MỚI NHẤT :
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Antonio Cassano: Hãy cứ khát khao, hãy luôn dại khờ

    13:31 Thứ ba 08/03/2016

    “Cậu bé hư” bây giờ đã chín chắn và Antonio Cassano cũng đã chẳng còn nhiều sức lực để cống hiến ở cái tuổi 34.

    (BongDa.com.vn) – Nhắc tới “cậu bé hư”, đa phần những người yêu bóng đá Italia hiện tại sẽ nhớ đến ngay Mario Balotelli tiền đạo vẫn mãi không lớn của AC Milan. Nhưng vẫn còn một “cậu bé” khác năm nay đã 34 tuổi cũng hư nhưng chất lừ hơn rất nhiều – Antonio Cassano.

    Antonio Cassano: Hãy cứ khát khao, hãy luôn dại khờ
    Cassano có bàn thắng vào lưới Hellas Verona ở vòng 28. Ảnh: Internet.
    P
    hút 11 của trận đấu trước Hellas Verona, một cú lẻn xuống nhanh như cắt và một pha kết thúc lạnh lùng tỉ số nâng lên 2-0 cho Sampdoria. Mọi thứ chấm hết với đội chủ nhà, Sampdoria thì tiến một bước nữa trong cuộc đua trụ hạng khi có hai chiến thắng liên tiếp trước các đội bóng ở nhóm cạnh tranh.

    Đây mới là bàn thắng thứ hai mà chân sút sinh năm 1982 ghi được cho Sampdoria mùa này sau bàn thắng trước đó vào lưới Juventus hồi tháng 11 năm ngoái. Nhưng chẳng sao cả, các cổ động viên của đội bóng này vẫn cực kỳ yêu mến anh bởi “cậu bé hư” bây giờ đã chín chắn và Cassano cũng đã chẳng còn nhiều sức lực để cống hiến ở cái tuổi 34.

    Đã có 19 lần ra sân trong mùa này nhưng chỉ mới 4 lần cựu sao Real Madrid thi đấu đủ 90 phút cho thấy anh đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Chẳng còn như lúc anh mới khoác áo Sampdoria trước kia nữa, cái thời 2007-2010 khi mà anh đang hừng hực sức trai và khát khao tìm lại mình sau những năm tháng đáng quên ở Madrid.

    Gọi Cassano là “gã du mục” cũng được bởi trong sự nghiệp của mình, cầu thủ xuất thân từ lò Bari đã lang bạt qua 5 đội bóng tại Calcio. Với Cassano, mọi thứ đôi lúc rất mù quáng, anh sẵn sàng gắn bó tận lực với AC Parma dù đội bóng này chơi vơi trong khủng hoảng suốt mùa trước và ghi được những 5 bàn thắng.

    Sẽ chẳng còn Cassano của những ngày sẵn sàng lao vào trọng tài như một con thú khi các vị vua áo đen mắc lỗi để rồi ăn thẻ đỏ vô cớ, sẽ chẳng có những màn trần như nhộng để khoe thân bởi Cassano đã chín chắn và điềm đạm hơn rất nhiều.

    Antonio Cassano: Hãy cứ khát khao, hãy luôn dại khờ
    Tiền đạo 34 tuổi giờ đây không còn là cậu bé ngổ ngáo ngày nào. Ảnh: Internet.

    Với Azzuri, dù tiền đạo sinh năm 1982 không có nhiều cơ hội cống hiến cho Italia cũng chính vì cá tính dị biệt của mình khiến các chiến lược gia ngao ngán ngoảnh mặt nhưng anh vẫn có những kỉ niệm ngọt ngào. Đó là một kì Euro 2012 thăng hoa với vai trò đá cặp cùng Balotelli dù không thể cùng Azzuri lên đỉnh.

    Cassano hư, nhưng đó là cái hư đầy cá tính, một cái tôi trên sân cỏ mà không phải bad boy nào muốn học theo cũng làm được. Cái thời nông nổi của tuổi trẻ đã qua đi nhưng tên tuổi của anh sẽ còn mãi. Còn bây giờ, nhiệm vụ chính của Cassano là miệt mài tập luyện để chiếm niềm tin nơi Vicenzo Montella để được ra sân hàng tuần.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...