cơn mưa' bàn thắng tại vòng bán kết đến như thế.

    Trận bán kết lượt về giữa AS Roma và Liverpool đã kết thúc với tổng tỉ số sau 2 lượt trận là 7-6 nghiêng về Liverpool. Trước đó, trận đấu giữa Real Madrid và Bayern Munich cũng kết thúc với tổng tỉ số 4-3 nghiêng về Real.

    Thời của bóng đá tấn công - Bóng Đá

     Mane ghi bàn mở tỷ số trong trận lượt về trên sân của AS Roma.

    Chỉ bốn trận đấu lượt đi-về tại vòng bán kết, NHM được chứng kiến 20 bàn thắng, bình quân 5 bàn/ trận. Có lẽ đã rất lâu rồi, UEFA mới lại bội thu bàn thắng tại vòng bán kết đến như thế.

    Số liệu trên cũng phần nào dẫn về một đầu mối rằng, bóng đá tấn công đang là một trào lưu vài năm trở lại đây sau khi chức vô địch thuộc về những đội bóng chơi tấn công trong 5 năm gần nhất. Các HLV không ngại xua quân lên tìm kiếm bàn thắng bất kể phải thi đấu trên sân khách và không ngại việc sẽ bị hở sườn phía sau.

    Đó là một sự đánh đổi, và nó mang lại nhiều thành công hơn, về mặt hình ảnh lẫn thương mại cho những CLB dám theo đuổi. Trận chung kết năm nay, dù chưa diễn ra, đã là một sự bảo chứng cho triết lý bóng đá tấn công đang thành công như thế nào.

     - Bóng Đá

     Trận chung kết đáng mong chờ giữa hai HLV hàng đầu châu Âu.

    Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, PSG, Man City, hay Liverpool đều là những CLB chuộng lối đá tấn công dù cách thi triển lối đá là khác nhau. Với sự thành công tuyệt đối như thế, ngày mà bóng đá thực dụng lên ngôi trở lại theo chu kỳ thường thấy sẽ khó đến trong vòng vài mùa sau.

    Sự lên ngôi của bóng đá tấn công, bóng đá giải trí với nhiều bàn thắng như thế có lẽ cũng là mục đích của những người đầu ngành bóng đá thế giới. Họ muốn khán giả đến sân nhiều hơn, nhiều người bật TV lên xem hơn, và dĩ nhiên, doanh thu cao hơn. Trận chung kết trong mơ giữa 2 đội bóng có hàng tấn công hàng đầu sắp tới đây là một miếng bánh đầy béo bở cho tất cả giới truyển thông cùng những người làm bóng đá.

    Cái thời Mourinho nắm Inter và để Barca ép đến nghẹt thở nhưng sau cùng vẫn giành chiến thắng dường như đã qua. Một lớp các HLV trẻ hơn, mạo hiểm hơn đã đến và cuốn phăng các lối suy nghĩ của lớp đi trước (trừ Jupp Heynckes) để dần chứng minh sự thành công của mình.

    Những Jurgen Klopp, Pep Guardiola, Ernesto Valverde, Zinedine Zidane, Unai Emery đều chưa quá 55 tuổi, một vài người trong số họ thậm chí chưa tới 50, nhưng đều lấy bóng đá tấn công làm tôn chỉ của mình, và gặt hái thành công đáng nể. Con sóng này chắc chắn sẽ chưa kết thúc sớm bởi ngày càng ít người hâm mộ muốn đến sân hoặc bật TV để xem 1 trận cầu kết thúc với tỉ số 0-0 hay 1-0.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Trương Hiển - BongDa.com.vn - TTVN | 13:25 03/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...