MỚI NHẤT :
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • 8 ứng viên nặng ký giành cúp vàng thế giới 2018

    21:15 Thứ sáu 17/11/2017 | 4

    Nhà cái đánh giá Brazil, Đức và Pháp là 3 ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch World Cup 2018.

     - Bóng Đá

     Tỷ lệ vô địch của 32 đội tuyển tham dự World Cup 2018, theo nhà cái Paddy Power.

     - Bóng Đá

     1. Brazil: Nhà cái Paddy Power đánh giá "Những vũ công samba" là ứng viên sáng giá nhất khi ra tỷ lệ đặt 1 ăn 5. Dưới bàn tay thần kỳ của HLV Tite, đội tuyển Brazil "rũ bùn đứng dậy sáng lòa", với sức mạnh đáng sợ ở cả 3 tuyến. Sau trận thắng Chile 3-0 hôm 10/10, HLV Tite cũng đánh giá đội con cưng Brazil, bên cạnh Đức và Pháp, là 3 ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vương. Selecao có đội hình hội tụ đủ 3 yếu tố tài năng, kinh nghiệm và sức trẻ. Những trụ cột Neymar, Philippe Coutinho, Gabriel Jesus, Casemiro, Marcelo, Paulinho, Sandro, Dani Alves hay Ederson đều đang tỏa sáng ở trời Âu. Sau 3 kỳ World Cup liên tiếp đặt dưới ách thống trị của châu Âu, Brazil được kỳ vọng đưa cúp vàng trở về Nam Mỹ.

     - Bóng Đá

     2. Đức (tỷ lệ 2 ăn 11): Đức sở hữu đội hình “khủng” bậc nhất thế giới với vô số hảo thủ đồng đều ở cả 3 tuyến. "Die Mannschaft" kết hợp giữa những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm từng vô địch World Cup 2014 với lớp trẻ tài năng như Julian Weigl, Timo Werner, Julian Brandt, Suele, Leroy Sane... vượt qua vòng đấu loại World Cup mà không tốn nhiều sức. Lối chơi của nhà ĐKVĐ mượt mà, nhịp nhàng, uyển chuyển bất kể ra sân với đội hình nào. Đó là thành quả của tính nhất quán trong hệ thống đào tạo.

     - Bóng Đá

     3. Pháp (tỷ lệ 1 ăn 6): "Gà trống Gaulois" thừa mứa ngôi sao, hàng tấn công  được đánh giá rất cao với Mbappe, Griezmann, Lacazette, Martial, Dembele, Giroud và Payet. Hàng tiền vệ vừa khỏe vừa giàu sức sáng tạo gồm N'Golo Kante, Paul Pogba, Bakayoko, Moussa Sissokho, Matuidi, Adrien Rabiot và Thomas Lemar. Pháp cũng hoàn toàn yên tâm với hàng hậu vệ gồm Varane, Umtiti, Sidibe, Kurzawa, Koscielny và Benjamin Mendy.

     - Bóng Đá

     4. Tây Ban Nha (tỷ lệ 1 ăn 7): La Furia Roja được thế giới bóng đá tung hô vì đang tái hiện hình ảnh của đội bóng bất khả chiến bại như ở kỷ nguyên tiki-taka khi xưa. Dưới thời HLV Julen Lopetegui, họ chưa phải chịu thất bại nào, đồng thời dễ dàng giành vé đến VCK World Cup 2018. Lopetegui đang có lứa cầu thủ đã theo ông nhiều năm từ các lứa trẻ. Trước khi dẫn dắt ĐTQG, Lopetegui từng trải qua 4 năm làm việc với các đội tuyển U19, U20 và U21. "Bò tót" có sự xen lẫn mềm mại giữa kinh nghiệm của những lão tướng (Iniesta, Ramos, Pique, Silva) và nhiệt huyết, khát vọng của cầu thủ trẻ. La Furia Roja không phải dựa vào bất kỳ cá nhân kiệt xuất nào, mà phát huy sức mạnh của cả tập thể. Hàng tiền vệ Tây Ban Nha được đánh giá mạnh nhất nhì thế giới.

     - Bóng Đá

     5. Argentina (tỷ lệ 1 ăn 8): Phụ thuộc quá nhiều vào Messi, cùng hành trình vòng loại gian khổ khiến Argentina chỉ đứng thứ năm theo đánh giá của nhà cái Paddy Power. Như mọi năm, Albiceleste vẫn chứng kiến sự mất cân đối giữa các tuyến. Đội ngũ tấn công siêu mạnh với hàng loạt tên tuổi Higuain, Icardi, Messi, Dybala, Aguero và Di Maria, trái ngược với những tiền vệ, hậu vệ còn lại đều không phải người quen mặt với fan hâm mộ.

     - Bóng Đá

     6. Bỉ (tỷ lệ 1 ăn 12): Chưa bao giờ bóng đá Bỉ sở hữu lứa cầu thủ đồng đều, thậm chí đến mức thừa thãi như lúc này. Các trụ cột của “Quỷ đỏ” như Courtois, Hazard, Vertonghen, Toby Aldeweireld, Lukaku và De Bruyne đang cùng nhau tung hoành ở giải Ngoại hạng Anh, lại được dẫn dắt bởi HLV Roberto Martinez, người được đánh giá chất lượng hơn Marc Wilmots. Tại vòng loại World Cup 2018, Bỉ là đội bóng giành vé sớm nhất khu vực châu Âu. Thành tích của "Quỷ đỏ" ở các giải đấu lớn đang gia tăng theo thời gian.

     - Bóng Đá

     7. Tuyển Anh (tỷ lệ 1 ăn 20): "Tam sư" trẻ trung, máu lửa, được chèo lái bởi vị HLV nhiệt huyết nhưng không tạo ra cảm giác yên tâm nếu phải đối đầu với đối thủ già dơ. Trong 4 trận cuối vòng loại, tuyển Anh còn cho thấy họ thiếu sáng tạo trong tấn công. Nếu so sánh với các đội tuyển hàng đầu châu Âu như Đức (43 bàn), Tây Ban Nha (36 bàn) hay Bỉ (43 bàn) thì "Tam sư" rõ ràng kém xa. Sự thua kém được thể hiện khi tuyển Anh chỉ ghi 18 bàn trong 10 trận, đặc biệt tại bảng F có sự góp mặt của 2 đội bóng yếu là Lithuania và Malta.  Tuyển Anh năm sau rất khó đăng quang, nhưng có nhiều cơ hội cải thiện thành tích so với World Cup 2014 và Euro 2016 tủi hổ.

     - Bóng Đá

     8. Bồ Đào Nha (tỷ lệ 1 ăn 22): Nhà ĐKVĐ châu Âu "chật vật" vượt qua vòng đấu loại, nhưng họ nằm trong bảng đấu có tuyển Thụy Sĩ chơi thăng hoa với 9 trận thắng liên tiếp. Tuyển Bồ Đào Nha vẫn giữ nguyên bộ khung cầu thủ tạo ra thành công tại Euro 2016, cùng đầu não Felipe Santos. Bồ Đào Nha xứng đáng đứng cao hơn nước Anh về tỷ lệ vô địch, và hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ tại Nga hè 2018.

    Hoàng Anh | 20:27 17/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...