(BongDa.com.vn) – Với các cổ động viên Manchester United, thương vụ Angel di Maria là một sự thất vọng. Không phải chỉ vì họ đã lỗ gần 15 triệu bảng cho anh (mua từ Real với giá 59.7 triệu bảng, và giờ bán cho PSG với giá 44.5 triệu), mà còn vì họ từng kỳ vọng anh với tư cách một ngôi sao xuất chúng.
ĐGary Neville – cựu danh thủ M.U và hiện tại đang là BLV nổi tiếng của Sky Sport thì nói, “Angel di Maria không thể nào là một bản hợp đồng rủi ro, bởi những tố chất đặc biệt mà cậu ấy mang lại cho United và cho giải đấu”. Rõ ràng là Gary Neville đã nhầm, và BLĐ đội bóng thành Manchester cũng sai nốt.
“Nhà anh ấy đã có một vụ trộm. Anh ấy lo lắng cho gia đình mình. Lại thêm vấn đề ngôn ngữ nữa,” Louis van Gaal nói trên Sky Sport. Không có gì bất ngờ. Di Maria từng có một phòng thay đồ với toàn tiếng La tinh, bây giờ anh lại phải giao tiếp với những đồng đội đến từ Hà Lan, Bỉ và tất nhiên, Anh Quốc.
Giờ thì tại Paris, anh sẽ có Lavezzi, Pastore và rất nhiều đồng đội Nam Mỹ kề bên. Nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng.
Khi chúng ta nhìn vào những con số thống kê, chúng ta sẽ thấy Angel di Maria xứng đáng có cơ hội thứ hai (như những gì Oezil từng có tại Arsenal!?). Dù chỉ thi đấu có 20 trận tại Premier League, nhưng tiền vệ Argentina có tới 10 đường chuyền thành bàn tại giải đấu, con số này chỉ kém Cesc Fabregas và Santi Cazorla.
Anh tạo ra trung bình 2,85 cơ hội mỗi trận, lọt vào tốp ba tiền vệ tạo ra số cơ hội nhiều nhất mỗi trận của Premier League. Anh cũng đã có một màn trình diễn như mơ ở nửa đầu mùa giải, nhưng mọi chuyện bắt đầu chệch hướng sau trận hòa West Ham ở tháng 1 và trận thua Arsenal ở cúp FA.
Van Gaal đã luôn muốn biến cựu tiền vệ của Benfica trở thành một Arjen Robben của World Cup 2014. Một mẫu cầu thủ chạy cánh nhưng chơi tự do, di chuyển rộng và khi cần thì dứt điểm như một tiền đạo.
Di Maria hoàn toàn có đủ phẩm chất để chơi như vậy. Ít ra là với những gì anh từng làm tại Benfica và Real chứng minh điều đó. Nhưng nên nhớ rằng Premier League là một giải đấu khắc nghiệt và không dễ để tỏa sáng ngay mùa đầu tiên. M.U của Van Gaal cũng là một đội bóng còn ngổn ngang và Di Maria gặp khá nhiều khó khăn với các đồng đội mới.
Hãy nhìn vào biểu đồ so sánh các vị trí của Angel di Maria trong trận đấu với Burnley và với Atletico Madrid. Sự khác nhau là quá rõ ràng. Van Gaal đã cố gò cầu thủ của mình vào một vị trí mới. Và thất bại.
“Cậu ấy nói rằng mình sẽ không thể có một mùa giải kỳ diệu. Cậu ấy phải thay đổi bản thân, thay đổi lối chơi để phù hợp với giải đấu này, và với triết lý của tôi. Điều ấy quá khó với cậu ấy,” Van Gaal nói tiếp.
Một thông điệp rõ ràng. Ông không đủ kiên nhẫn với chàng trai xứ Tango này nữa. Ông đã có Memphis Depay, một Arjen Robben mới của bóng đá Hà Lan – cho dù hiện tại cầu thủ này vẫn còn rất trẻ. Ông cũng có Ashley Young cho vị trí tiền vệ cánh và thậm chí là thêm một tiền đạo cánh mới nữa (Pedro!?).
Di Maria thất vọng. Anh không thể tin nổi là từ vị thế của một cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Champions League, là trụ cột của đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20. Giờ anh không còn nằm trong kế hoạch của Van Gaal. BLĐ M.U vẫn có thể muốn thấy sự kiên nhẫn, nhưng để một bản hợp đồng đắt giá ngồi trên băng ghế dự bị là quá xa xỉ. PSG đến, và họ có được điều mà mình cần, cho dù từng thất bại 1 năm về trước.