MỚI NHẤT :
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • 17h00 ngày 28/10, Long An vs FLC Thanh Hóa: Trận chiến… sinh tử

    11:06 Thứ bảy 28/10/2017

    90 phút chiều nay trên sân Tân An sẽ là cuộc chiến sinh tử bởi nó sẽ quyết định cuộc đua đến ngôi vô địch và cũng sẽ chia tay một tượng đài ở V-League.

     - Bóng Đá

     Nếu trắng tay trước FLC Thanh Hóa trên sân nhà chiều nay, Long An của HLV Minh Phương sẽ chia tay V-League. Ảnh: Đức Huy. 

    Dù được thi đấu trên sân nhà, thế nhưng Long An so về mọi mặt đều thiếu và yếu hơn đội khách FLC Thanh Hóa. Cuộc đua trụ hạng của thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương đến thời điểm hiện tại cũng đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Bởi thực tế, nếu chiều nay Long An  có điểm trước đội khách FLC Thanh Hóa, Cần Thơ tạo nên bất ngờ trước đội bóng không nhiều mục tiêu Bình Dương, việc V-League chia tay Long An sẽ xảy ra.

    Điều HLV Minh Phương muốn làm cho các học trò lúc này chính là việc bón thúc tinh thần và lấy lại hình ảnh đội bóng trong mắt người hâm mộ. Vậy nên, sau mỗi trận đấu trong phòng họp báo HLV Minh Phương luôn khẳng định rằng: “Long An dù thua, dù rớt hạng cũng phải thi đấu đẹp mắt, tinh thần luôn là vũ khí quan trọng nhất. Chỉ có làm được như vậy thì khán giả mới không chia tay, quay lung lại với đội bóng.”

     - Bóng Đá

    Long An (trắng) không còn đường lùi ở trận cầu sinh tử với FLC Thanh Hóa chiều nay. Ảnh: Đình Viên. 

    Tâm nguyện trên của Minh Phương đã được các cầu thủ Long An thể hiện sau trận hòa 3-3 trước Sài Gòn FC ở những giây cuối trận đấu vòng 22. Trên lý thuyết, Long An vẫn còn cơ hội để trụ hạng, nếu Cần Thơ trắng tay cả 4 trận còn lại, trong khi đó Long An phải thắng 3 trong số 4 trận của mùa giải.

    Ở thời điểm này, chủ nhà Long An đang tính trăm phương, ngàn kế để sống lại cuộc chiến trụ hạng, đối thủ của họ FLC Thanh Hóa cũng đang làm tất cả để chạy đua đến ngôi vô địch. Băng băng về đích sau giai đoạn đầu của mùa giải, tuy nhiên không ít lần đội bóng xứ Thanh “tự bắn vào chân mình”, sau những cú “ngã ngựa” khá đau trước Than Quảng Ninh, Quảng Nam FC, Sài Gòn FC cơ hội để FLC Thanh Hóa vô địch không còn mạnh mẽ như trước. Nếu trắng tay ở Tân An chiều nay thì mọi thứ sẽ chính thức khép lại.

    Không có sự phục vụ của Văn Bình và Mai Tiến Thành đội khách FLC Thanh Hóa cũng không gặp quá nhiều vấn đề về nhân sự. Điều quan trọng nhất lúc này với FLC Thanh Hóa chính là giải quyết vấn đề đôi chân và cái đầu. Nếu “tướng già” Petrovic đủ thông minh, tĩnh táo, đả thông tư tưởng cho học trò chiến đấu hết mình vì mục tiêu và những khoản thưởng của FLC Thanh Hóa đưa ra, thay vì những phát biểu mang tính công kích.

     - Bóng Đá

    FLC Thanh Hóa buộc phải có 3 điểm trên sân Long An chiều nay để nuôi giấc mộng vô địch. Ảnh: Duy Anh.

    Thực tế, Hà Nội FC đã ngã ngựa 2-3 trước HAGL, cơ hội để Quảng Nam FC đánh bại SHB Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân là rất khó. Vậy nên, cơ hội để FLC Thanh Hóa lấy lại ngôi đầu sau vòng 23 là có thể. Tuy nhiên, vấn đề cơ bản nhất của đội bóng xứ Thanh lúc này chính là việc đã thông giữa đôi chân và cái đầu của cầu thủ trên sân ở trận cầu sinh tử.

    Dự đoán 1-3

    Đội hình dự kiến:

    Long An: Tiến Anh, Hải Phong, Thành Trung, Đức Thịnh, Trung Hiếu, Tài Lộc, Thành Long, Phương Tâm, Tấn Tài, Eydison, Luiz

    FLC Thanh Hóa: Thanh Thắng, Bakel, Tiến Thành, Thế Dương, Đình Hùng, Văn Thắng, Trọng Hoàng, Hữu Dũng, Quốc Phương, Đình Tùng, Omar

    Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 09:30 28/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...