MỚI NHẤT :
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • 300 triệu euro và tương lai khó tin của Neymar với PSG, Barca

    09:08 Thứ bảy 20/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Sau tất cả, có mạnh tay nhưng PSG vẫn muốn giữa chân Neymar.

    Thị trường chuyển nhượng ngày càng sôi động sau khi hàng loạt bom tấn chất lượng được các đại gia châu Âu lần lượt kích nổ. Quan trọng, dưới sức ép thời gian cùng những tham vọng cho mùa giải mới, cuộc chiến tranh giành mục tiêu, ngôi sao tầm cỡ vẫn liên tục tiếp diễn. Đáng ý chú hơn cả chính là thương vụ Neymar với vô số hỗn loạn ngôi sao số 10 gây nên tại PSG.

    Neymar - Bóng Đá

    Neymar vẫn còn đường lùi sau tất cả hỗn loạn ở PSG. 

    Tương lai chân sút Brazil đang trở nên vô cùng mập mờ sau nhiều sự kiện chấn động làng túc cầu. Bản thân đại diện Ligue 1, Chủ tịch cho đến Giám đốc thể thao CLB đều lên tiếng sẵn sàng để Neymar ra đi. Trong khi đó, với cá nhân tiền đạo Nam Mỹ, anh không ngần ngại móc mỉa đội nhà. Gần đây nhất, chính HLV Tuchel cũng xác nhận trụ cột hàng đầu muốn rời PSG.

    2 năm kể từ ngày Neymar tại nên cú sốc chuyển nhượng hè 2017 với màn đào tẩu khỏi Barca chạy đến ông lớn Paris, tất cả đang trở thành mối lương duyên kệch cỡm và xấu xí. Đương kim vô địch Ligue 1 trong khả năng có thể đã cho ngôi sao số 10 những điều tốt nhất. Chỉ tiếc, với vị thế một kẻ nhà giàu mới nổi, không bản sắc, không truyền thống, xây dựng CLB bằng tiền, đội nhà quá khác xa với nhiều ông lớn như Real, Barca, Bayern Munich...

    Cũng chính điều đó, họ biến Neymar trở thành "ông vua con" chỉ biết coi trời bằng vung. Trong những tháng ngày chân sút xứ samba gây hỗn loạn với hàng loạt tai tiếng, Ban lãnh đạo PSG vẫn coi anh là niềm hy vọng của đội nhà. Thời điểm tháng 4/2018, khi tiền đạo số 10 ở Brazil và được đồn đoán ngán ngẩm với CLB, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi sẵn sàng đáp chuyến bay đến Nam Mỹ, gặp gỡ và thuyết phục ngôi sao 27 tuổi.

    Song hiện tại, việc Ban lãnh đạo đội nhà lần lượt chĩa mũi vào Neymar chẳng khác nào giọt nước tràn ly. Ở sân "Công viên các Hoàng tử", họ đã hết kiên nhẫn với tuyển thủ xứ samba. CLB sẵn sàng để chân sút số 10 ra đi. Chỉ có điều, 300 triệu euro, đó là mức phí đội nhà muốn nhận được cho thương vụ trên.

    Neymar - Bóng Đá

    Tương lai đang tùy thuộc vào lựa chọn của Neymar. 

    Barca theo truyền thông quốc tế, đang rất sẵn sàng đưa Neymar trở lại Catalan. Đương kim vô địch La Liga không thể đáp ứng số tiền PSG yêu cầu nhưng sẽ dùng 5 cầu thủ để làm điều kiện trao đổi với đối phương. Đại diện nước Pháp có thể sở hữu bom tấn Coutinho hoặc Dembele nhưng từ Paris, thông điệp của họ rất rõ ràng, CLB chỉ cần tiền.

    PSG đủ giàu để không cần chơi bài tiền bạc trên thị trường chuyển nhượng. Hơn hết, họ thừa hiểu rằng, luật công bằng tài chính của UEFA không cho phép bất cứ CLB nào bỏ ra số tiền 300 triệu euro để chiêu mộ Neymar. Qua đó, trước truyền thông tuyên bố để ngôi sao số 10 ra đi nhưng thực chất, quan điểm PSG rất rõ ràng, chân sút Nam Mỹ không thể bán. 

    Quan trọng hơn, sau tất cả, Neymar đã trở lại hội quân với PSG và được cho rằng sẽ tham gia chuyến du đấu sắp tới với CLB. Chủ tịch đội nhà đã nói rằng nếu tuyển thủ Brazil tiếp tục gây loạn, sẽ để anh tập chay đến hết hợp đồng. Song hiện tại, chẳng có bất cứ hình phạt nghiêm khắc nào với tiền đạo 27 tuổi. Cuối cùng, ở Paris, ngôi sao số 10 vẫn còn con đường sống và tùy thuộc vào lựa chọn của anh. 

    Bạch Băng | 08:59 20/07/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...