(BongDa.com.vn) – 13 lần chạm trán HLV Jose Mourinho kể từ lần đầu vào năm 2004, HLV Arsene Wenger đều không thể nở nụ cười chiến thắng. Lần thứ 14 này, trong trận tranh Community Shield, liệu mọi thứ có thể đổi khác với Giáo sư?
TỞ mùa hè, Pháo thủ cũng có được sự chuẩn bị kĩ lưỡng. Họ đón một tân binh mà thôi, nhưng đầy chất lượng, đó là Petr Cech từ chính Chelsea. Có Cech, cái tầm của Arsenal đã được nâng cao lên chút. Khi có hàng thủ làm điểm tựa, những ngôi sao tấn công như Mesut Oezil, Aaron Ramsey, Alexis Sanchez hay Theo Walcott có thể phát huy hết khả năng của mình. Khi đó, Pháo thủ thật sự đáng sợ.
Nếu như Arsenal toàn thắng ở cả 4 trận giao hữu hè, ghi đến 14 bàn, chỉ để lọt lưới 1; thì Chelsea lại thi đấu không được tốt lắm trong thời gian qua. Trước New York Red Bulls, The Blues chấp nhận thất bại 2-4. Trước PSG hay Barca, họ đều để hòa trên thế thua sau 90 phút. Về lực lượng, Chelsea chưa thể có sự bổ sung nào chất lượng như Diego Costa và Cesc Fabregas mùa trước. Cái tên Asmir Begovic cũng chỉ là phương án dự phòng cho Courtois mà thôi.
Bóng chưa lăn, nhưng sức nóng đã lan tỏa, bởi những lời đấu khẩu giữa HLV hai đội. Jose Mourinho phát biểu: “Tôi chưa bao giờ trải qua chuỗi trận không thắng trước một đối thủ như thế. Tôi không biết liệu trong tương lai mình có giống như vậy không”. Trước đó, Người đặc biệt còn ‘độc miệng’ hơn khi tuyên bố: “Wenger là kẻ thất bại. Nếu tôi không có danh hiệu cùng Chelsea trong 8 năm, tôi chắc chắn sẽ ra đi và không bao giờ trở lại nữa.”
HLV Wenger có vẻ điềm tĩnh, và tỏ vẻ quyết tâm phục thù, thông qua hành động: “Điều đó thật sự không khiến tôi phải bận tâm. Chúng tôi luôn cần phải biết chấp nhận kết quả và quyết định xem mình sẽ cần phải làm gì.”
Đúng vậy, chỉ cần hành động, chỉ cần chiến thắng, HLV Wenger sẽ có câu trả lời đúng đắn cho những lời khích bác của HLV Mourinho. Khi đó, các Pháo thủ trẻ mới trưởng thành, mới có thể khẳng định được sức mạnh của một ông lớn. Còn The Blues, đôi lúc họ cũng cần nhận lấy thất bại, trong trận đấu không quá quan trọng này, để khỏi ngủ quên trong hào quang chiến thắng mùa trước.
Dự đoán: 2-1
Đội hình dự kiến:
Arsenal: Cech; Debuchy, Mertesacker, Koscielny, Gibbs; Coquelin, Ramsey, Oxlade-Chamberlain, Ozil; Akpom, Giroud.
Chelsea: Courtois; Ivanovic, Zouma, Terry, Azpilicueta; Fabregas, Matic, Willian, Oscar, Hazard; Remy.