MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • Arthur: Hay, nhưng cần cố gắng để hay hơn nữa

    19:06 Thứ sáu 05/10/2018

    BongDa.com.vn Arthur Melo đang cho thấy mình dần bắt kịp với nhịp thi đấu ở Barcelona.

    Có lẽ, sẽ chẳng ai nghĩ Arthur Melo lại "bắt sóng" nhanh với phong cách chơi bóng ở châu Âu đến vậy. Trước khi gia nhập Camp Nou, anh chưa từng chơi một trận đấu lớn thực sự nào trong màu áo ĐTQG Brazil. Ở cấp CLB, kinh nghiệm chinh chiến của anh cũng chỉ gói gọn tại Copa Libertadores.

    Thế nhưng chỉ mới 3 tháng ở Catalan, Arthur đang cho thấy dường như mình sinh ra là để thuộc về cỗ máy Barcelona. Chỉ mới ra sân 6 lần, một nửa trong số đó là từ băng ghế dự bị, ấy vậy mà cầu thủ 22 tuổi lại khiến người ta cảm thấy như đang được nhìn huyền thoại Xavi thi đấu vậy. Đặc biệt hơn, màn trình diễn hay nhất của Arthur từ đầu mùa tới giờ, chính là trong trận đại thắng 4-2 của Blaugrana ngay trên hiểm địa Wembley.

     - Bóng Đá

    Arthur Melo đang cho thấy mình sinh ra là để thuộc về cỗ máy Barcelona.

    Trước những áp lực tới từ Harry Kane và Lucas Moura, Arthur vẫn có khả năng thi đấu tốt với những đường chuyền có độ chuẩn xác cao. 79 lần chạm bóng, 70 đường chuyền tỷ lệ thành công 91% cùng khả năng đưa bóng đến chân đồng đội gần nhất trong nháy mắt, rõ ràng những con số thống kê đã nói lên một điều: Arthur đã bắt kịp nhịp độ thi đấu ở Barca

    Chưa hết, ngoài khả năng chuyền bóng ấn tượng, Arthur còn cho thấy khả năng rê dắt của mình với một vài tình huống qua người ấn tượng khi bị Harry Winks và Victor Wanyama áp sát. 

    Một dẫn chứng khác cho thấy tiền vệ trẻ này đã thực sự thích nghi được với cuộc sống tại đội bóng mới, đó là việc anh bước đầu tạo được ăn ý cùng Ivan Rakitic và Clément Lenglet. Ngoài ra, Arthur cũng cho thấy được khả năng đọc trận đấu của mình. Tất nhiên, để có thể thực sự trở thành một phần không thể thay thế tại Camp Nou như những Lionel Messi, Sergio Busquets hay Samuel Umtiti, con đường mà anh phải đi sẽ còn rất dài. Thế nhưng thực sự Melo đang có một khởi đầu không hề tệ.

     - Bóng Đá

    Dù con đường phía trước còn rất dài, thế nhưng Arthur đang đi những bước đầu rất tốt.

    Nói như vậy không có nghĩa là cựu cầu thủ Gremio không có gì cần cải thiện. Dù làm nhiệm vụ luân chuyển bóng cũng như hỗ trợ phòng ngự khá tốt, thế nhưng Arthur cần cố gắng nhiều hơn để có thể đóng góp vào mặt trận tấn công. Lấy ví dụ trong trận đấu với Tottenham vừa qua, rất nhiều lần Melo đã không thể "tìm ra" Messi dù siêu sao người Argentina đang ở một vị trí hết sức thuận lợi. Nên nhớ cỗ máy Barcelona vận hành xoay quanh hạt nhân Lionel Messi, vì thế nếu không tạo được sự ăn ý với M10, dù bạn có xuất sắc đến đâu thì kết quả sau cùng cũng sẽ bị đào thải.

    Tuy nhiên sau tất cả, Arthur Melo vẫn là một nhân tố đủ khả năng làm dày thêm chiều sâu đội hình vốn khá mỏng manh mà Ernesto Valverde đang nắm giữ, nhất là trong bối cảnh Ivan Rakitic đã luống tuổi còn Arturo Vidal thực sự chưa bao giờ được đánh giá cao ở khâu chuyền bóng.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Anh Tú | 00:35 05/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...