Tiền đạo người Gabon đã bị tước băng đội trưởng của Arsenal vào đầu tuần này và Pháo thủ vẫn chơi tốt khi anh vắng mặt vào đêm thứ Tư, khi đánh bại West Ham với tỷ số 2-0 tại Emirates nhờ các bàn thắng của Gabriel Martinelli và Emile Smith Rowe.
HLV Arteta không muốn thảo luận về Aubameyang sau trận đấu, nhưng đã xác nhận rằng tiền đạo này chỉ không được lựa chọn cho một trận đấu và do đó có thể trở lại tập trung vào thứ Bảy tại Leeds.
"Cậu ấy không đủ điều kiện để chơi ở trận này, vậy thôi, và trận đấu này cũng đã xong", Arteta nói với BT Sport.
Khi được hỏi liệu Aubameyang có tham gia vào trận đấu cuối tuần hay không, vị HLV người Tây Ban Nha nói thêm: "Chúng tôi sẽ thảo luận về điều đó trong tương lai gần."
Ngay cả khi Arteta quyết định đưa Aubameyang trở lại đội hình cho trận đấu tại Elland Road, anh ấy khó có thể góp mặt trong xuất phát ngay sau màn trình diễn tuyệt vời của Pháo thủ trước Hammers. Alexandre Lacazette là đầu tàu của Pháo thủ, với Bukayo Saka, Martin Odegaard và Gabriel Martinelli hỗ trợ phía sau và Smith Rowe vào sân từ băng ghế dự bị để ghi bàn thứ hai.
Sau trận đấu, Arteta cũng tỏ rõ sự hài lòng vì đội bóng của mình đã thể hiện sự tập trung trong bối cảnh Aubameyang khiến mọi thứ bị xáo trộn.
Arteta nói về quyết định tước băng đội trưởng của Aubameyang: