MỚI NHẤT :
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • 5 số 7 xuất sắc nhất bóng đá thế giới đương đại: Kante "xù xì" giữa chốn hoa mĩ

    14:46 Thứ ba 04/09/2018 | 1

    BongDa.com.vn Số 7 luôn là số áo gắn liền với các tên tuổi lớn của bóng đá thế giới. Hãy cùng BongDa.com.vn điểm qua 5 số 7 xuất sắc nhất hiện nay.

    5. N'Golo Kante (Chelsea)

    Những số 7 xuất sắc nhất thế giới hiện nay - Bóng Đá

    Kante trong màu áo Chelsea.

    Tuyển thủ người Pháp có lối đá không giống mẫu cầu thủ số 7 thường thấy. Không tấn công hoa mĩ, không quá ấn tượng ở mặt trận tham gia kiến tạo. Thế nhưng, Kante lại là tiền vệ đánh chặn hàng đầu thế giới hiện nay. Sở hữu khả năng kiểm soát bóng tốt, tranh chấp và "dọn dẹp" khu trung tuyến ấn tượng, ngôi sao The Blues trở thành tấm khiên kiên cố trước bộ tứ vệ đội nhà.

    Tác động của anh được thể hiện ngay lập tức trong màu áo Leicester City ở mùa giải 2015/2016. Phong độ chói sáng của tiền vệ 27 tuổi là một trong những chìa khóa giúp Bầy cáo lên ngôi vô địch Premier League cuối mùa. Một năm sau, Kante với phẩm chất ưu việt của mình, một lần nữa tỏa sáng và đưa Chelsea xưng vương Ngoại hạng Anh đầy thuyết phục.

    4. Phillip Coutinho (Barcelona)

    Những số 7 xuất sắc nhất thế giới hiện nay - Bóng Đá

    Số 7 Coutinho của Barcelona.

    Coutinho bắt đầu mùa giải năm nay với chiếc áo số 7 tại đội chủ sân Nou Camp, sau sự ra đi của Arda Turan. Luis Figo, David Villa và Pedro là những cái tên từng khoác lên mình số 7 danh tiếng đó. Mặc dù thế, cầu thủ người Brazil sở hữu phong cách chơi bóng khác biệt với các người "tiền nhiệm".

    10 bàn thắng sau 22 trận đấu là thành tích ấn tượng từ Coutinho ở nửa mùa giải trước. Kiểm soát bóng tốt, nền tảng kĩ thuật siêu việt, nhãn quan chiến thuật sắc bén giúp cựu tiền vệ Liverpool trở thành chân chuyền quan trọng bậc nhất tại gã khổng lồ xứ Catalan vào thời điểm hiện tại. Nhiều khả năng anh sẽ là đối tác ăn ý tiếp theo của Lionel Messi sau cái tên huyền thoại Andres Iniesta.

    3. Kylian Mbappe (PSG)

    Những số 7 xuất sắc nhất thế giới hiện nay - Bóng Đá

    Mbappe là số 7 mới tại PSG.

    Sau một mùa hè chói sáng cùng tuyển Pháp tại FIFA World Cup 2018, Mbappe được trao chiếc áo số 7 ở PSG mùa giải 2018/2019. Tài năng, tuổi đời trẻ cùng lối đá kĩ thuật, giàu tính bùng nổ; cựu tiền đạo AS Monaco hứa hẹn sẽ là nhân vật trung tâm bên cạnh Neymar và Edinson Cavani trên hàng công đội nhà.

    21 bàn thắng sau 44 lần ra sân là thành tích vô cùng ấn tượng của ngôi sao 19 tuổi trong màu áo Les Parisiens mùa giải trước. Với tham vọng chinh phục đỉnh cao Champions League năm nay, nhà vô địch Ligue 1 đang rất cần một Mbappe thi đấu với phong độ cao nhất có thể vào lúc này.

    2. Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

    Những số 7 xuất sắc nhất thế giới hiện nay - Bóng Đá

    Tuyển thủ người Pháp, Griezmann.

    Griezmann gia nhập Atletico Madrid mùa giải 2014/2015 và kế thừa số 7 danh tiếng từ Diego Forlan. Từ đó đến nay, cầu thủ người Pháp tỏa sáng và vươn lên thành một trong những cây săn bàn xuất sắc nhất thế giới đương đại. Kĩ năng dứt điểm hoàn hảo, chạy chỗ thông minh, kiến tạo xuất sắc giúp ngôi sao người Pháp là điểm tựa trên hàng công của đội chủ sân Wanda Metropolitano.

    29 bàn thắng sau 49 lần ra sân, trung bình 25 bàn thắng mỗi mùa là hiệu suất đáng nể từ Griezmann kể từ khi cập bến Los Rojiblancos. Phong độ thuyết phục của anh góp công lớn vào chức vô địch Europa League, Siêu cúp châu Âu mùa giải qua của đội bóng Tây Ban Nha. Ngôi sao 27 tuổi cùng Diego Costa là hai "họng pháo" đáng sợ nhất của đoàn quân HLV Diego Simeone ở thời điểm hiện tại.

    1. Cristiano Ronaldo (Juventus)

    Những số 7 xuất sắc nhất thế giới hiện nay - Bóng Đá

    Siêu sao Ronaldo trong màu áo Juventus.

    Siêu sao người Bồ nổi danh với chiếc áo số 7 từ khi cập bến đội chủ sân Old Trafford vào mùa giải 2002/2003. Ronaldo nhanh chóng vươn tầm trở thành cầu thủ chạy cánh hàng đầu thế giới ở Man United. Mùa hè năm 2009, anh chuyển sang chơi bóng tại Real Madrid với mức giá kỉ lục 80 triệu euro.

    Tiền đạo 33 tuổi tiếp tục khoác chiếc áo số 7 sau khi danh thủ Luis Figo rời đi. Những kỉ lục vô tiền khoáng hậu liên tiếp bị Ronaldo phá vỡ trong màu áo trắng. Sự cạnh tranh với Messi là động lực lớn giúp cựu cầu thủ MU hoàn thiện dần các kĩ năng săn bàn đáng sợ của mình. Mùa hè qua, anh đầu quân cho Juventus và hứa hẹn sẽ làm nên lịch sử với số áo quen thuộc ở đội bóng mới.

    Anh Nguyễn | 14:15 04/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...