MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • 'Không có VAR, Champions League cứ như một trò đùa'

    09:33 Thứ năm 03/05/2018

    BongDa.com.vn Đó là lời khẳng định của Chủ tịch AS Roma James Pallotta sau khi đội bóng của ông bị Liverpool loại khỏi giải đấu danh giá hàng đầu châu Âu với tỷ số chung cuộc 7-6.

    Sớm bị vượt lên dẫn trước ở trận bán kết lượt về sau bàn thắng của Sadio Mane ở phút thứ 9, AS Roma như bị dồn vào chân tường và liên tục tạo sức ép về phía đại diện đến từ Ngoại hạng Anh. Những nỗ lực của đội bóng áo bã trầu đã được đền đáp với bàn phản lưới nhà của James Milner ở phút thứ 15.

    'Không có VAR, Champions League cứ như một trò đùa' - Bóng Đá

     Nainggolan đã lập cú đúp cho AS Roma với các bàn thắng ở phút 86 và 90+4.

    Nhưng iềm vui của CĐV thành Rome không kéo dài được lâu khi 10 phút sau, Georginio Wijnaldum đã có cú đánh đầu thành bàn từ pha phá bóng không dứt khoát của Edin Dzeko giúp Liverpool dẫn 2-1. Không gục ngã, sang hiệp 2, đội chủ sân Olympico đã ghi tiếp 3 bàn thắng ở các phút 52, 86 và 90+4 để ấn định chiến thắng 4-2 trước Liverpool. Tuy nhiên kết quả này (tỷ số 7-6 sau 2 lượt trận) chưa đủ để AS Roma ngăn cản The Kops giành vé vào chơi trận chung kết Champions League với Real Madrid.

    Với thất bại sát nút này, những người yêu AS Roma lại có dịp để lên án công tác trọng tài ở giải đấu danh giá hàng đầu châu Âu. Cụ thể trọng tài Damir Skomina đã không cho đội chủ nhà hưởng 1 quả penalty khi hậu vệ Alexander-Arnold của Liverpool đã để bóng chạm tay lộ liễu sau cú sút của El Shaarawy ở phút thứ 63. Từ đó, việc sử dụng VAR (Video Assistant Referee) tại Champions League lại được nhắc đến.

    'Không có VAR, Champions League cứ như một trò đùa' - Bóng Đá

     Pha để bóng chạm tay của Alexander-Arnold ở phút thứ 63.

    Chủ tịch CLB AS Roma James Pallotta khẳng định: “Giải đấu danh giá hàng đầu châu Âu sẽ rất lố bịch nếu không sử dụng VAR và nó không khác gì một vở kịch ú tim - nơi các trọng tài sắm vai nam chính. Tôi có cảm giác ở mùa giải năm nay các chất lượng của các trọng tài đã bắt đầu đi xuống và có dấu hiệu tiêu cực. Thật không thể tưởng tượng được ở tình huống mười mươi như thế mà họ lại không theo kịp và bỏ qua 1 cơ hội ghi bàn quý giá của chúng tôi.”

    Đây không phải lần đầu tiên việc áp dụng công nghệ VAR vào các trận đấu ở Champions League được đề cập. Sau trận tứ kết lượt về giữa Real Madrid và Juventus, nơi xuất hiện tình huống đáng tranh cãi dẫn đến quả phạt đền kết liễu số phận “Lão phu nhân” ở những phút cuối cùng, rất nhiều những chuyên gia đã lên tiếng.

    'Không có VAR, Champions League cứ như một trò đùa' - Bóng Đá

     Champions League năm nay chứng kiến nhiều sự tranh cãi về các quyết định của trọng tài.

    Theo đó, cựu giám đốc thể thao Sevilla - Ramon Rodríguez Verdejo (Monchi) nhận định: “Không riêng gì Juventus hay AS Roma, thật sự những trường hợp phải chịu thiệt thòi do những quyết định cảm tính của các trọng tài tại Champions League đang trở thành vấn nạn. Các trận đấu ở mùa giải năm nay cứ diễn ra theo cách điên rồ nhất có thể và trận đấu cũng thật bất ngờ. Tôi hy vọng VAR sẽ sớm có mặt để giải đấu thêm phần minh bạch.”

    Trước những làn sóng đã và đang diễn ra, chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin vẫn giữ lập trường không áp dụng công nghệ vào các trận đấu.

    Đăng Huy - BongDa.com.vn - TTVN | 09:10 03/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...